Nhóm 6 thủ lĩnh này do đội trưởng Bruno Fernandes dẫn đầu, bao gồm Harry Maguire, Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez, Diogo Dalot và thủ môn kỳ cựu Tom Heaton.
Theo The Sun, phản ứng của Shaw trước quyết định này là vô cùng thất vọng, và Amorim cũng đã nhận thấy rõ sự không hài lòng của anh. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hy vọng hậu vệ này sẽ biến sự hụt hẫng thành động lực để cải thiện phong độ trước mùa giải mới.
Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu ở giai đoạn tập huấn tiền mùa giải lại đang gây lo ngại, khi Shaw không tập luyện với cường độ cao nhất. Mức độ tập trung và cam kết thi đấu của anh được cho là đã giảm sút rõ rệt, đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của anh cho những thử thách phía trước.
Căng thẳng càng gia tăng khi trung vệ trẻ 19 tuổi người Pháp Leny Yoro được cho là đã tiến rất gần đến việc góp mặt trong nhóm thủ lĩnh. Tuy nhiên, cuối cùng Amorim quyết định chưa trao cơ hội ở thời điểm này.
Dù vậy, nguồn tin nội bộ khẳng định HLV người Bồ Đào Nha xem Yoro là nhân tố trung tâm trong tương lai của CLB. Tài năng trẻ này đã được nhắc đến như một trụ cột tiềm năng nơi hàng thủ Man United trong nhiều năm tới, thậm chí còn được so sánh với những huyền thoại phòng ngự trong quá khứ.
Việc Shaw bị gạt ra càng trở nên bất ngờ khi anh có quãng thời gian gắn bó lâu dài với CLB. Gia nhập Old Trafford từ năm 2014, Shaw là nhân tố quen thuộc trong suốt giai đoạn đầy biến động sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
Là cầu thủ có thâm niên lâu nhất trong đội hình hiện tại, kinh nghiệm và sự am hiểu văn hóa CLB của anh được đánh giá cao. Dù vậy, vị trí của Shaw gần đây đã bị đặt dấu hỏi bởi những sai lầm phòng ngự và lỗi vị trí khiến anh mất đi sự tin cậy trên sân.
Shaw còn 2 năm trong bản hợp đồng trị giá 180.000 bảng/tuần, nhưng những nghi ngờ về khả năng phòng ngự đã dẫn tới dự đoán rằng những lựa chọn trẻ trung và giàu năng lượng hơn như Patrick Dorgu có thể sớm thách thức anh cho một suất đá chính.