Nhìn tổng thể, M.U của Ole Gunnar Solskjaer dĩ nhiên phải hài lòng khi lấy được 1 điểm trước Liverpool. Trước họ, chưa có đội nào làm được như thế ở Premier League mùa này.
Nhưng khi mà mọi nỗ lực đã được ghi nhận suốt 85 phút, đã đem lại thành quả tuyệt vời, thì việc thủng lưới trong 5 phút chót lại quá cay đắng. Đấy lại là sự mất toi 2 điểm, hơn là được 1 điểm. Đây là trận đấu hiếm hoi dưới thời Solskjaer mà M.U gây được ấn tượng cả kết quả lẫn lối chơi!
Làm sao có thể so sánh trận gặp Liverpool với trận gặp Chelsea hồi đầu mùa, khi mà M.U thắng Chelsea đến 4-0! Đây đã là lần thứ 21 trong 24 trận đấu, M.U không thể ghi được nhiều hơn 1 bàn.
“Trường phái phòng ngự” trong môn bóng đá có một bài học kinh điển: chỉ cần không bị dẫn trước, bạn có thể thắng bất cứ lúc nào. Còn bài học kinh điển của “trường phái tấn công” lại là: nếu chỉ ghi được 1 bàn, bạn có thể đánh mất chiến thắng bất cứ lúc nào.
Trước tiên, Solskjaer đã thành công về mặt chiến thuật. Ông bố trí đến 3 trung vệ và 2 hậu vệ/tiền vệ biên, nhưng vẫn có đến 2 tiền đạo luôn hoạt động rất cao và rất rộng. Không nhạt nhòa hoàn toàn như trong đa số trận đấu đã qua, M.U ở trận này chơi có chủ đích, mục tiêu rất rõ ràng.
Muốn chơi như thế trước một Liverpool đang thắng tuyệt đối, dứt khoát phải bảo đảm được 2 điều: nỗ lực tột bậc nơi từng cá nhân và phải thật sự tự tin. Các cầu thủ M.U đã thể hiện được những điều này, bằng tinh thần thi đấu đáng phục.
Trước khi Marcus Rashford mở tỷ số ở phút 36, M.U cũng đã nhiều lần đe dọa đối thủ và thế trận coi như cân bằng. M.U không chỉ vô hiệu hóa sức mạnh của Liverpool, họ còn lăm le khai thác nhược điểm trong cách chơi của đối thủ.
Khi hậu vệ cánh dâng cao thì khoảng trống hai bên trung vệ Liverpool bị phơi bày và cặp tiền đạo Marcus Rashford - Daniel James sẽ dùng tốc độ để khai thác. Ít ra, đấy là cách chơi có ý tưởng.
Một mặt, bài bản này phù hợp với sở trường phòng ngự phản công của M.U. Mặt khác, cơ hội “tung đòn” là không thiếu, bởi Liverpool luôn sẵn sàng cung cấp khoảng trống trong cách chơi thiên hẳn về công của họ.
Gặp đối thủ khác, trong hoàn cảnh khác, cách chơi như thế của M.U có phát huy được điều gì hay không, cũng khó nói. Khác biệt rành rành: Liverpool chơi đúng cách chơi mà Solskjaer rất dễ dự đoán, lại ưa thích. Ngược lại, M.U không chơi như sự mong muốn của Juergen Klopp.
Công bằng mà nói: “đề bài” cho Solskjaer dễ hơn, nhưng ông đã không giải được đến nơi đến chốn để có điểm 10. Bản thân Liverpool (thiếu Mohamed Salah) đã không “chuẩn” rồi, từ trước đến trong trận đấu. Có cả ý kiến cho rằng Liverpool quá bế tắc ở trận địa tấn công.
Vậy mà rút cuộc, M.U vẫn không giữ vững được ưu thế quý hơn vàng họ đã có được. Chưa thể cho rằng kết quả tốt đẹp này là một cột mốc mở ra tương lai tốt đẹp cho M.U của Solskjaer.
Chuyên gia đánh mất lợi thế M.U đã mất tổng cộng 8 điểm trong những trận đấu mà họ dẫn trước ở Premier League mùa này - nhiều hơn bất cứ đội nào khác trừ Aston Villa. Giả sử luôn bảo vệ thành công ưu thế trong những trận đấu vừa qua, M.U đã có 18 điểm và đứng thứ 3 trên BXH, thay vì chỉ đứng thứ 13, hơn 2 điểm so với khu vực rớt hạng. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn