Những khán đài trống vắng ở Emirates cho thấy cơn giận dữ tột đỉnh của CĐV Arsenal. Không đến sân (dù đã mua vé) là cách phản ứng cuối cùng của những người đã yêu và đang hận Pháo thủ.
Ngay trước trận, người ta đếm được 40.000 khán giả. Thêm khoảng 5.000 người nữa sau khi bóng lăn 10 phút, và... hết. Thà rằng Arsenal không bán được vé. Đằng này, HLV Arsene Wenger tỏ ra phớt lờ khi nói về khán giả trong trận thắng Sunderland ở vòng đấu đấu bù rạng sáng qua: “Hôm nay là ngày giữa tuần, nhưng chúng tôi vẫn bán sạch vé”. Ông nói đúng, khi số liệu chính thức cho biết sân Emirates bán được 59.510 vé trong trận đấu ấy. Nhưng, thế mới... đau!
Giới hâm mộ Arsenal tỏ rõ thái độ: kể cả khi có vé, họ vẫn không thèm tới sân. Ngày xưa, dù đã yên vị trong sân, giới hâm mộ Arsenal vẫn không dám rời mắt khỏi những đường chuyền như thêu hoa dệt gấm của đội bóng được cho là có lối đá đẹp nhất Premier League. Bây giờ khác hẳn. Những chiếc ghế trống trong trận gặp Sunderland làm toát lên thái độ bất cần lẫn nhau, của cả hai phía. Giới hâm mộ không cần Wenger, và ông cũng không cần họ!
Thật ra, người ta đâu cần phản đối Wenger tại Emirates! Một trận bóng đá diễn ra ở bất kỳ “xó xỉnh” nào trên thế giới, một cuộc hòa nhạc đâu đó, thậm chí ở cả các cuộc biểu tình chống... Tổng thống Mỹ Donald Trump, người ta cũng tranh thủ cơ hội để trương khẩu hiệu đả đảo Wenger rồi! Bây giờ, khác biệt nằm ở yếu tố tinh thần.
Thái độ “chống Wenger” được đẩy lên như một cao trào. Thắng hay thua không phải là điều quan trọng. Wenger cần phải ra đi. Cứ như mùa bóng càng tiến gần đến đoạn kết thì cơ hội để giới hâm mộ Arsenal bày tỏ thái độ càng ít đi, nên phải quyết liệt tranh thủ thời gian vậy.
Nếu Arsenal rút cuộc không lọt được vào Top 4, chắc chắn làn sóng chỉ trích sẽ lại bùng nổ, có thể là cao trào hơn bao giờ hết. Nhưng tóm lại, đấy chỉ là cái cớ. Thậm chí, Wenger cũng chỉ là... cái cớ cho làn sóng chống đối. Giới hâm mộ đang chỉ trích Wenger hết thời, lụn bại? Hay họ chỉ trích các ông chủ Arsenal sao cứ phải tự trói đội bóng vào tay Wenger? Khẩu hiệu “Wenger out” chưa bao giờ được giới hâm mộ định nghĩa là... dành cho ai (bản thân Wenger hay giới lãnh đạo Arsenal).
Công bằng mà nói, tính cạnh tranh của Premier League mùa này quá cao. Chưa bao giờ, giải đấu này quy tụ nhiều HLV “khủng” như hiện nay. Vậy nên, một Arsenal chỉ thường xuyên nằm trong Top 4 bây giờ đang đứng thứ 5, suy cho cùng, là điều bình thường. Ít ra, thầy trò HLV Wenger vẫn còn đứng trên M.U của Jose Mourinho. Wenger cũng đúng khi cho rằng điểm số của Arsenal mùa này cao hơn mùa trước.
Vấn đề của Arsenal mùa này chẳng phải là thất bại đến mức độ nào, mà là Wenger tỏ ra quá dửng dưng với thất bại, nhất là những thất bại liên quan đến vấn đề danh dự. Vậy nên, một trong hai nhóm cổ động viên đã “tẩy chay” trận Arsenal - Sunderland vừa qua cay nghiệt cho biết: chống đối Wenger chẳng qua là việc phải làm, chứ nếu Arsenal không có suất dự Champions League thì lại... quá tốt. Vì chắc chắn mùa tới họ sẽ không thua Bayern ở Champions League nữa! Vâng, Bayern. Nỗi ám ảnh của những tỷ số 5-1!
Arsenal vẫn... tiến bộ
Arsenal hiện được 72 điểm, ghi 74 bàn. Nếu thắng Everton trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng thì đội bóng của Arsene Wenger vẫn có thành tích tốt nhất so với chính mình ở Premier League, suốt từ đầu thập kỷ đến nay. Còn chuyện họ có lọt vào Top 4 hay không lại phải chờ xem các kết quả của Liverpool và Man City ở vòng cuối.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với chiến thắng 4-3 sau loạt sút luân lưu, Huddersfield Town đã vượt qua Sheffield Wednesday để giành quyền vào chơi trận "chung kết" play-off lên chơi Ngoại hạng Anh 2017/18.
Không phải là Man United vừa mua được một cầu thủ giỏi hay đắt như Paul Pogba. Mà là họ vừa đi lại con đường đã đi để đưa Pogba trở lại Old Trafford: Để một cầu thủ ra đi với giá rẻ mạt, sau đó mua lại với giá cao gấp hơn chục lần.
HLV Jose Mourinho đã quyết định không để David de Gea chơi trận nào nữa trong mùa giải này. Giữa bối cảnh Real Madrid đang lôi kéo dữ dội, hành động đó của HLV người Bồ Đào Nha càng củng cố quyết tâm rời Old Trafford của thủ môn 26 tuổi.
Mùa này, Tottenham đã vươn tới tầm vóc mới. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino chơi thứ bóng đá cống hiến, tốc độ và tinh thần chiến đấu cũng được nâng lên một bậc. Ở vòng đấu trước, dù không còn mục tiêu để phấn đấu, nhưng Spurs vẫn hạ Man United với tỷ số 2-1. Đêm nay, Leicester sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Tottenham.
Một mùa giải tưởng là rực rỡ của Tottenham đang kết thúc trong nỗi buồn và những nỗi lo. Sau khi đội bóng tiếp tục tự bắn vào chân mình và dâng chức vô địch sớm cho Chelsea, họ lại phải đối diện với nguy cơ rã đám do một loạt trụ cột đòi hoặc tỏ ý muốn ra đi.
Việc tiền đạo Manolo Gabbiadini thực hiện không thành công quả phạt đền ở phút thứ 6 đã khiến Southampton không thể giành chiến thắng trước M.U trong trận đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay, 18/5.
Khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc, nguy cơ Arsenal không được dự Champions League mùa sau đã trở nên quá rõ ràng. Nhưng nếu không có sự phục vụ của Alexis Sanchez, Pháo thủ bây giờ thậm chí còn chẳng có cơ hội chen chân vào top 4.
Tổng cộng có 399 triệu bảng tiền thưởng được BTC Ngoại hạng Anh chia cho các đội bóng, trong đó M.U kém xa nhà vô địch Chelsea cũng như đội Á quân Tottenham.
Tiền vệ trẻ Jude Bellingham mặc chiếc áo được thiết kế đặc biệt cho cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc của TNT sau khi Real Madrid đánh bại Bayern Munich ở vòng bán kết Champions League 2023/24.
Soi kèo: Trận lượt đi khép lại hiệp đầu chỉ với đúng 2 quả phạt góc. Nhưng viễn cảnh ấy dễ không lặp lại trong trận tái đấu đêm nay giữa Leverkusen vs Roma.
Có bao giờ bạn nghĩ Joselu sẽ là người hùng, ghi tới 2 bàn ở một trận bán kết Champions League? Có lẽ là không, và đó chính là những sự phi thường của một Real Madrid chân mệnh thiên tử.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn