Sau thất bại thứ 2 trong 3 trận gần nhất, Liverpool đã phải hứng chịu ca chấn thương thứ 7 tính từ đầu hè, và ít nhất 4 trong số đó không kịp bình phục trước ngày khởi tranh mùa giải mới.
Juergen Klopp luôn khẳng định rằng giai đoạn tập huấn và du đấu trước thềm mùa giải là vô cùng quan trọng. Ông coi đây như một sự chuẩn bị cần thiết để toàn đội đạt trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất khi bước vào mùa bóng mới, tránh sức ì. Chẳng thế mà Liverpool đang trải qua một mùa hè vô cùng nóng bỏng.
Với 9 trận trong thời gian 2 tháng, Liverpool của Klopp là một trong những đội tích cực thi đấu giao hữu nhất Hè này. Không chỉ đá nhiều, cường độ tập luyện của The Kop cũng cao hơn các đội khác. Daniel Sturridge từng thốt lên trên LFC TV, tất nhiên là với một thái độ tích cực: “Chúng tôi đã tập rất nhiều, cả về thể lực lẫn chiến thuật. Chưa bao giờ tôi trải qua một kỳ tập huấn cường độ cao như thế này”.
Đó có thể đơn thuần là một phát biểu mang hàm ý ca ngợi giáo án mới mẻ Klopp mang đến Liverpool, nhưng nó vô tình làm rõ nét thêm vấn đề. The Kop đang nghiêm túc một cách quá mức với những buổi tập, với giai đoạn du đấu. Đó sẽ là một sự chuẩn bị tốt nếu xét về mặt chiến thuật, bởi các cầu thủ sẽ hấp thụ tốt tinh thần HLV, hiểu ý đồng đội hơn.
Sturridge chưa bao giờ trải qua đợt tập huấn hè khốc liệt như bây giờ
Tuy nhiên, xét về mặt thể lực, triết lý Klopp đang tạo nên những mặt trái. Bằng chứng là 7 ca chấn thương cho tới lúc này, sau đúng 7 trận đấu giao hữu. Con số đó chưa biết chừng còn tăng thêm từ nay cho tới trận khởi tranh mùa giải với Arsenal, và một lực lượng thiếu ngót nghét 10 trụ cột không thể được xem là một sự chuẩn bị lý tưởng.
7 ca chấn thương của Liverpool: Loris Karius (gãy tay, 2 tháng), Marko Grujic (chấn động tâm lý, chưa rõ khi nào trở lại), Lucas Leiva (gân khoeo, 2 tuần), Joel Matip (mắt cá, 2 tuần), Joe Gomez (bắp chân, chưa rõ khi nào trở lại), Mamadou Sakho (bắp chân, chưa rõ khi nào trở lại), Alberto Moreno (gân khoeo, chưa xác định).
MẶT TRÁI CỦA TRIẾT LÝ KLOPPO
Cựu thành viên BHL ĐT xứ Wales, ông Raymond Verheijen mới đây đã chỉ trích chương trình tập huấn của Liverpool và Chelsea. Theo Verheijen, cả Klopp lẫn Antonio Conte đều yêu cầu các đội bóng của họ tập gấp đôi, gấp ba bình thường nhằm sớm giúp cầu thủ đạt trạng thái tốt, điều sẽ làm hại họ không sớm thì muộn. “Các HLV đang hủy diệt cầu thủ bằng cách cho tập luyện quá nhiều. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra: 1) Tình trạng mệt mỏi; 2) Tình trạng chấn thương và 3) Khủng hoảng chấn thương”, Verheijen cảnh báo.
“Trường hợp thứ nhất, mệt mỏi. Cầu thủ tập quá mức với nhiều bài tập nặng và thời gian hồi phục ngắn. Trường hợp thứ hai, chấn thương. Những cầu thủ vốn dĩ đã mệt mỏi vì chế độ tập luyện vẫn phải căng sức ra chơi các trận giao hữu vô bổ, khiến nguy cơ chấn thương là rất cao! Trường hợp thứ ba, khủng hoảng chấn thương.
Một vài chấn thương ban đầu xuất hiện, các HLV sẽ nghĩ đơn giản là kém may mắn, và không tìm phương án giải quyết. Hệ quả là thêm nhiều ca chấn thương nữa, trở thành một vòng lặp. Quá nhiều cầu thủ chấn thương, khiến đội hình mỏng đi và những cầu thủ còn lại càng phải gánh nhiều, càng mệt mỏi và càng dễ chấn thương”.
Klopp yêu cầu các học trò bung sức suốt giai đoạn tập huấn hè
Sự khác biệt lớn nhất của lối chơi gegenpressing – đặc sản của Juergen Klopp – là chạy nhiều hơn đối thủ. Thứ đặc sản này từng giúp Borussia Dortmund của Klopp giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp, 1 lần vào chung kết Champions League mùa 2012/13, trở thành đối trọng thực sự thách thức thế lực Bayern Munich. Nhưng không thể phủ nhận cũng chính thứ đặc sản ấy khiến Marco Reus, Ilkay Guendogan, Nuri Sahin, Mats Hummels trở thành những “bệnh binh” dài hạn, khiến Dortmund vật lộn ở đáy Bundesliga nửa đầu mùa 2014/15 và dẫn tới sự ra đi của Klopp.
Người ta hay nói “chạy nhiều ra chiến thuật”, nhưng mặt trái mà ít ai nhắc đến là chạy nhiều cũng ra… chấn thương. Liverpool mùa trước từng nếm trải cảm giác ấy, khi những Jordan Henderson, Mamadou Sakho, Christian Benteke… liên tục vắng mặt. Hè này, họ sở hữu một đội ngũ dày hơn, nhưng nạn chấn thương thậm chí còn nghiêm trọng hơn, dù mới chỉ ở giai đoạn tiền mùa giải.
Liverpool có được Klopp, một trong những HLV xuất sắc nhất thời đại mới là may mắn, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng Klopp cũng là người, cũng có sai lầm và có thất bại. Ông đã sai lầm, đã thất bại ở Dortmund một phần bởi quá nhiều trụ cột dính chấn thương cùng lúc. Điều đó đang lặp lại ở Liverpool, dù mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Klopp còn chưa khởi tranh. Ông sẽ đứng lên từ thất bại của chính mình hay lại chìm trong vũng lầy đó, hãy để thời gian trả lời.
VIDEO: Liverpool 1-2 AS Roma
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chiến thắng 5-2 trước Galatasaray hôm 31/7 cho thấy tiềm lực tấn công của Man United đã gia tăng đáng kể nhờ sự góp mặt của Zlatan Ibrahimovic. Nhưng ở các vị trí khác, HLV Jose Mourinho vẫn đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi hóc búa dù mùa giải mới đã cận kề.
Thành thực mà nói, Arsenal đã cố gắng để thay đổi thành tích bằng sự tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, theo nhiều cách khác nhau, các ngôi sao liên tục quay lưng với họ. Emirates đã không còn là điểm đến được ưa chuộng, từ Jamie Vardy cho đến mới nhất là Alexandre Lacazette đều không cần suy nghĩ nhiều để từ chối Pháo thủ.
M.U đã vượt mặt Leicester để thuyết phục tiền đạo 20 tuổi người Curacao (quốc gia thuộc vùng Caribbean), Liandro Martis tới học viện bóng đá của mình để thử việc.
M.U mùa này mạnh hẳn nhờ có ngôi sao “chuyên VĐQG” Zlatan Ibrahimovic, có cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba, nói chung là có hầu bao nặng trĩu để tha hồ mua sắm.
Trong 2 năm ngồi trên “ghế nóng” của Old Trafford, Louis van Gaal lúc nào cũng phải đau đầu về vị trí tiền đạo. Những chân sút mà ông có người thì không phù hợp, người xuống phong độ, người quá trẻ và kẻ lại hay dính chấn thương. Ngược lại, Jose Mourinho chỉ mất 1 tháng để chứng minh các HLV của M.U không cần phải đau đầu kiểu ấy...
Với Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, Man City được kỳ vọng sẽ đưa tiqui-taca lên một tầm cao mới và gặt hái được nhiều thành công như Barca từng đạt được.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn