Nhưng cho dù có ghi 60 bàn ở U20 Nam Mỹ thì Echeverri vẫn là Echeverri, chứ chẳng thể là “Messi mới” được. Thật buồn cười khi chúng ta cứ cố gán ghép một tài năng mới nổi với một huyền thoại tiền bối. Chính vì thế, mới có “Pele mới”, “Maradona mới”, rồi “Messi mới”.
Ngay chính huyền thoại đương đại Lionel Messi cũng rất nhiều lần bị gán ghép là “Maradona mới”của bóng đá Argentina, khi họ buộc cho anh sứ mệnh phải giúp ĐT Argentina vô địch World Cup như Cậu Bé Vàng năm xưa. Sứ mệnh đó khủng khiếp không khác gì quả địa cầu trên vai thần Atlas hay cái ách trên cổ trâu bò.
Thật sự, nói sự tôn vinh đó là cái ách khổ ải chẳng sai chút nào. Hàng chục thần đồng bóng đá Argentina đã thất bại, đã bị thân bại danh liệt vì bị coi là “Maradona mới”. Tương tự là hàng chục thần đồng bóng đá Brazil cũng tàn tạ vì cái danh hão “Pele mới”, điển hình như trường hợp của Neymar.
Messi khác Neymar khi anh dám chối bỏ danh phận đã làm hại những bậc đàn anh như Ortega, Juan Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola… Thế nên anh mới là huyền thoại Messi, người đã lên đỉnh thế giới vào năm 2022, được coi là anh hùng dân tộc và trở thành khuôn mẫu cho những “Messi mới”.
Việc gán ghép 2 thân phận khác nhau vào một con đường thật sự vô bổ, lợi bất cập hại. Ngay cả trong cùng huyết thống mà chuyện “bố hổ sinh con chó” lại nhiều nhan nhản hơn hẳn “hổ bố sinh hổ con”. Ngay cả Pele cũng chẳng thể đẻ ra một nhà vô địch thế giới mới, mà chỉ là một thủ môn làng nhàng, sau đi buôn ma tuý.
Nhưng ở đời, người ta háo danh cũng chẳng kém háo tiền, háo sắc dục. Đầu xanh tuổi trẻ biết gì đâu, cứ được tôn vinh là “Messi mới” là sướng nở mũi để rồi mê mệt trong ánh hào quang giả tạo đó và biến mất khỏi thế giới bóng đá lúc nào không hay.
Ta chỉ là chính ta và nếu ta có tài năng thì sẽ có cơ hội trở thành người hùng hay huyền thoại, chứ không phải trở thành một ai đó đi trước. Man City cũng thế, họ đang là CLB sa sút ghê gớm ở mùa giải này, phải lấy FA Cup là mục tiêu lớn nhất để đua tranh, chứ chẳng còn là CLB hay nhất thế giới như lời ca tụng của Echeverri.
Có thể, bằng giờ năm ngoái, họ vẫn nằm trong nhóm những CLB hay nhất thế giới, nhưng bây giờ thì không phải. Man City của Echeverri đã đứng ngoài cuộc đua danh hiệu Champions League, Premier League, thua bết xê lết hết trận này sang trận khác, thế thì làm sao “hay nhất thế giới” được?
Thế nên, nếu Echeverri có được ra mắt bóng đá Anh ở vòng 5 FA Cup, cậu ta nên phấn đấu hết sức mình để phô diễn tài năng của bản thân. Chứ đừng ngạo nghễ như một “Messi mới” trong đội hình một CLB “hay nhất thế giới” mà bị sập bẫy của ảo tưởng và cuồng vọng.
Hãy nhớ rằng, đường mật là thứ giết chết nhiều người hơn cả thạch tín!