Theo định nghĩa, phép lạ không thường xuyên diễn ra và luôn đi ngược với trình tự thông thường. Có vẻ Leicester giống phép lạ hơn là cổ tích và như vậy có nghĩa rằng, điều điên rồ nhất vẫn còn ở phía trước.
Premier League 2015/16 là một mùa giải bí ẩn. Dường như có sự can thiệp từ đấng tối cao vào trật tự giải đấu, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cho đến nay, những cái tên được xem xét để giành ngôi vô địch đều gặp đủ loại rắc rối và rơi ra khỏi vị trí yêu thích.
Man City, ứng viên lớn nhất, đã thua 4 trận. HLV Pellegrini tự hào với những tài năng tấn công tốt nhất châu Âu nhưng lại bị đánh bại bởi các sai lầm tại hàng thủ. Trong 2 mùa giải gần đây họ không thể đăng quang, nguyên nhân chủ yếu đến từ tuyến phòng ngự yếu kém. Mùa này, câu chuyện tương tự đang diễn ra và những người còn lại vật lộn để khỏa lấp vai trò của trung vệ Kompany.
Man United thì sao? Đội bóng của Van Gaal hiếm khi thua trận và có một kỷ lục phòng thủ tuyệt vời. Chỉ có điều họ vẫn mải mê với những đường chuyền qua lại và bỏ quên việc làm thế nào để đưa bóng vào lưới đối phương. Thật khó để kết thúc mùa giải với ngôi vô địch bằng cách ghi trung bình 1,3 bàn mỗi trận.
Arsenal có một khởi đầu ấn tượng và chứng minh sự cải thiện vượt bậc khi vượt qua những đối thủ cạnh tranh. Bước vào giai đoạn Giáng sinh, họ phờ phạc vì những chấn thương và mất điểm ở những trận cần phải thắng. Trong nhiều năm, đó là một thói quen khó bỏ. Còn lại, Liverpool đang trong quá trình tái thiết, Tottenham hòa quá nhiều trong khi Everton, Southampton lần lượt ở các vị trí thứ 9 và 12. Có lẽ không cần phải nhắc đến Chelsea. Nhà ĐKVĐ đang chờ ngày bàn giao chiếc cúp và mối quan tâm lớn nhất là… chống xuống hạng.
Tất cả đều bất ổn, trừ Leicester.
ĐỘI BÓNG PHÙ HỢP NHẤT
Có một thực tế không thể phủ nhận, rằng Leicester là đội bóng phù hợp nhất. Bắt đầu với mục tiêu trụ hạng nhưng đội quân của Ranieri lại chơi như những người sắp giành ngôi vô địch. Họ là một đội bóng chất lượng và đồng đều, bao gồm Morgan, Huth và Schmeichel chắc chắn ở phía dưới, Kante, Drinkwater đầy sức mạnh ở hàng tiền vệ. Tuy vậy, cũng có một số rất nổi bật, đó là Jamie Vardy cùng Riyad Mahrez. Bộ đôi đầy tốc độ này đã 24 lần “nổ súng”, hơn tổng số bàn thắng của bộ ba nổi tiếng của Real Madrid: Ronaldo, Benzema và Bale (22).
Không chỉ vậy, Leicester còn đảm bảo chiều sâu đội hình. Simpson và De Laet ganh đua cho vị trí hậu vệ phải, trong khi Fuchs và Schlupp hoán đổi bên cánh trái. Okazaki, Ulloa là giải pháp thay thế Vardy còn Inler, Benalouane mang đến kinh nghiệm. Hoàn hảo, phải không?
Trong thời gian tới, Leicester còn được hưởng lợi bởi Chelsea, Arsenal, Man City theo đuổi danh vọng Champions League và M.U, Tottenham, Liverpool chơi ở Europa League. Đội bóng của Ranieri không có bận tâm nào khác ngoài việc dưỡng sức cho các trận đấu cuối tuần. Họ theo đuổi giấc mơ và phép màu theo đuổi họ.
Bao nhiêu điểm là đủ để vô địch?
Leicester đang kiếm được trung bình 2,13 điểm/trận tại Premier League mùa này. Nếu duy trì tốc độ này, họ sẽ cán đích với 81 điểm. Lịch sử Premier League đã ghi nhận 5 trường hợp lên ngôi dưới mức điểm này, bao gồm M.U trong các mùa 2010/11 và 2000/01 (cùng 80 điểm), 1998/99 (79), 1996/97 (75) và Arsenal mùa 1997/98 (78).
Chiến thắng khởi sắc trước Porto rạng sáng qua cho thấy Chelsea vẫn rất cần Diego Costa. Chân sút người Tây Ban Nha không kiến tạo, không ghi bàn, nhưng vẫn đóng góp rất lớn vào chiến thắng giúp The Blues giành ngôi đầu bảng G.
Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định treo giò tiền vệ Bastian Schweinsteiger của M.U 3 trận vì lỗi đánh nguội với Winston Reid của West Ham trong trận đấu giữa 2 đội ở lượt đấu cuối tuần trước.
Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi Man United thất bại trong việc giành vé vào vòng knock-out Champions League không thể là ai khác ngoài HLV Louis van Gaal. Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho việc Quỷ đỏ đá như ru ngủ cũng là Van Gaal. Nhưng... rồi sao?
Trong vòng 17 tháng làm việc tại sân Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã chi của Man United hơn 250 triệu bảng cho việc mua sắm lực lượng. Thế nhưng, đội hình Man United hiện nay vẫn thiếu trước hụt sau.
Messi tiếp tục dính chấn thương, Diego Costa muốn quay lại Aletico, Ronaldo không thích bị gọi là "Penaldo"... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 10/12.
HLV Louis van Gaal đang phải chịu rất nhiều áp lực sau khi M.U bị loại bạc nhược tại Champions League. Ông sẽ phải giúp Quỷ Đỏ giành ngôi vương Premier League năm nay nếu còn muốn tại vị ở sân Old Trafford.
Tầm ảnh hưởng của các đội bóng Anh tại đấu trường Champions League đang thực sự đi xuống trong 4 năm trở lại đây trong khi hai nền bóng khác tầm cỡ khác là Tây Ban Nha và Đức lại cho thấy sự thăng tiến nhanh chóng.
Manchester United gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân của Wolfsburg và bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Sau thất bại này, thầy trò HLV Louis van Gaal phàn nàn rằng họ thua do nhiệt độ phòng thay đồ ở SVĐ Volkswagen Arena quá nóng.
Man City nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Sergio Aguero trong cuộc tiếp đón Swansea City tại vòng 16 Premier League trên sân nhà Etihad vào thứ Bảy (12/12).
VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia
Chiến thắng lịch sử với tỷ số 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia giúp đội bóng này sống dậy cơ hội vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Indonesia: Teguh (45’)
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/
Đối mặt hàng loạt tin đồn sẽ rời G2 Esports để tới Cloud9, Ilya "m0NESY" Osipov đã xác nhận bản thân sẽ không rời G2 Esports. Trước mắt, tuyển thủ 18 tuổi sẽ tham dự ESL Pro League Season 19 tại Malta, với trận đấu đầu tiên vào ngày 24/4 gặp TYLOO.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn