Lăng kính: Lấy đâu một Sir nữa?

Đức Hoàng Đức Hoàng
06:25 ngày 23-09-2013
Man United đã thua đơn giản bởi vì họ xứng đáng thua, họ yếu hơn hẳn so với đối phương trong một ngày mà Man City hoạt động đúng với giá trị của họ.
Lăng kính: Lấy đâu một Sir nữa?
1. Cách đây 23 năm 364 ngày, ngày 23/9/1989, cũng có một HLV Man United có chuyến làm khách đầu tiên đến sân của Man City. Và thật trùng hợp, ông ta cũng thất bại thảm hại. Đó là Sir Alex Ferguson.

“Chúng tôi đau đớn như thể đang leo lên một núi thủy tinh vậy” – Sir Alex nhớ lại trận đấu ngày hôm đó. Hàng hậu vệ của họ hoàn toàn bị xé rách. Man United thua 1-5 với một bàn danh dự của Mark Hughes. Và tất nhiên, trên các khán đài sân Maine Road, những lời đồng thanh kêu gọi sa thải Alex Ferguson từ phía CĐV M.U được cất lên.

Trận đấu ấy là cao điểm trong một thời kỳ mà HLV huyền thoại của  M.U mô tả là “những giờ phút đen tối nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi”. Đến gần cuối năm 1989, trên các khán đài Old Trafford xuất hiện những tấm băng rôn lớn với nội dung: “Ba năm cảm thông và đội bóng vẫn là một đống rác, hay quá Fergie”. Một cuộc khủng hoảng cả về nhân sự (với những chấn thương), tinh thần (có tin đồn chủ tịch Edwards muốn bán CLB) và tất nhiên là phong độ.

Nhưng rồi một trận đấu như thế không ngăn cản được một huyền thoại ra đời. Sir Alex vẫn ở lại Old Trafford để xây dựng một tượng đài, theo nghĩa đen.


2. Thất bại của Sir Alex Ferguson cách đây 24 năm kém 1 ngày, còn khó thông cảm hơn trận thua của David Moyes trước Man City ngày hôm qua.

Thời đó, dù có nhiều chấn thương, nhưng Sir Alex vẫn đang có trong đội hình những cầu thủ rất đắt giá, như là Gary Pallister, trung vệ vừa gia nhập Old Trafford với giá kỷ lục nước Anh. Còn Man City, là một CLB mới lên hạng – họ cũng chẳng mạnh mẽ gì khi vài tháng sau chiến thắng ấn tượng trước Man United, chính Man City mới là đội thay HLV để... tìm cách trụ hạng.

Man City của ngày hôm nay là một ứng viên vô địch hàng đầu với đội hình đắt giá bậc nhất châu Âu. Còn Man United, họ vừa trải qua một mùa Hè tằn tiện, khi mà chỉ một sự bổ sung Fellaini là quá ít với một đội hình còn nhiều chỗ cần cải thiện.

Việc Robin Van Persie không thể ra sân và Man United không còn biết làm cách nào để tiếp cận khung thành Man City (tỷ số dứt điểm trong hiệp 1 là 13-1 nghiêng về phía đội chủ nhà), là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc đội hình M.U quá thiếu chiều sâu.

Nói tóm lại thì Man United đã thua đơn giản bởi vì họ xứng đáng thua, họ yếu hơn hẳn so với đối phương trong một ngày mà Man City hoạt động đúng với giá trị của họ.

3. Nhưng câu hỏi được đặt ra: ai sẽ dành cho David Moyes sự kiên nhẫn mà người ta đã dành cho Alex Ferguson năm 1989?

Sir Alex lúc ấy còn “đáng giận” hơn Moyes bây giờ. Nhưng ông kể rằng trong suốt quãng thời gian ấy, dù chỉ một buổi họp để bàn chuyện sa thải ông, BLĐ M.U cũng không tổ chức. Họ hoàn toàn thông cảm với tình thế của đội bóng.

Chuyện cái sự kiên nhẫn kiểu ấy không còn tồn tại trong bóng đá thế giới đã là chuyện được nói đến quá nhiều năm nay. Nhưng không biết nhà Glazer sẽ ứng xử ở mức độ nào.

Họ sẽ nhận thức được vấn đề và chi tiền trong mùa Đông? Hay họ sẽ họp và ra tối hậu như cho Moyes? 

CĐV M.U tất nhiên vẫn có quyền nhìn vào những trận thua của Sir Alex trong quá khứ, 1-5 và 1-6 trước Man City để hy vọng, rằng một trận đấu không phản ánh tương lai của CLB. Hy vọng một Sir Alex mới sẽ ra đời từ tro tàn.

Đành vậy thôi. Vì thật ra sau một trận đấu thê thảm như thế này thì họ còn biết làm gì ngoài hy vọng?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x