Bóng Đá Plus trên MXH

Mane tiết lộ sự thật về mối quan hệ với Salah

02 giờ trước
Mới đây, Sadio Mane đã chia sẻ về sự thay đổi trong mối quan hệ của anh với cựu đồng đội tại Liverpool, Mohamed Salah, sau sự việc đáng tiếc xảy ra trong trận đấu với Burnley.

    Mane và Salah là một trong những cặp đôi ăn ý nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh

    Mane và Salah đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh như một trong những cặp tấn công xuất sắc nhất thời hiện đại. Bộ đôi này đã ghi được 22 bàn thắng (cùng nhau kiến tạo và ghi bàn) trong suốt 5 năm vô cùng thành công tại Liverpool, và đây vẫn là một trong những sự kết hợp ăn ý nhất kể từ mùa 1992/93.

    Cặp đôi này cũng đóng vai trò quan trọng giúp CLB giành bốn danh hiệu lớn dưới thời Jurgen Klopp, bao gồm chức vô địch Premier League thứ 19 vào mùa 2019/20. Nhưng mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Đầu năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với L'Equipe, Salah thừa nhận có "căng thẳng" giữa anh và tiền đạo người Senegal khi họ tranh giành bàn thắng.

    "Nhưng nhìn xem, chúng tôi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp cho đến phút cuối, và tôi không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến đội bóng. Ngoài sân cỏ, chúng tôi không thân thiết lắm, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau", Vua Ai Cập chia sẻ.

    Và giờ đây, đến lượt Mane tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt của anh với Salah, cũng như vụ xô xát khét tiếng ở trận đấu với Burnley, khiến anh tức giận trên băng ghế dự bị sau khi Salah quyết định sút bóng thay vì chuyền bóng đơn giản cho anh.

    Cả hai không có vấn đề gì trên sân cỏ

    "Tôi đã rất, rất tức giận sau trận đấu với Burnley. Và ngày hôm sau, anh ấy đến gặp tôi. Anh ấy muốn nói chuyện với tôi, nhưng không biết khi nào, và nói thế nào. Anh ấy vẫn nghĩ tôi giận anh ấy vì chúng tôi không gặp nhau, chúng tôi đã về nhà.

    Khi đến gặp tôi, anh ấy nói: 'Chúng ta nói chuyện được không?' và tôi nói: 'Được, không vấn đề gì, chúng ta đi thôi'. Và anh ấy nói: 'Cậu nghĩ tôi không muốn chuyền bóng cho cậu sao? Tôi không ghi bàn, Bobby mới là người ghi bàn. Nhưng ngay cả khi tôi có bóng, tôi cũng không nghĩ hay thậm chí nhìn thấy cậu để chuyền bóng. Tôi có bóng và muốn sút. Nhưng tôi không có gì thù cậu cả, và thành thật mà nói, nếu tôi có thể chuyền bóng cho cậu và tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ chuyền rồi. Mo đã nói vậy đấy",  Mane chia sẻ trên podcast Rio Ferdinand Presents.

    Sau đó, Mane tiếp tục tiết lộ những gì anh đáp lại. "Và tôi đã nói, 'Không, đừng lo. Chuyện đã qua rồi, đã qua rồi. Tôi tức giận vì tôi nghĩ cậu có thể chuyền bóng tôi nhiều hơn với những gì chúng ta đã cùng trải qua'. Câu chuyện chỉ có vậy", Mane cho biết thêm.

    Đồng đội an ủi Mane sau khi anh được thay ra ở trận đấu với Burnley

    Bất chấp sự rạn nứt là có thật, nhưng Mane cho biết sự việc này đã giúp củng cố mối quan hệ của họ. "Tôi nghĩ kể từ ngày đó, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Và đôi khi điều đó cũng xảy ra, nhưng chúng tôi chỉ tranh cãi với tư cách là một tiền đạo, thông thường khi bạn có bóng, bạn sẽ không nhìn thấy ai cả. Vì vậy, đối với tôi, anh ấy không phải là người chủ động làm điều đó.

    Anh ấy chỉ muốn ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Và rồi tôi nói: 'Mo, tôi thấy cậu muốn trở thành chân sút số 1. Tôi có thể giúp cậu rất nhiều vì tôi biết cậu muốn trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Tôi ở đây. Tôi có thể giúp cậu vì tôi không gặp vấn đề này. Tôi, tôi sẽ giúp cậu nhiều hơn nữa’. Chúng tôi không quá thân thiết, nhưng cũng không xa cách như báo chí vẫn miêu tả đâu", Mane kết luận.

    Ronaldo được Tổng thống Donald Trump trao “chìa khóa vàng” tại Nhà Trắng

     

    DI ĐAN • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay