Bóng Đá Plus trên MXH

Maresca thừa nhận vừa trải qua '48 giờ tồi tệ nhất' từ khi tới Chelsea

05 giờ trước
HLV Enzo Maresca đã gây chú ý mạnh mẽ sau chiến thắng của Chelsea trước Everton khi bất ngờ thừa nhận ông vừa trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” kể từ ngày đặt chân đến Stamford Bridge, dù The Blues vừa giành trọn 3 điểm và trở lại top 4 Premier League.

    Chelsea vừa có chiến thắng 2-0 trước Everton để trở lại top 4

    Ở vòng đấu cuối tuần này, Chelsea có chiến thắng khá thuyết phục trước Everton trên sân nhà nhờ các bàn thắng của Cole Palmer và Malo Gusto. Kết quả này giúp đội bóng áo xanh chấm dứt chuỗi trận không như ý gần đây, bao gồm những thất bại trước Leeds, Atalanta và trận hòa Bournemouth. 

    Tuy nhiên, thay vì tận hưởng niềm vui chiến thắng, HLV Enzo Maresca lại khiến dư luận ngạc nhiên với những phát biểu đầy bức xúc sau trận đấu.

    Khi được hỏi về màn trình diễn của Malo Gusto, người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, HLV người Ý bất ngờ nói: “Kể từ khi tôi gia nhập CLB, 48 giờ vừa qua là quãng thời gian tồi tệ nhất. Rất nhiều người đã không ủng hộ tôi và đội bóng. Vì vậy tôi càng tự hào về các cầu thủ, bởi dù gặp rất nhiều vấn đề, họ vẫn thể hiện được tinh thần và nỗ lực vì Chelsea”.

    Phát biểu này nhanh chóng gây tranh cãi, bởi Chelsea vừa giành chiến thắng khá dễ dàng và nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả tại Stamford Bridge. 

    Nhưng Maresca lại có tiết lộ sốc khiến nhiều người ngỡ ngàng

    Khi được hỏi rõ hơn, Maresca tiếp tục nhấn mạnh: “Đó là 48 giờ tồi tệ nhất bởi mọi người đã không ủng hộ tôi và toàn đội”. Tuy nhiên, ông cũng khéo léo xoa dịu tình hình khi khẳng định vẫn dành tình cảm cho các CĐV: “Tôi yêu người hâm mộ và rất hạnh phúc với họ”.

    Bên cạnh những phát biểu gây sốc, Maresca cũng dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt là Cole Palmer. Tiền vệ người Anh đã ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 9 sau khi trở lại từ chấn thương và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Chelsea. 

    “Chúng tôi là một đội bóng tốt hơn khi có Cole. Nhưng tôi muốn khen ngợi toàn bộ tập thể, bởi chúng tôi đã phải thi đấu rất nhiều trận trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột như Caicedo, Palmer hay Delap”, Maresca chia sẻ.

    Chiến thắng trước Everton được xem là cú hích quan trọng với Chelsea trong giai đoạn cuối năm. The Blues sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc với trận tứ kết Carabao Cup gặp Cardiff City, trước khi chạm trán Newcastle, Aston Villa và Bournemouth tại Premier League. 

    Với phong độ đang dần cải thiện, thầy trò Maresca được kỳ vọng sẽ tận dụng đà hưng phấn để ổn định vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu.

    Trung Nghĩa • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay