Liệu Mourinho và Pep có thể thân nhau lần nữa?

Kỳ Lâm
14:14 ngày 02-02-2020
Trước khi trở thành kình địch bất cộng đái thiên trên băng ghế HLV, Pep Guardiola và Jose Mourinho đã là những người bạn thân của nhau, khi họ còn sát cánh tại Barcelona. Liệu có bao giờ, ngày tươi đẹp ấy trở lại?

Pep Guardiola và Jose Mourinho đã cư xử như 2 kẻ xa lạ khi còn là HLV của 2 đội bóng thù địch ở thành phố Manchester. Lần gần nhất họ suýt chạm trán nhau ngoài đời  là tại nhà hàng Tapeo & Wine, nhà hàng Juan Mata, ở Deansgate.  

Có một phòng ăn nhỏ ở tầng dưới, là nơi cộng đồng cầu thủ & HLV bóng đá ngoại quốc ở Manchester thư giãn và xem các trận đấu cùng nhau. Một đêm, Mourinho đang ăn tối ở đó, và khi ông biết rằng Pep Guardiola cùng đoàn tùy tùng đã đặt chỗ. Mourinho nhanh chóng rời đi để tránh mọi sự khó xử.  

Chủ nhật này họ lại gặp nhau khi Tottenham tiếp đón Man City. Đó là một cuộc đọ sức bình thường chứ không phải giữa 2 đội đại kình địch. Suốt 2 năm rưỡi ở Manchester, Mourinho và Pep đã thất bại trong việc tái hiện sự đối đầu dữ dội như hồi ở Tây Ban Nha, giữa Real Madrid và Barcelona.

Bóng đá Anh đã có không có màn đọ sức long trời lở đất đó, cho đến khi xung đột Man City và Liverpool xuất hiện. Nhớ lại hai mùa giải 2010/11 và 2011/12, quãng thời gian mà HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã mô tả là như có hai Picasso trong cùng một thời kỳ.  

Đó là một ví dụ hiếm hoi về việc có hai CLB hay nhất thế giới và hai HLV hay nhất, kèm theo những cầu thủ hay nhất thế giới xuất hiện ở hai đội bóng đó: Real Madrid và Barca.  

Tuyệt vời hơn, mỗi đội đại diện cho hiện thân hoàn hảo của hai quan niệm trái ngược cực đoan về cách chơi bóng đá. Guardiola của Barcelona coi trọng chuyện sở hữu bóng và tiến hoá thành một cấp độ mới. Trong khi, Mourinho nhấn mạnh rằng các đội bóng lớn không cần cầm bóng để giành chiến thắng.  

Barcelona dưới thời Robson chứng kiến tình bạn thân giữa Mourinho và Pep

Mourinho đã được đưa đến Madrid vào năm 2010 với mục đích rõ ràng là đánh bật Guardiola khỏi sự thống trị châu Âu. Nhưng Barcelona đã giành chiến thắng trong trận El Clasico đầu tiên Madrid của Mourinho với tỉ số 5-0. Đó là một sự sỉ nhục cá nhân dành cho HLV vừa giành cú ăn ba lịch sử với Inter Milan 6 tháng trước.  

Không mất nhiều thời gian để sự ganh đua trở thành cuộc chiến dữ dội, ban đầu về ý thức hệ, sau đó mang tính cá nhân ở trong bốn trận El Clasicos chỉ trong 16 ngày vào tháng 4/2011.  

Trước trận bán kết lượt đi Champions League, trận El Clasico, Mourinho nhắm đến Guardiola, tấn công vào cái gọi là “đạo đức giả” và “sự ưu ái của trọng tài” khi đề cập đến sự may mắn mà Pep đã được hưởng từ các trong tài trong quá khứ cũng như việc Pep chỉ trích trọng tài để đổ lỗi cho thất bại.  

Mourinho nói rằng, cho đến thời điểm này, các HLV có thể được chia thành các nhóm. Một phần nhỏ bao gồm những người không nói về trọng tài. Và một nhóm lớn khác, được tạo thành từ những người chỉ trích các trọng tài nếu họ mắc lỗi quan trọng. Nhưng còn có một nhóm thứ ba chỉ có một thành viên: Pep, người chỉ trích trọng tài khi họ xử lý đúng.  

Khi đến lượt Guardiola phát biểu, ông nói rằng ông không nên giao chiến với Mourinho, mà thay vào đó sẽ đánh bại đội bóng của Mourinho một cách trực tiếp.   Ông nói trong hai phút rưỡi, chỉ để nhấn mạnh rằng ông chỉ quan tâm đến những chiến thắng thực sự trên sân, chứ không phải trên truyền thông. Và ông sẵn sàng nhường chiến thắng miệng lưỡi cho Mourinho, kẻ ông cho là “tay HLV khốn khiếp, tay trùm khốn khiếp”.  

Sự tồn tại của 2 con hổ ở một cánh rừng khiến tình bạn đó thành thù địch

Điều này cứ tồn tại suốt gần chín năm sau đó, nhưng cuộc họ báo kể trên là màn tấn công cá nhân dữ dội nhất sự nghiệp của Pep Guardiola. Và nó cũng đi kèm với một nỗi buồn, khi Guardiola nhắc nhở Mourinho về 4 năm họ đã ở bên nhau khi còn là những chàng trai trẻ ở Barcelona. Khi đó họ rất thân nhau.  

Phải, hai người bạn này đã từng làm việc chặt chẽ với nhau tại Barcelona khi Bobby Robson rồi Louis van Gaal làm HLV. Robson đã đưa trợ lý ngôn ngữ Mourinho đến Barcelona khi ông thay thế Johan Cruyff làm HLV. Khi đó, Mourinho mới 33 tuổi, tràn đầy tham vọng và cực kỳ thông minh.  

Còn Guardiola chỉ mới 25 tuổi nhưng đang là một trong những cầu thủ trụ cột của Barcelona. Như chi tiết trong cuốn sách của Jonathan Wilson “Di sản của Barcelona”, Pep Guardiola là một phần của “Bộ Tứ” cùng với Luis Enrique, Sergi và Abelardo.  

Mourinho biết rằng để trở thành cầu nối hiệu quả giữa Robson và các cầu thủ thì cần phải đến gần Guardiola. Thế là Mourinho tiến hành. Và khi Barcelona giành Cúp C2 châu Âu năm 1997, đánh bại Paris-Saint Germain với tỷ số 1-0 trong trận chung kết, Pep và Mourinho đã đắc thắng ôm nhau trên đường biên.  

Cuối cùng, sự nghiệp của họ chuyển hướng khi Mourinho đi vào nghề HLV, không áp dụng phong cách cổ điển của Barcelona mà là một cái gì đó trái ngược hoàn toàn. Mourinho đã vươn lên ngôi vị xuất sắc nhất thế giới với 1 danh hiệu Champions League tại Porto và 2 danh hiệu Premier League với Chelsea.

Khi đó, Pep vẫn chưa ngồi ghế nóng. Vì vậy, Mourinho khá đau đớn khi Barca chọn Pep 37 tuổi lên làm HLV trưởng, chứ không phải là mình. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá, mang lại cho Pep Guardiola nền tảng để thay đổi cuộc chơi - và Mourinho rất bất bình.

Liệu khi không còn cùng đẳng cấp, mục tiêu thì Mou và Pep sẽ thân yêu trở lại?

Hai năm sau họ đối mặt ở Tây Ban Nha như 2 HLV cân sức cân tài. Nhưng điều đó đã không còn khi họ chuẩn bị gặp nhau vào Chủ nhật tại sân Tottenham Hotspur.  

Guardiola đã dành thập kỷ qua để đứng trên vị trí HLV hàng đầu thế giới. Bayern Munich của ông đã đặt ra những tiêu chuẩn mới ngay cả khi họ không lọt vào một trận chung kết Champions League nào.

Tại Man City, ông cũng đã làm như vậy, thiết lập hai tổng điểm vô địch cao nhất trong lịch sử Premier League, dù cho những kỷ lục đó có thể sớm bị phá vỡ bởi Liverpool.  

Mourinho không còn danh giá như trước đây. Tại Real Madrid, ông đã giành được một chức vô địch La Liga và bị sa thải sau ba năm giông bão. Tại nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea, ông đã giành được một chức vô địch trước khi đội bóng sụp đổ và ông bị sa thải ngay trước Giáng sinh mùa thứ ba.  

Tại Man United, ông đã giành được một vài danh hiệu nhưng không phải là một chức vô địch trước khi bị sa thải vào tháng 12/2018. Đối với tất cả những hy vọng rằng sự cạnh tranh giữa Man City và Man United sẽ giống như Real Madrid và Barcelona, thì đã phải thất vọng. Điều đó đã không diễn ra vì Man United sa sút quá nhanh còn Mourinho bất lực.  

Mourinho nhanh chóng biết rằng Man City có một bộ máy hoàn hảo và nguồn lực vượt trội so với ông. Tính trong giai đoạn 2 năm rưỡi của Mourinho tại Old Trafford, với 93 trận ở Premier League, Man United kém Man City 46 điểm.  

Đó là một số lý do tại sao Mourinho bị sa thải, và rồi bây giờ dẫn dắt Tottenham vào mùa này. Florentino Perez vẫn ngưỡng mộ Mourinho nhưng ông chủ của Real đã không tái mời Mourinho bởi hiểu rằng HLV không đủ sức xây dựng một đội bóng hay nhất châu Âu. Mourinho rõ ràng đã mất vai trò là đối thủ lớn của Guardiola.

Nhưng tất cả những điều đó liệu có thể làm tăng khả năng khác. Nếu Guardiola và Mourinho không còn cạnh tranh trong cùng một không gian, hoặc cố gắng chứng minh sự vượt trội cuối cùng của lý tưởng của mình thì liệu điều đó có thể tạo cơ hội để hai người trở lại làm bạn thân không?  

Giống như giữa Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson, những người cực thù ghét nhau khi còn dẫn dắt hai địch thủ kỳ cựu vào cuối những năm 1990, khi Arsenal là đối thủ lớn nhất của Man United.

Nhưng khi một người giải nghệ, còn người kia sắp giải nghệ, và Arsenal và Man United đã bị gạt khỏi cuộc đua vô địch, thì họ lại trở nên thân thiết. Họ nhận ra rằng giữa họ có quá nhiều điểm chung, về triển vọng và tuổi tác và vô số kinh nghiệm có thể chia sẻ. Guardiola và Mourinho chưa ở thời điểm đó - Guardiola chỉ mới bước sang tuổi 49 và những thành công huy hoàng hơn có thể vẫn còn trước mắt ông.

Và vào Chủ nhật này, Pep có thể nhìn thấy Mourinho, 24 năm sau khi họ gặp nhau ở Barcelona và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, một người mà ông từng cùng làm việc và cùng giành chiến thắng. Gương mặt đó có thể sẽ nhắc nhở Pep về một thời thanh xuân sôi nổi và đẹp đẽ, chứ không phải “thằng HLV khốn khiếp” trong phòng họp báo tại Bernabeu năm nào.

XEM THÊM

Tư vấn vòng 25 Ngoại hạng Anh: Fernandes ghi bàn cho M.U, Son làm người hùng ở đại chiến Tottenham vs Man City

Man City đã cạn kiệt niềm tin ở John Stones

Man City mất bộ ba trụ cột ở đại chiến với Tottenham

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x