M.U: Bớt yêu tiền để tìm lại siêu sức mạnh

Vũ Qua
14:21 ngày 24-09-2019
Căn bệnh suy thoái của Man United ngày một trầm kha và dù BLĐ Quỷ Đỏ đã mời đủ loại danh y từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho đến ông lang vườn Ole Gunnar Solskjaer nhưng vẫn phải bó tay. Bệnh của M.U bây giờ chỉ có thể chữa bằng cách buông bỏ tiền bạc, tập trung vào bóng đá mà thôi.
Man United: Bớt yêu tiền để tìm lại siêu sức mạnh
Các cầu thủ Man United đã đau khổ suốt mấy ngày qua nhưng họ không có lỗi. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị tổn thương. Hành trình trở về từ London khá yên lặng, tất cả chìm đắm vào những trầm tư và gặm nhấm nỗi đau thua West Ham. 

Cơn đau, giống như cơn mưa, thấm vào Quỷ Đỏ cuối tuần qua, vì đó là vì màn trình diễn không thể chấp nhận được. Declan Rice và Mark Noble của West Ham đã cảm nhận được những điểm yếu giữa những cầu thủ của Solskjaer và săn lùng họ.

M.U lâm bệnh trọng, thiệt hại từ nhiều khía cạnh là không thể tránh khỏi. Trong khi đó, những cố nhân hiếu sự như Roy Keane và Jose Mourinho được dịp xỉa xói bằng những nhận xét nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào HLV Solskjaer để hy vọng nghe được những lý giải hợp lý hoặc những lời xin lỗi. 

Lấy Ashley Young ra làm trò đùa và vật tế thần là cách đơn giản nhất mà những CĐV giận dữ có thể làm được. Nhưng những kẻ chỉ trích có hiểu được rõ những gì mà cầu thủ chạy cánh đã 34 tuổi này đóng góp cho Man United. Anh đã phải cố gắng rất nhiều trong một đội hình thiếu hụt nhân sự, mất cân đối và bị chấn thương hành hạ.

Trận thua 0-2 trước West Ham là một cú tát thẳng tay vào tham vọng của Man United
Trận thua 0-2 trước West Ham là một cú tát thẳng tay vào tham vọng của Man United

Chỉ có những cầu thủ của Man United mới hiểu rõ tầm quan trọng của Young, người có phẩm chất cực kỳ quan trọng khi lòng tự trọng của họ bị vùi dập. Young sở hữu sự kiên cường, điều nhắc nhở các cầu thủ về các giá trị của Man United mà Sir Alex đã dày công gây dựng. 

Hiện nay, Man United đang cố gắng phớt lờ những tiếng ồn từ bên ngoài, từ các nhà chuyên môn, từ các phương tiện truyền thông, từ vòng xoáy bất tận của sự phỏng đoán và lên án trên phương tiện truyền thông xã hội. Họ tập trung vào công việc tại sân tập Carrington, xem xét và chuẩn bị, nhưng cũng nhận thức rõ ràng về sự thất vọng của người hâm mộ.

Solskjaer trông kiệt sức, ngôn ngữ cơ thể bầm tím, nhưng ông là một cầu thủ, một HLV thông minh, và đã có kế hoạch giải cứu Man United. Tuy nhiên, điều này sẽ mất thời gian nhiều để đi đến thành tựu. 

HLV Solskjaer vẫn đang học một nghề đòi hỏi khắt khe và chịu đựng những lời chỉ trích chính đáng ví dụ như tại sao không dùng chiến thuật 4-3-3, tại sao lại dùng Nemanja Matic bởi hàng tiền vệ không phải đất của những ông già? 

Giới lãnh đạo CLB chỉ giỏi kiếm tiền và tham tiền nên khiến đội bóng khủng hoảng
Giới lãnh đạo CLB chỉ giỏi kiếm tiền và tham tiền nên khiến đội bóng khủng hoảng

Nhưng thực sự, Solskjaer cũng đã làm được nhiều thứ mà mới chỉ trải qua 1 phiên chuyển nhượng. Ông đã và đang phải chữa trị một bệnh nhân đã qua tay 5 danh y khác nhau: Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho và Ed Woodward.

Như rất nhiều người tranh luận: Solskjaer không phải là vấn đề ở Man United mà cấu trúc của đội bóng này mới là vấn đề. Sự phụ thuộc của nhà Glazers vào một người đàn ông không biết gì về bóng đá như Ed Woodward để giải quyết các vấn đề chuyên môn nặng nề như xây dựng lại một đội hình lớn là vấn đề. M.U cần một giám đốc bóng đá, một cầu thủ tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh phải. Thứ tự việc cần làm là như thế.

Công bằng mà nói, Ed Woodward đã cho Solskjaer cơ hội việc làm mà không có lý do để biện minh cho nó. Ông ta và đám nhà Glazers khốn khổ chỉ tập trung vào tiền bạc.  Giờ đây, những người này phải cho Solskjaer cơ hội để thực hiện công việc đúng cách, đòi hỏi một đội hình được tăng cường đúng mức, ví dụ như từ tiền bán Romelu Lukaku.

Cấu trúc của Man Unted  bị hỏng khi một HLV chăm chỉ, trung thực như Solskjaer lại chịu chi phối bởi những kẻ hám tiền như Ed Woodward và nhà Glazers. Đáng buồn thay, HLV Solskjaer chắc chắn không thể đủ khả năng để ngăn cản Liverpool hành quân đến Old Trafford vào ngày 20/10 tới đây để xé toạc đội bóng của ông và ra về với 3 điểm. 

Solskjaer và Rashford không có lỗi, lỗi tại giới chủ tham tiền mà thôi
Solskjaer và Rashford không có lỗi, lỗi tại giới chủ tham tiền mà thôi

Vì vậy, nếu gạt Solskjaer ra khỏi mớ nguyên nhân khiến Man United suy yếu thì NHM và giới chuyên môn thực sự đang yêu cầu giải quyết vấn đề gì? Như Gary Neville đã chỉ ra trên kênh Sky, Solskjaer cần có 3 đến 4 kỳ chuyển nhượng. Nếu Solskjaer có thể đem về Rice, James Maddison và Jadon Sancho vào mùa Hè tới thì đó sẽ là một bản nâng cấp đáng kể.

Như thế, tuyến giữa của Man United sẽ gồm Rice, Paul Pogba và Maddison, Sancho, Anthony Martial và Marcus Rashford, người thích hợp với vai trò tiền vệ công hơn là tiền đạo như đang dùng hiện nay.

Tất nhiên, West Ham, Leicester và Dortmund sẽ không dễ nhả Rice, Maddison và Sancho nhưng Man United vẫn có rất nhiều tiền. Đã đến lúc phải khẳng định rằng, sau 6 năm kinh hoàng, Man United vẫn giữ được sức mạnh tiền bạc và cơ bắp tài chính cuồn cuộn. Vậy thì buông bỏ tiền bạc đi mà xây dựng lại thanh danh, thành tích bóng đá đi chứ còn tham lam mãi làm chi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x