Trung vệ ư? Man City thậm chí không cần hậu vệ!

Kinh Thi Kinh Thi
10:03 ngày 21-10-2019
Thế giới từng biết đến sơ đồ 4-3-3-0, tức không có tiền đạo thật sự, của Tây Ban Nha tại EURO năm nào. Nhưng đây mới là sơ đồ... kỳ quặc nhất mà bóng đá đỉnh cao từng thấy: 0-3-4-3. Có thể liên tưởng đến sơ đồ "không có hậu vệ đúng nghĩa", khi nhìn vào đội hình và cách chơi của Man City trong trận thắng Crystal Palace 2-0.
Trung vệ ư? Man City thậm chí không cần hậu vệ!

Về lý thuyết, sơ đồ chiến thuật của Man City là 4-3-3, với Fernandinho và Rodrigo đá cặp trung vệ, Joao Cancelo và Benjamin Mendy là hậu vệ cánh. Bản thân chi tiết mang tính khởi điểm này đã chuyển tải cả một vấn đề: Man City hoàn toàn không có trung vệ thật sự. Cả Fernandinho lẫn Rodrigo vốn đều là tiền vệ trụ.

Pep Guardiola đành phải trông cậy vào họ khi trong tay ông đã hết sạch trung vệ. Aymeric Laporte phải nghỉ dài hạn. Nicolas Otamendi vừa chấn thương khi khoác áo đội tuyển Argentina. John Stones tuy đã bình phục nhưng mức độ chỉ đủ để ngồi dự bị (anh vào sân ở phút 79). Ngay cả hậu vệ cánh Kyle Walker (có thể đá trung vệ) cũng vắng mặt vì bị cúm.

Trên thực tế, hậu vệ cánh trong đội hình Man City mà luôn tấn công nhiều hơn phòng ngự, có vị trí trung bình nằm trên phần sân đối phương, thì đấy là điều chẳng bao giờ lạ. Nói cách khác: hậu vệ cánh trong đội hình Man City là những người không cần phải đá như những hậu vệ. Ngược lại, trung vệ trong đội hình Man City lại vốn không phải là những trung vệ. Tóm lại: cả 4 hậu vệ trong đội hình Man City đều không phải là “hậu vệ và chỉ đá hậu vệ”.

Tiền vệ trung tâm thật sự của Man City trong trận vừa qua là Ilkay Guendogan. Theo diễn tiến trận đấu thì anh thường xuyên phối hợp với cặp trung vệ “nhất thời” Rodrigo, Fernandinho, hình thành một bộ ba có vị trí thấp nhất trong đội hình, điều phối và tổ chức tấn công từ phía sau.

Cặp hậu vệ cánh thì lại dâng cao, ngang với các tiền vệ David Silva và Kevin De Bruyne phía trong. Trên cùng là bộ ba tiền đạo Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. Đấy là sơ đồ gì? Câu trả lời: 0-3-4-3!

Tất nhiên, khi không có bóng hoặc trong tình huống phòng ngự thì mỗi cá nhân phía sau đều biết họ phải là gì, và nhìn chung thì cả cặp trung vệ “bất đắc dĩ” Fernandinho - Rodrigo đều hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là vì Man City tấn công nhiều hơn.

Bản chất tiền vệ của Fernandinho và Rodrigo giúp họ đáp ứng rất tốt yêu cầu “chơi bóng ngay từ hàng thủ” của Guardiola. Chẳng riêng gì cặp hậu vệ cánh mà cả cặp trung vệ Rodrigo - Fernandinho cũng phát động tấn công rất nhiều.

Đấy vì hàng công của Crystal Palace không đủ mạnh để gây áp lực, khiến Man City coi như không cần phải có một hàng hậu vệ đúng nghĩa. Một mặt, Guardiola lại vang danh là HLV số 1 thế giới về mặt tư tưởng, dám nghĩ và dám làm những chuyện chưa ai từng làm. Nhưng mặt khác, thành công từ kết quả cho đến lối chơi của Man City là chỉ gói gọn trong trận đấu cụ thể này.

Gặp đối thủ mạnh hơn, khả năng tấn công tốt hơn, câu chuyện sẽ khác. Đấy là chưa kể, cái cách dùng 3 tiền vệ trung tâm để che đậy nhược điểm không có trung vệ của Pep dĩ nhiên sẽ trở thành đề tài chuyên môn để các đối thủ tiếp theo nghiên cứu. Trước mắt, Pep vẫn phải mong Otamendi và Stones nhanh chóng khôi phục phong độ.

Phòng ngự bằng cách tấn công

Trên nguyên tắc, trung phong thường là cầu thủ có bóng ít nhất trên sân. Trong trận thắng Crystal Palace, một mình trung phong Gabriel Jesus của Man City đã chạm bóng nhiều hơn 6/11 cầu thủ trong đội hình chính của Palace. Jesus chuyền bóng nhiều gấp đôi số liệu bình quân của bản thân anh trong mùa này. Ngoài những điều chỉnh ở hàng hậu vệ, Man City còn phòng ngự bằng cách giữ bóng và tấn công nhiều.

8 - Rodrigo và Fernandinho cùng nhau tung ra 87 đường chuyền chính xác trên phần sân Crystal Palace. Đây có lẽ là kỷ lục trong làng bóng đỉnh cao về số đường chuyền mang tính tổ chức tấn công của một “cặp trung vệ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x