M.U 4-3 Man City (20/9/2009): Trận đấu hay nhất Premier League

Kinh Thi Kinh Thi
09:59 ngày 05-06-2020
Trong môn bóng đá vốn luôn đầy ắp những quan điểm trái ngược, ai muốn thấy điều gì là hay nhất đều được. Nhưng khi nói trận derby thành Manchester vào đầu mùa bóng 2009/10 là trận đấu hay nhất trong 20 năm đầu tiên của Premier League, thì chẳng cần dùng quan điểm nào. Đấy là kết quả bầu chọn chính thức.
M.U 4-3 Man City (20/9/2009): Trận đấu hay nhất Premier League

Cái hay về mặt diễn tiến là màn rượt đuổi tỷ số kỳ thú, thật hiếm thấy. Chủ nhà M.U vượt lên dẫn trước đến 3 lần, nhưng cũng đúng 3 lần đội khách Man City san bằng cách biệt. Bàn gỡ 3-3 của Man City được ghi ở phút 90. Đến phút bù giờ thứ 6 thì M.U ấn định chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Ngay đầu trận, Wayne Rooney đã làm bùng nổ cầu trường Old Trafford bằng bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Gareth Barry “đáp lễ”, cũng khá nhanh. Tiếp theo là 2 lần Darren Fletcher giúp M.U vượt lên, và 2 lần Craig Bellamy cân bằng tỷ số cho Man City. Cả Bellamy lẫn Fletcher, khá bất ngờ, đều trở thành người hùng trong một trận derby dễ có đến chục cái tên nổi tiếng hơn họ. Hóa ra, kịch bản trớ trêu lại chỉ ra rằng vai phụ Michael Owen mới là người hùng đích thực, khi anh lên tiếng ở thời điểm rất sâu trong thời gian đá bù, giữa lúc các cổ động viên của Man City đang hát say sưa. Sir Alex Ferguson nhảy nhót như điên dại bên ngoài đường biên. Ông nói sau đó, trước rừng ống kính, rằng đây có lẽ là trận derby hay nhất xưa nay trong bóng đá đỉnh cao.

Cái hay về mặt cảm xúc là bàn quyết định, và hoàn cảnh cụ thể của nó, do Michael Owen ghi được. Đấy không bao giờ còn là Owen nức tiếng “thần đồng” nữa, vì những chấn thương liên miên suốt hơn chục năm luôn làm cái gai trong mắt những hậu vệ cứng rắn. Tỏa sáng từ ghế dự bị đã đành, anh còn gây ra một cuộc tranh cãi thú vị. Giới điều hành phải lên tiếng, chỉ ra đâu là cơ sở “hai 5 rõ 10” cho việc kéo dài thời gian đá bù đến gần gấp đôi so với con số đã được trọng tài thứ 4 thông báo. Không ít nhà chuyên môn danh tiếng đã bị cuốn vào cuộc tranh luận này.

Fletcher 2 lần giúp MU của Sir Alex (ảnh chủ) vượt lên dẫn trước Man City trong trận derby năm 2009

Trước khi Owen ghi bàn, HLV Mark Hughes của Man City đã liên tục “nhắc” trọng tài, sao chưa kết thúc trận đấu. Hughes là cố nhân của M.U. Nhưng còn có một người cũ nữa, được nói đến nhiều hơn. Đó là danh thủ Carlos Tevez, trở lại Old Trafford trong vai đối thủ, chỉ vài tuần sau khi chia tay Old Trafford để khoác áo Man Xanh. Đấy cũng là chi tiết đem lại cảm xúc.

Chiến thắng “nghẹt thở” của M.U làm cho cục diện giữa đội chủ sân Old Trafford và “gã láng giềng ồn ào” (bây giờ phải gọi là láng giềng giàu có) cân bằng trở lại. Trước đó M.U “chỉ” thắng 4 trong 5 trận đầu tiên, trong khi Man City đang toàn thắng ở giai đoạn đầu của Premier League. Tương tự, hai đội nổi tiếng thành Manchester khi ấy cũng trở nên khá cân bằng với cả một đám đông xung quanh là Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Aston Villa. Rất hiếm khi Premier League có nhiều đội như vậy, chen chúc trong nhóm dẫn đầu.

Derby thứ 4 của Michael Owen
Đây là trận derby nổi tiếng thứ 3 mà Owen đã ghi bàn trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của mình. Trước đó, anh đã ghi bàn cho Liverpool trong trận derby Merseyside (Liverpool - Everton), ghi bàn cho Real Madrid trong trận El Clasico (Real - Barcelona). Giờ là trận derby Manchester (M.U - Man City). Owen thật ra còn ghi bàn cho Newcastle trong một trận derby khác, dù không danh giá bằng. Đó là trận derby Tyne-Wear (hay derby Đông Bắc, giữa Newcastle và Sunderland).

Cột mốc đáng kể gần đây nhất của Premier League là năm 2012, khi giải đấu này tròn 20 năm. Khi ấy, người ta đã bình chọn trận M.U thắng Man City 4-3 ngày 20/9/2009 là trận đấu hay nhất Premier League trong 20 năm đầu tiên.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man United: Foster, O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Park Ji Sung (Valencia 62’), Anderson (Carrick 90’+3’), Fletcher, Giggs, Rooney, Berbatov (Owen 78’).

Man City: Given, Richards, Lescott, Toure, Bridge, Barry, De Jong (Petrov 83’) - Shaun Wright-Phillips, Ireland, Bellamy, Tevez.

BÀN THẮNG

Man United: Rooney (2’), Fletcher (49’, 80’), Owen (90+6’)

Man City: Barry (16’), Bellamy (52’, 90’)

XEM THÊM

'Bộ thất tuyệt vời' của Sir Alex đã đi đâu về đâu?

Sững sờ với đội hình siêu tấn công của M.U nếu mua 2 'mầm non' hot nhất Bundesliga

Aubameyang chỉ dùng đúng 6 từ để nói về đề nghị gia hạn của Arsenal

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x