Một lần nữa, Lữ đoàn Đỏ đẩy cảm xúc lên tột bậc. Một cảm xúc cực kỳ Liverpool, cực kỳ Juergen Klopp. Cảm xúc của chiến thắng đến từ tinh thần không bao giờ chấp nhận đầu hàng.
Càng muộn càng ngọt ngào. Hạ Aston Villa, Liverpool tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 6 điểm nhiều hơn Man City. Nhưng cục diện có thể đã xoay ngược 180 độ, nếu không có hai bàn thắng trong vỏn vẹn 7 phút cuối.
Khi Kyle Walker đưa Man City vượt lên dẫn trước Southampton ở phút 86 trên sân Etihad, nhiều CĐV Liverpool đã buồn bã nghĩ đến viễn cảnh về thất bại đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2019/20, cùng khoảng cách bị rút ngắn xuống còn 3 điểm. Đó sẽ là một sự chuẩn bị không thể bi quan hơn trước trận “chung kết lượt đi” của mùa bóng với chính Man City vào tuần tới.
Nhưng lại thêm một lần nữa, Klopp và các học trò cho người ta cái cảm tưởng họ không bao giờ biết bỏ cuộc. Từ hai trận bán kết Champions League điên rồ với Barca mùa trước, bàn gỡ hòa muộn của Adam Lallana trên sân Old Trafford trong thế trận u tối của Lữ đoàn Đỏ, màn ngược dòng trước Tottenham 6 ngày trước, hay trận hòa điên rồ 5-5 với Arsenal ở Cúp Liên đoàn, cho tới 7 phút đầy cảm xúc ở thành Birmingham tối qua.
Rất Liverpool. Nhưng cũng rất quen thuộc. Những màn ngược dòng từng là thương hiệu làm nên sự vĩ đại của M.U thời Ferguson đang trở thành “đặc sản” của Liverpool thời Klopp. Hay nói cách khác, đó là cá tính của những nhà vô địch, với mỗi điểm số giành được đều quý tựa vàng ròng.
Đừng gọi đó là may mắn. May mắn chỉ đến lần một lần hai, chứ không đến mỗi tuần, hay thậm chí hai lần một tuần như tần suất những màn trình diễn tột cùng khao khát Liverpool đang thể hiện.
Hai tuần liên tiếp, người hâm mộ Liverpool phải sống trong lo lắng để rồi bùng nổ ở cuối trận với chiến thắng 2-1. Đó là một Liverpool quả cảm, bền bỉ cả về năng lượng và khát vọng, được tượng trưng bởi màn tỏa sáng của những hậu vệ cánh – những người góp công lớn ở cả 2 bàn thắng muộn tại Villa Park tối qua.
Pha làm bàn không được công nhận của Roberto Firmino trong hiệp 1 chỉ càng làm cho Liverpool điên cuồng tìm kiếm bàn thắng hơn. Không hề có sự nóng vội nào, dù đâu đó là những xộc xệch trong lối chơi bởi sự thiếu vắng của một vài nhân tố. Liverpool vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công, gây áp lực không mệt mỏi và thu về chiến quả xứng đáng ở lúc ai cũng nghĩ họ đã đầu hàng nghịch cảnh.
Có cảm tưởng như mọi thứ đang đứng về phía Liverpool (có chăng chỉ trừ VAR), chẳng khác nào con đường rộng mở M.U từng bước đi dưới thời Sir Alex. Man City tất nhiên muốn ngăn chặn điều đó. Họ từng nhiều lần cản bước Liverpool tới ngôi vô địch, nhưng Pep Guardiola hiểu rằng mùa giải này sẽ là thử thách khó khăn nhất, bởi đối diện với họ là một đoàn quân mang tinh thần không bao giờ khuất phục - tinh thần của nhà vô địch.