Lý do gì Chelsea chơi tốt lên, kết quả lại tệ đi?

Sự khác biệt giữa một đội bóng trẻ và một đội bóng kinh nghiệm là đội bóng trẻ có thể thăng hoa nhanh hơn nhưng cũng xuống phong độ... nhanh không kém. Chelsea của Frank Lampard là một ví dụ điển hình.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trước trận đấu trên sân của Tottenham vào đêm nay, người ta tự hỏi Chelsea sẽ xoay sở kiểu gì, đặc biệt là với những màn thể hiện tồi tệ ở 5 trận gần nhất? Câu hỏi là tại sao là 5 trận, bởi 5 trận vừa qua khác xa với 12 trận trước đó tại Ngoại hạng Anh của The Blues.

Ở 5 trận gần nhất, Chelsea thua tới 4 và thắng 1. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Với 5 trận đó, Chelsea chỉ ghi được 4 bàn (0,8 bàn/trận), thủng lưới tới 8 lần (1,6 bàn/trận) và giành về 0,6 điểm/trận. Ở 12 trận trước đấy, những thông số tương ứng là 27 bàn (2,25 bàn/trận), thủng 17 bàn (1,41 bàn/trận) và giành 2,17 điểm/trận.

Điều gì khiến họ thay đổi như vậy? Có lẽ là vì Chelsea đã chơi... tốt lên. Bạn không nhìn nhầm đâu, là tốt lên.

Những thay đổi dễ nhìn thấy ở Chelsea trong 5 trận gần đây

Trận đấu bắt đầu thay đổi vận may của Chelsea là thất bại 1-2 trước Man City tại Etihad. Khi đó, Lampard đã thu về rất nhiều dấu hiệu tích cực. Các học trò của ông đã làm được điều đáng kinh ngạc là khiến nhà ĐKVĐ nước Anh có lần đầu tiên trong mùa giải cầm bóng ít hơn đối thủ.

Với 53,3% thời lượng kiểm soát bóng, Chelsea đã sử dụng khá tốt khi phối hợp tung ra 4 đường chuyền điểm rơi ra sau lưng trung vệ City. Ở những trận cầu lớn, cơ hội rõ ràng là vô cùng hiếm hoi, vậy mà Chelsea đã có 4 lần trước City, điều đó thể hiện họ đang đi đúng hướng phần nào.

Thậm chí, ở 4 trận vừa qua, Chelsea còn kiểm soát bóng nhiều hơn. Ở 12 trận đầu mùa, con số trung bình là 58,4% nhưng bây giờ là 64,1%, tức là Chelsea cho phép đối thủ cầm bóng chỉ một nửa thời gian so với mình. Kiểm soát bóng nhiều hơn, các cầu thủ Chelsea còn tận dụng để đi bóng nhiều hơn và cũng thành công hơn.

Ở 12 trận trước, số lần đi bóng trung bình của Chelsea là 18,8 - tương đương với thông số trung bình ở Ngoại hạng Anh. 5 trận vừa qua, Chelsea tăng đột biến lượng đi bóng lên thành trung bình 27 lần và thành công tới 70,4%. Mọi thứ đều tốt như vậy mà kết quả vẫn tệ, phải chăng nguyên nhân nằm ở khâu dứt điểm?

Chelsea đã kiểm soát bóng tốt hơn, đi bóng tốt hơn nhưng dứt điểm tệ đi quá nhiều

Trong trận đấu với West Ham, Tammy Abraham chấn thương và buộc phải thay thế bằng Olivier Giroud. Một cầu thủ đặc thù như Giroud buộc Chelsea phải thay đổi lối chơi, thể hiện rõ qua số lần tạt bóng trung bình tăng từ 19,6 lần lên 39 lần để phục vụ tiền đạo người Pháp.

Chiến lược của Chelsea không thành công, Giroud chỉ dứt điểm được 2 lần, trúng khung thành 1 lần và không thu về bàn nào. Nhưng đâu phải chỉ mình Giroud dứt điểm tệ, hãy nhìn vào chính Abraham hay thần tượng mới nổi của Stamford Bridge là Christian Pulisic.

Cả 2 cầu thủ này từng là "vua Midas", cứ chạm là có bàn thắng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, cả tỷ lệ dứt điểm chính xác lẫn cơ hội chuyển hóa của bộ đôi này đều giảm sút nghiêm trọng trong 5 trận vừa qua. Nếu Abraham có thể bao biện bằng chấn thương hông thì Pulisic chỉ có thể đổ cho mất cảm hứng chơi bóng, với tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng đáng báo động là 0% ở thời điểm hiện tại.

Những đồng đội phía trên đánh mất mình và Kepa Arrizabalaga cũng theo... trào lưu. Một thủ môn ở Ngoại hạng Anh mùa này để lọt lưới trung bình 3 bàn sau mỗi 10 cú sút. Kepa thì gấp 1,5 lần với tỷ lệ bàn thua trên số cú sút phải nhận là 43,9%. Với thông số này, Jose Mourinho không cần quá giỏi toán để biết cứ mỗi hơn 2 lần hãm thành, Tottenam của ông có thể khiến Kepa vào lưới nhặt bóng. Hãy cùng kiểm chứng vào đêm nay.

Dẹp chuyện báo thù đi, Mourinho cần thắng Lampard vì thứ khác!

Điểm yếu tai hại của Tottenham

Mourinho vô cảm trong ngày tái ngộ cố nhân Chelsea và Lampard

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Firmino: 'Liverpool vẫn mạnh lên từng ngày' Firmino: 'Liverpool vẫn mạnh lên từng ngày'

    Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại Flamengo trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2019 diễn ra tại Doha (Qatar), tiền đạo Roberto Firmino đã phát đi thông điệp đủ khiến các đối thủ của The Kop phải run sợ.

  • Kết quả, tường thuật trực tiếp Tottenham vs Chelsea, 23h30 ngày 22/12 Tường thuật Tottenham 0-2 Chelsea

    Chelsea đã có một trận đấu rất xuất sắc để có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Tottenham nhờ cú đúp bàn thắng tới từ tiền vệ Willian trong hiệp 1.

  • Kết quả, tường thuật trực tiếp Watford vs M.U, 21h00 ngày 22/12 Tường thuật Watford 2-0 M.U

    Ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, Man United đã bại 0-2 dưới tay đội bét bảng Watford, một kết quả có thể gọi là sốc nhưng thực tế cũng không hề sốc, đặc biệt là sau những màn thể hiện phập phù của Quỷ đỏ trước các đội bóng chiếu dưới từ đầu mùa 2019/20.

  • Thống kê sốc khiến Liverpool chưa thể an tâm vô địch Premier League Thống kê sốc khiến Liverpool chưa thể an tâm vô địch Premier League

    Liverpool đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng trong dịp Giáng sinh 2019. Nhưng nếu nhìn vào thống kê trong 3 lần dẫn đầu ở Giáng sinh trước đó, NHM của Lữ đoàn đỏ hẳn sẽ rất lo lắng.

  • Solskjaer khoe có  thứ quyền lực Mourinho từng thèm khát tại M.U Solskjaer khoe có thứ quyền lực Mourinho từng thèm khát tại M.U

    Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ rằng ông có tiếng nói quyết định trong các vụ chuyển nhượng của Manchester United, điều mà người tiền nhiệm Jose Mourinho không có.

  •  Pogba sắp tái xuất sau gần 3 tháng vắng mặt Pogba sắp tái xuất sau gần 3 tháng vắng mặt

    Tiền vệ Paul Pogba đã cùng Man United tới Watford để chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 18 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối nay. Rất có thể cầu thủ người Pháp này sắp tái xuất sau gần 3 tháng vắng mặt.

  • Tự tay Mourinho chặt gãy cây cầu Stamford Tự tay Mourinho chặt gãy cây cầu Stamford

    Chelsea từng là "máu thịt" của Mourinho nhưng đùng một cái, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại có những phát biểu mang tính chất tuyệt giao với đội bóng cũ. Phải chăng Chelsea đã quá tuyệt tình với Mourinho hay chính ông đã tự tay phá bỏ mối quan hệ vốn rất bền đẹp này?

  • Mourinho đối đầu Lampard: Thầy sao có thể thua trò? Mourinho vs Lampard: Thầy sao có thể thua trò?

    Chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề huấn luyện, Frank Lampard đã dẫn dắt CLB Derby ở đẳng cấp thấp đánh bại... M.U của thầy cũ Jose Mourinho, ở Cúp Liên đoàn Anh mùa trước.

  • Arteta sẽ làm gì với Oezil khi cả Emery và Ljungberg đều bó tay? Arteta sẽ làm gì với Oezil khi cả Emery và Ljungberg đều bó tay?

    Mesut Oezil từng là một số 10 xuất sắc bậc nhất thế giới. Nhưng cầu thủ người Đức giờ chỉ còn là một cái ung khó chịu tại Arsenal. Tân HLV Mikel Arteta sẽ làm gì với anh sau khi cả Unai Emery lẫn Freddie Ljungberg đều đã bó tay?

  • Lampard vs Mourinho: Cuộc chiến giữa Thiên thần và Quỷ dữ Lampard vs Mourinho: Cuộc chiến giữa Thiên thần và Quỷ dữ

    Bài viết của một CĐV Chelsea trước màn đại chiến với Tottenham của người cũ Jose Mourinho trên Daily Mail.

  • Mahrez thăng hoa, Man City lại khiến Liverpool cảm thấy bị đe dọa Mahrez thăng hoa, Man City lại khiến Liverpool cảm thấy bị đe dọa

    Tiền vệ Riyad Mahrez vừa có một trận đấu để đời khi gặp lại đội bóng cũ Leicester City. Nhờ màn trình diễn chói sáng của anh, Man City đã giành chiến thắng cách biệt 3-1, qua đó gửi tới Liverpool thông điệp cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh vẫn còn rất mở.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x