M.U: Thời gian dần cạn kiệt với Pogba

Huyền Linh
09:12 ngày 15-06-2020
“Không gì hết”, đó là cách giật tít trang nhất của tờ Express số báo ra hôm qua để nói về sự đóng góp của Paul Pogba cho M.U. Trong tuần lễ Premier League trở lại, Pogba sẽ chơi trận đầu tiên trong năm 2020 và rất có thể, đây sẽ là những trận cuối của anh ở Manchester.
M.U: Thời gian dần cạn kiệt với Pogba

10 tháng qua không phải khoảng thời gian dễ chịu với Pogba. Anh cố gắng duy trì sức ảnh hưởng trong phòng thay đồ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Hai lần tái phát chấn thương mắt cá khiến Pogba bỏ lỡ 39 trận và hơn 200 ngày cống hiến cho Quỷ đỏ thành Manchester. Mùa này, nhà vô địch World Cup 2018 mới ra sân 8 lần và có 2 kiến tạo. 

Khi dưỡng thương, Pogba không thể làm gì ngoài loanh quanh bốn góc nhà rồi thi thoảng chia sẻ những khoảnh khắc ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống trên mạng xã hội. Trong khi đó, một cuộc chuyển giao quyền lực ở M.U đã âm thầm diễn ra. Harry Maguire nhận băng đội trưởng, Bruno Fernandes mang tới sức sống cho những đợt lên bóng và Marcus Rashford xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu của M.U. 

Hai năm trước, Pogba giành chiến thắng trong “trận chiến” với HLV Jose Mourinho. Bấy giờ, Pogba vừa trở về sau kỳ World Cup rực rỡ trên đất Nga, với vị thế của người ghi bàn trong trận chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Vì thế, ngay cả khi Mourinho từng bước nâng cấp độ “dằn mặt” cậu học trò bướng bỉnh, Pogba vẫn chẳng hề hấn gì. Anh vẫn ở đó, tạo ra những rắc rối cho chính mình và chờ đợi PCT Ed Woodward tới giải cứu. 

Nhưng bây giờ, Ed Woodward không còn mặn mà. Ông thừa nhận M.U đã chấp nhận nhiều rủi ro tài chính để giữ lương cho toàn thể cán bộ nhân viên, cầu thủ và HLV suốt 3 tháng chống dịch vừa qua. Nếu có thể, Ed Woodward sẽ tìm con đường nhanh nhất kiếm tiền và khi ấy, bán Pogba cho Real là một lựa chọn “không cần suy nghĩ”. 

Pogba giờ đã không còn “bất khả xâm phạm” tại M.U

Dưới sân, HLV Ole Solskjaer đã tìm ra công thức vận hành trơn tru sau nửa đầu mùa giải chật vật. Trước Covid-19, M.U bất bại 11 trận liên tiếp và dĩ nhiên, họ đâu có Pogba trong đội hình. 

Coi Pogba như người thừa là một nhận định hơi vội vã và chủ quan nhưng hai năm rõ mười, cầu thủ này không còn là chân lý ở Old Trafford. Có Pogba cũng được, còn chẳng có cũng không sao.

HLV Solskjaer, người phát hiện và nuôi dưỡng tài năng Pogba khi hai người còn làm việc ở đội trẻ M.U đã từ chối trả lời câu hỏi của Independent về viễn cảnh kết hợp Pogba với Fernandes. “Những gì tốt nhất, tôi sẽ lựa chọn. Là tốt nhất cho tập thể, chứ không phả cho bất kỳ cá nhân nào”, Solskjaer lảng tránh đi vào chi tiết. 

Trong kịch bản hoàn hảo, Pogba sẽ tái xuất, xé lưới Tottenham, khiêu khích Mourinho và lấy lại niềm tin của tập thể. Nhưng ngược lại, đó có thể là ngày đếm ngược chính thức cho tương lai của Pogba. 

XEM THÊM

Ai xứng đáng được 'chung mâm' với cặp Pogba và Fernandes ở tuyến giữa M.U?

Nhờ Covid-19 và lịch thi đấu, Mourinho còn hy vọng đưa Tottenham vào Top 4  

5 việc Arteta cần phải làm để củng cố một Arsenal oặt ẹo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x