Man City thắng sốc Liverpool 4-0: Phát súng báo hiệu hành trình trở lại bắt đầu

Vịnh San
08:41 ngày 04-07-2020
Một màn trình diễn rực lửa để giày vò nhà tân vô địch Liverpool, chỉ Man City mới có thể làm được điều đó. Tại Etihad đêm thứ Năm vừa qua, đội quân của Pep Guardiola đã đưa ra thông điệp đanh thép về sự trở lại trong tương lai.
Man City thắng sốc Liverpool 4-0: Phát súng báo hiệu hành trình trở lại bắt đầu

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Man City đã từ bỏ giấc mơ vô địch từ lâu và sớm thừa nhận thất bại. Nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc. Đội quân của Pep Guardiola muốn chứng minh họ đủ tốt so với nhà tân vô địch, đủ tốt cho những tham vọng. Khác với Liverpool, Man xanh vẫn còn nhiều điều để chờ đợi trong 2 tháng tới, tại FA Cup và Champions League.

Vì vậy, Pep đã không lãng phí dù chỉ một phút ở trận gặp Liverpool vừa qua. Ngay phút thứ 3, lưới của Liverpool đã rung lên, nhưng bàn thắng của Gabriel Jesus bị từ chối vì lỗi việt vị. 

Không sao cả. Các cuộc tấn công khác lại được mở ra để khi kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 cho Man City. Và nó là 4-0 lúc tan trận. Thậm chí, tỷ số có thể cao hơn nếu Man City tận dụng triệt để các cơ hội có được, hoặc cú dứt điểm phút 50 của Phil Foden không bị Van Dijk phá ngay sát vạch vôi, hay bàn thắng phút bù giờ của Riyad Mahrez không bị VAR bác bỏ. 

Tất cả những câu từ mỹ miều nhất đã dành cho Liverpool khi họ đăng quang mùa này. Nhưng tại Etihad đêm thứ Năm vừa qua, ít nhất trong 90 phút, Man City cho thấy họ còn xuất sắc hơn. Các cầu thủ của Pep quá nhanh, quá nguy hiểm để The Kop đơn giản là không thể bắt kịp, đừng nói là ngăn chặn. Những bóng áo xanh di chuyển khắp mọi nơi và như cái cách con dao nóng lướt qua miếng bơ, khoảng trống liên tục mở ra sau mỗi bước chạy của họ. Trận đấu hứa hẹn là màn thị uy của nhà tân vô địch té ra lại là cuộc dạo chơi của thầy trò HLV Pep Guardiola

Sterling (giữa) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City trước Liverpool

Trước khi hành quân đến Etihad, HLV Juergen Klopp nói rằng: “Không có gì gọi là kết thúc với Man City”. Ông đã đúng. Trận đầu tiên với tư cách nhà cựu vô địch cũng là khởi đầu cho hành trình đòi lại ngôi vương của Man City. Họ đã giành chiến thắng bằng bộ ba của tương lai, gồm Kevin De Bruyne - người ghi bàn mở tỷ số, Raheem Sterling - cầu thủ mang về quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 và tác giả cú sút dẫn đến pha phản lưới của Chamberlain, cùng Phil Foden - người ghi bàn còn lại. 

Một lần nữa De Bruyne khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA. Trận này qua trận khác, anh luôn mang đến những màn trình diễn ngoạn mục. Ngôi sao người Bỉ là “phù thủy” đúng nghĩa với khả năng phát hiện khoảng trống và đưa đồng đội vào đó bằng những đường chuyền siêu việt. 

Sẽ là viễn cảnh đáng sợ cho phần còn lại Premier League khi bên cạnh De Bruyne là Foden - “phù thủy tập sự” đang ngày một trưởng thành. Trong ngày Leroy Sane ra mắt ở Bayern còn David Silva dự bị cả trận, Foden là lời giải thích cho việc tại sao Pep không lo lắng về người thay thế. Năng lượng căng tràn và nhãn quan sắc bén, Foden là cơn ác mộng tuyệt đối cho hàng thủ Liverpool. Càng ngày Foden càng thuyết phục được HLV Pep, và như cựu hậu vệ Man City, Micah Richards bình luận là: “Không cần đợi đến tương lai, Foden đã là ngôi sao của hiện tại”. 

De Bruyne, Foden kết hợp với Sterling đang ở giai đoạn đỉnh cao, Man City đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ vào mùa tới. Nhưng trước khi làm điều đó, họ có thể khỏa lấp nỗi thất vọng tại Premier League mùa này bằng cú đúp danh hiệu ở FA Cup và Champions League. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, song không phải không thể nếu đội quân của Pep vẫn chơi với tinh thần và sức mạnh này.   

HLV Klopp tâm phục khẩu phục Man City

Sau thảm bại 0-4 của Liverpool trước Man City, HLV Juergen Klopp rất thành thật thừa nhận chiến thắng cho đội bóng của Pep Guardiola là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ông cũng nói chỉ có Man City mới đủ khả năng thắng Liverpool đậm như thế. “Man City là đội bóng duy nhất trên thế giới có thể vùi dập chúng tôi theo kiểu này,” ông Klopp nói. “Họ khai thác được những sai lầm của chúng tôi, trong khi chúng tôi không thể khai thác sai lầm của họ”.

Man City, hung thần của Klopp 

Man City đã tạo ra 2 thất bại nặng nề nhất của Liverpool dưới thời HLV Klopp. Trước chiến thắng 4-0 vừa qua là trận thắng 5-0 năm 2017. Cả hai đều diễn ra tại Etihad. Ngoài ra, Man xanh cũng là đối thủ mang đến nhiều ác mộng nhất cho HLV Klopp, với 7 thất bại sau 14 lần chạm trán ở mọi mặt trận kể từ tháng 11/2015.

XEM THÊM

Pep Guardiola tung tiền để đè bẹp Liverpool mùa tới

Liverpool 'chung mâm' với Arsenal sau thất bại bẽ mặt trước Man City

'Gà nhà' nào của Liverpool có thể tỏa sáng ở đội một mùa tới?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x