Liverpool, VAR & '30 năm của chúng ta'

Bạch Lang
02:19 ngày 11-11-2019
Người Liverpool vẫn nổi danh với câu nói "năm nay là năm của chúng ta" để nói về khát khao vô địch Premier League của họ. Nhưng phải sau đúng 30 năm, câu nói này dường như mới có thể thành hiện thực.

Liverpool từng là một thế lực thống trị bóng đá xứ sương mù trước khi Premier League ra đời. Họ giành tới 18 chức vô địch quốc gia và ngạo nghễ nhìn phần còn lại của bóng đá Anh với con mặt khinh miệt. "Các người sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp chúng ta đâu".

Thế nhưng thời vận đổi thay. Nền bóng đá xứ sương mù vẫn phủ bóng màu đỏ nhưng không phải của Lữ đoàn đỏ mà là Quỷ đỏ thành Manchester. M.U giành tới 13 chức vô địch Premier League và vượt qua Liverpool trên bảng xếp hạng tổng với 20 danh hiệu vô địch nước Anh.

Trong suốt 30 năm kể từ khi giải đấu số 1 xứ sương mù đổi tên thành Premier League, Liverpool chưa một lần được xướng tên ở hạng mục cao nhất. Họ chỉ có thể là "những kẻ về nhì vĩ đại" bởi khi thì là cú trượt chân định mệnh của Steven Gerrard, khi thì là một Man City quá bá đạo.

Liverpool từng nhiều lần gục ngã trước cửa thiên đường như cú trượt chân của Gerrard năm 2014

Mùa giải năm ngoái có thể là nỗi tiếc nuối lớn nhất khi The Kop chỉ kém Man xanh đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Họ trở thành nhà Á quân có thành tích tốt nhất lịch sử. Số điểm mà họ giành được còn cao hơn nhiều nhà vô địch Premier League trước đó.

Nhưng kỷ lục đó chẳng CĐV nào của Liverpool muốn nhận. Cái họ cần là được nâng cao chiếc cúp bạc Premier League lần đầu tiên trong lịch sử.

Và khát vọng ấy đang ngày càng trở nên hiện hữu ở mùa giải năm nay. Sau 12 vòng đấu, Liverpool vẫn bất bại, thắng tới 11 và chỉ để hòa đúng 1 trận. Số bàn thắng của The Kop đứng thứ 3 toàn giải và họ cũng đạt hạng mục tương tự ở thống kê về số bàn thua.

Rõ ràng Liverpool đang có được sự ổn định cần thiết của một nhà vô địch đường trường thực thụ với sự cân bằng rất tốt giữa tấn công và phòng ngự.

Sự thay đổi đáng chú ý nữa của Liverpool là họ không còn quá ngây thơ nữa. Trước đây, Liverpool vẫn sẽ luôn tấn công kể cả khi đã ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng bây giờ, họ đã biết cách thi đấu thực dụng hơn, biết thắng những trận cần thắng mà không tốn quá nhiều sức.

Nhưng giờ đây họ đã già dơ hơn rất nhiều và biết cách vượt qua khó khăn như ở trận đấu với M.U

Thêm vào đó, Lữ đoàn đỏ cũng luôn vượt qua những khó khăn ở thởi điểm quyết định. Đó là bàn thắng duy nhất của Wijnaldum ở trận gặp Sheffield United, là pha ghi bàn của Milner trên chấm phạt đền phút 90'+5 ở trận gặp Leicester, pha ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 của Lallana trận hòa M.U, màn lội ngược dòng thắng lại 2-1 trước Tottenham và một màn lội ngược dòng khác trước Aston Villa ở vòng 11.

Nhưng có 1 yếu tố không thể không nhắc tới là sự may mắn. Trong trận đại chiến với Man City mới đây, 2/3 bàn thắng của Liverpool đều ít nhiều có dấu ấn của thần may mắn hiện thân qua công nghệ VAR.

Trong trận đấu này, có tới 2 tình huống bóng chạm tay của Alexander-Arnold trong vòng cấm nhưng trọng tài đều không thổi phạt đền đối với Liverpool. Đặc biệt, ở tình huống đầu tiên, đội chủ nhà còn có cơ hội phản công cực nhanh kết thúc bằng cú nã đại bác mở tỷ số của Fabinho.

Trong bàn thắng thứ 2 của Lữ đoàn đỏ, dường như Mohamed Salah đã rơi vào thế việt vị. Nhưng công nghệ VAR sau đó đã chứng minh rằng tiền đạo người Ai Cập vẫn đứng cao hơn một cầu thủ của Man City là John Stones.

Một yếu tố đã bắt đầu đồng hành với The Kop là sự may mắn như 3 tình huống có tác động của VAR trong trận thắng Man City

May mắn còn ở chỗ Man City trận này vẫn thi đấu khá hay với rất nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ một cách vô cùng khó hiểu. Thậm chí, Man xanh còn có 1 tình huống dứt điểm trúng cột dọc của hậu vệ Angelino.

Có thể nói Liverpool đang hội đủ mọi yếu tố cần thiết của một nhà vô địch. Đó là phong độ thăng hoa, sự trưởng thành, ổn định và đặc biệt là yếu tố may mắn. Những mùa giải trước, Liverpool luôn thiếu một hay nhiều yếu tố đó nhưng mùa này họ lại bất ngờ hộ đủ tất cả.

Chặng đường tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử của Liverpool vẫn còn rất dài và không ai nói trước được điều gì. Nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, có lẽ cơn khát 30 năm của các CĐV The Kop sẽ được giải một cách xứng đáng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x