Liverpool: Còn Jota là còn hy vọng

Từ 15:22 ngày 03-04-2021
7 trận đấu liên tiếp tại Premier League, Liverpool chỉ thắng được đúng một trận (3-1 trước Tottenham), còn lại họ toàn hòa và thua. Đến trận đấu thứ 8, Diogo Jota ghi bàn thắng duy nhất cho Liverpool trước đối thủ trực tiếp và cũng là CLB cũ của anh: Wolverhampton. Vâng, đó là Jota, giá trị của Jota.

Khi Liverpool mua Jota với giá 41 triệu bảng từ Wolves, bản hợp đồng của anh chìm khuất trong sự lung linh và xưng tụng dành cho Thiago Alcantara. Trong khi Thiago thu hút mọi sự chú ý của truyền thông thì Jota chỉ khiêm tốn đợi ngày ra mắt. Kết cục, Thiago trở thành bản hợp đồng nếu dùng từ nặng nề là “báo hại” cho Lữ đoàn đỏ, còn nhẹ nhàng hơn thì có thể nói là “lạc lõng” trong lối chơi giàu tốc độ của Lữ đoàn đỏ. Ngược lại, Jota trở thành niềm cảm hứng và luồng gió mới cho những trận thăng hoa đầu mùa của Liverpool.

Giá trị của Jota được chứng minh thế nào? Thời điểm anh chấn thương là thời điểm đen tối của Liverpool. Thời điểm anh trở lại, ánh sáng bắt đầu tìm đến ở thành phố Cảng. Có Jota, Liverpool thắng 2 trận bước ngoặt liên tiếp ở Champions League và Premier League. Tại châu Âu, họ đánh bại RB Leipzig để giành vé vào tứ kết. Tại nước Anh, chiến thắng trước Wolves giúp Liverpool nhảy 2 bậc trên BXH, giờ chỉ còn kém Chelsea 5 điểm. 

Sau trận đấu ấy cũng là lúc các trận đấu ở bình diện cấp CLB tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2022 của các ĐTQG.

Chiến thắng quan trọng trước Wolves giúp Liverpool có thời gian xem xét lại mọi việc, xốc lại tinh thần và đội hình cho chặng đường chông gai sắp tới. Chỉ là không ai ngờ rằng, đấy cũng là lúc Jota tiếp tục tỏa sáng, lần này trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Tin nổi không? Chỉ sau 2 trận, Jota thành ngôi sao lớn nhất với cú đúp trong trận hòa 2-2 giữa Bồ Đào Nha và Serbia, cùng 1 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Luxembourg. Thật không ngoa khi nói rằng, trận đấu với Arsenal đêm nay, hy vọng của Liverpool sẽ tiếp tục đặt lên vai Jota - cầu thủ có phong độ cao nhất hiện tại của The Kop, cũng là cầu thủ có vẻ như là duy nhất của HLV Klopp không xuống dốc trong mùa giải 2020/21.

Điều đặc biệt hơn, Jota gây được niềm tin và tạo luồng gió mới trong một tập thể đột nhiên không tìm thấy nhau, và cũng đột nhiên chùng xuống. 

Sự trở lại của Jota sẽ là bước đệm đầu tiên cho sự trở lại của một loạt những trụ cột quan trọng khác, trong đó có “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”: Virgil van Dijk. Bóng đá châu Âu được quyết định vào tháng 4 mỗi mùa giải; thành bại, tay trắng hay cơ hội “ăn 3” cũng nằm ở tháng 4. Đúng là Liverpool đã bị hụt hơi vào tháng 2 và 3. Nhưng những mục tiêu quan trọng nhất cho The Kop vẫn chưa mất đi. Họ vẫn như con hổ chờ mồi sau khi đủ móng vuốt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x