Liverpool thua sốc Watford: Cỗ máy hủy diệt đang chậm lại

Lộc Trần
09:26 ngày 01-03-2020
Tỷ lệ cược Watford thắng Liverpool trước trận đấu là bao nhiêu? 100/1, tức là đặt 1 ăn 100! Với những người chỉ cần có 1 phần điên rồ, họ nhận lại phần thưởng gấp 100 lần, đủ để nói lên Liverpool vừa góp phần viết nên một câu chuyện viễn tưởng nhất có thể trong mùa Premier League này.
Liverpool thua sốc Watford: Cỗ máy hủy diệt đang chậm lại

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thất bại là việc thường trong bóng đá nhưng cũng không quá thường xuyên với Liverpool. Ít nhất là trong 422 ngày và 45 trận vừa qua, họ mới để thua đúng 1 trận ở Ngoại hạng Anh. Đương nhiên, với những người thực tế, dù nó không thường xuyên nhưng vẫn là chuyện tất nhiên phải đến, và cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều tới tiến trình vô địch cuối mùa của thầy trò Klopp.

Nhưng thua 0-3 trên sân của một đối thủ đang trong nhóm cầm đèn đỏ, với đội hình gần như là mạnh nhất sao? Kể từ tháng 11/2015, chưa có đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh nào lại thua đậm như thế. Trùng hợp thay, trong cái lần gần nhất vào tháng 11/2015 đó, vẫn chính là Liverpool đã thua 1-4 trước Man City.

Ismaila Sarr đã có một trận đấu xuất thần, Troy Deeney cũng không kém cạnh. Nhưng khả năng của họ đâu thể vượt ngoài mức độ dự đoán của Liverpool. Chính thế nên Juergen Klopp trông như thể một người vẫn chưa dám tin vào những gì trước mắt. Những gã trong trang phục đỏ kia thựa sự là đội bóng của ông? Hay chỉ là một đám bù nhìn giông giống?

Nếu được vậy thì thật tốt. Nhưng không, vẫn là Liverpool, chỉ là màn thể hiện này không thể định danh. Liverpool nhập cuộc tệ hại, càng chơi càng sa lầy. Họ chỉ dứt điểm được 1 lần trong hiệp 1, và chỉ 1 lần trúng đích suốt 90 phút. Watford xứng đáng với 3 bàn thắng và 3 điểm có được. Nếu chuẩn chỉ hơn, Sarr thậm chí có thể về nhà với một hat-trick.

Một lời khen là quá xa xỉ với đội khách. Trong lần xuất phát đầu tiên ở giải quốc nội kể từ tháng 12, Dejan Lovren là một thảm họa phòng ngự, nhưng anh không đơn độc. Virgil van Dijk trông giống một gã nghiệp dư hơn là trung vệ số 1 thế giới.

Trent Alexander-Arnold - người nhiều khả năng đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, mất kết nối hoàn toàn với trận đấu: Không tắc bóng thành công, không tạo cơ hội, thậm chí còn "kiến tạo" cho đối phương ghi bàn thắng thứ 3. Chưa dừng lại ở đó, Fabinho, Mo Salah, Sadio Mane hoàn toàn vô hại.

Một ngày thê thảm của hàng thủ Liverpool

Liverpool có lần đầu tiên không ghi bàn ở Premier League sau 37 trận. Mọi thứ tiêu cực bất ngờ rủ nhau đến, ác mộng ùa về từ quá khứ. Lần đầu tiên Klopp đến làm khách ở Vicarage Road vào tháng 12/2015 (chỉ 2 tháng sau khi nhậm chức), Liverpool của ông cũng... thua 0-3 nhưng màn thể hiện ngày hôm đó còn đỡ tệ hơn vì có những Adam Bogdan, Martin Skrtel, Christian Benteke và Mamadou Sakho để đổ lỗi.

"Chúng tôi đã chơi không đủ tốt", đây là những gì Klopp đã nói trong buổi họp báo ở thời hiện tại. Hơi ngắn nhưng thực tế cũng không cần bổ sung bất cứ điều gì. Klopp và các học trò luôn khẳng định họ không bao giờ để tâm tới kỷ lục nhưng thất bại này nói lên nhiều điều. Đặc biệt là nó đánh dấu sự đi xuống thấy rõ của Liverpool.

Các dấu hiệu đã xuất hiện trước đó. Liverpool gặp khó khăn trước Norwich, thua trên sân Atletico Madrid ở Champions League mà không dứt điểm trúng đích 1 lần nào, đuổi bắt với West Ham tới tận phút 81 và giờ là thua bạc nhược, tâm phục khẩu phục trước đội bóng đứng thứ 18 trước vòng 28.

Một bài học không biết có đúng thời điểm hay không? Liverpool đang chạy chậm lại vì sức khỏe hay tinh thần, hay cả hai? Dẫu sao thì đôi khi, một người khỏe mạnh vẫn cần uống thuốc. Liverpool còn 3 đấu trường để phấn đấu và nhận ra mình thực sự đang đứng ở đâu cũng không phải là chuyện tồi. Kỷ lục, suy cho cùng cũng chỉ là con số mà thôi, như 100/1 ý mà.

XEM THÊM

Fan Liverpool 'tê' khi Cafu dự đoán Alexander-Arnold sẽ giành Quả bóng Vàng

Alexander-Arnold, Henderson, Van Dijk, ngôi sao nào của Liverpool xứng đáng hay nhất năm?

Alexander-Arnold muốn phá kỷ lục Guinness của chính mình

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x