'Lương duyên' Tottenham - Jose Mourinho: Quá tam... bốn bận

Cẩm Chi
08:37 ngày 22-11-2019
Không phải đến khi sa thải Mauricio Pochettino, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham mới quyết định mời Jose Mourinho về làm việc. Trên thực tế, đây đã là lần thứ tư “Gà trống” liên hệ với Mourinho. Ở ba lần trước đó, mọi thứ đã dàn xếp ổn thỏa nhưng đều đổ bể vào phút chót.

Đúng người, sai thời điểm
Mùa giải 2007/08 diễn ra không hề suôn sẻ với Mourinho trên cương vị HLV trưởng Chelsea. Ông mất việc đúng một tháng sau khi Premier League bắt đầu. Cùng lúc đó, ở phía Đông Bắc thủ đô London, nội bộ Tottenham cũng âm ỉ bất đồng. Bản thân Levy đã muốn tống cổ Martin Jol từ lâu và ngay lập tức, ông bốc máy gọi điện bàn chuyện công việc với Mourinho khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời Chelsea. Đây rõ ràng là lựa chọn không thể tốt hơn cho Mourinho. Ông sẽ tiếp tục ở lại London, không phải rời xa ngôi nhà mình vừa mua ở Anh.

Quan trọng hơn cả, Mourinho yêu nước Anh, yêu bóng đá Anh. Trong con mắt của Mourinho, chỉ có Premier League mới là giải đấu thực sự của những người đàn ông, khi các cầu thủ so tài cao thấp bằng sức mạnh chứ không phải mánh khóe. Dù vậy, Mourinho có thể là lựa chọn hàng đầu, nhưng không phải người duy nhất Tottenham tiếp cận. Trước khi liên hệ với Mourinho, vào tháng 8/2007 Levy đã tận dụng các mối quan hệ để dàn xếp một cuộc hẹn với Juande Ramos, người khi đó là HLV trưởng Sevilla.

HLV Jose Mourinho

Đen đủi cho Tottenham, chi tiết cuộc hẹn bị rò rỉ, bao gồm cả tấm hình chụp Ramos ở London. Để chữa thẹn, đại diện CLB phải tuyên bố họ vẫn ủng hộ Jol, dù chỉ 2 tháng sau họ cũng sa thải ông. Trong hoàn cảnh đó, Levy muốn Mourinho tiếp nhận ghế HLV càng sớm càng tốt, nhưng đến lúc ấy ông mới phát hiện ra việc này là không thể. Hợp đồng của Mourinho và Chelsea có điều khoản ràng buộc Mourinho không được huấn luyện CLB nào ở Anh trong vòng 1 năm kể từ ngày ra đi.

Cuối cùng, Levy phải quay lại với mục tiêu ban đầu là Ramos, người sau đó cũng chỉ trụ lại ở CLB đúng 1 năm. Còn về phần Mourinho, ông sớm nhận lời đến Italia dẫn dắt Inter. Đến mùa Xuân năm 2011, cả hai lại nói chuyện với nhau lần nữa. Khi ấy HLV trưởng Harry Redknapp của Tottenham vướng phải cáo buộc trốn thuế khiến công việc bị ảnh hưởng. Dù vậy, Mourinho lúc ấy vẫn đang mải mê với kế hoạch hạ bệ Pep Guardiola ở La Liga.

Không từ bỏ mục tiêu
Vồ hụt con cá lớn, nhưng tham vọng đưa Mourinho về Tottenham chưa bao giờ tắt trong tâm trí Levy. Mourinho từng khẳng định với ông, việc nhận một hợp đồng béo bở cùng mức lương to kếch xù chẳng thể nào sánh với cơ hội huấn luyện một đội bóng khao khát giành những danh hiệu lớn. Đó chính là điều Tottenham của Levy còn thiếu. Họ từng có trong đội hình những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Modric hay Bale, nhưng chưa bao giờ thâu tóm một danh hiệu nào đáng kể.

Vì vậy đến đầu năm 2012, Levy lại quyết tâm có được Mourinho. Redknapp lúc ấy vừa rời CLB để nhận công việc mới ở ĐT Anh nên ghế HLV còn bỏ trống. Như 2 lần trước, cái tên Mourinho luôn là lựa chọn hàng đầu của Levy. Ông thậm chí nóng lòng muốn bàn công chuyện với Mourinho tới mức đặt vé bay thẳng từ Arizona, Mỹ về Anh để nói chuyện trực tiếp về kế hoạch tương lai.

Jose Mourinho & cầu thủ Tottenham

Về phần Mourinho, ông đang cùng Real hướng tới một mùa giải hạ bệ Barca. Nghe tin Tottenham quan tâm tới mình và muốn hẹn bàn việc, ông trả lời nhanh: “Tôi biết, tôi biết mà. Tôi biết Levy khoái tôi lắm. Khi tôi rời Chelsea, chúng tôi có nói chuyện với nhau rồi nhưng việc không thành. Bây giờ thì có thể rồi đấy. Nhưng hãy để ý đến tình hình ở những CLB khác nhé. Tôi cũng quan sát, và có vẻ như Villas-Boas đang gặp rắc rối ở Chelsea đấy”.

Đúng như Mourinho dự đoán, Villas-Boas sau đó bị Chelsea sa thải vào đầu tháng 3. Đáng chú ý là trước đó ít ngày, Người đặc biệt đã bí mật trở lại London. Chẳng biết lúc đó ông đàm phán với Tottenham hay Chelsea, nhưng chắc chắn là mọi kế hoạch đưa Mourinho trở lại nước Anh lúc ấy đều đổ bể. Mourinho cũng không muốn nói về Anh để bàn công chuyện, lý do ông đưa ra chỉ là “thăm ngôi nhà đã lâu không ở”. Phải mất gần 8 năm sau, tham vọng đưa Mourinho đến Tottenham của Levy mới thành sự thật.

Cha đẻ khái niệm Big Six
Cụm từ Big Six mới chỉ được dùng trong vài năm gần đây để chỉ nhóm 6 CLB mạnh nhất Premier League. Nhưng ngay từ đầu năm 2012, Mourinho đã thấy tiềm năng bỏ xa phần còn lại của 6 đội này. Mourinho từng hé lộ trên Sky Sports nếu chọn ở lại Anh làm việc, chỉ có 6 đội bóng ông muốn đến: M.U, Man City, Chelsea, Tottenham, Arsenal và Liverpool.

Hứa rồi lại thất hứa
Chuyện Tottenham liên tục “săn” Mourinho đã được biết đến từ lâu nhưng Mourinho lại chối bay biến. Trong một buổi họp báo lúc dẫn dắt Chelsea nhiệm kỳ hai, ông từng tuyên bố: “Sẽ không đời nào có chuyện tôi dẫn dắt Tottenham. Tôi là HLV Chelsea, tôi yêu CLB này và rất nhiều CĐV cũng yêu quý tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội họ bằng cách đầu quân cho một CLB cùng thành phố như Tottenham”. Nhưng khi cơ hội tới, ông lập tức cập bến Spurs.

6. Trong thời gian cố chiêu mộ Mourinho, chủ tịch Levy đã bổ nhiệm 6 HLV cho Tottenham. Tuy nhiên, Spurs chỉ giành được đúng 1 danh hiệu là chức vô địch League Cup 2008 dưới thời Juande Ramos.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x