Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa giúp Chelsea và HLV Jose Mourinho phần nào giải tỏa sức ép. Nhưng khó có thể nói rằng đó là trận đấu cho thấy The Blues trở lại đúng quỹ đạo. Mọi vấn đề trong cỗ máy ở Stamford Bridge vẫn còn nguyên. Đấy là chưa kể, cả cách dùng người của Mourinho cũng đầy bất ổn!
Người ta đã chờ đợi kỳ nghỉ 2 tuần vừa qua là thời gian thích hợp để Mourinho khắc phục những vấn đề của Chelsea. Thế nhưng màn thể hiện trước Aston Villatại Stamford Bridge mới đây cho thấy Người đặc biệt vẫn chưa vá được lỗ hổng nào. Trước một Aston Villa đang đứng thứ 3 từ dưới lên trên BXH, Chelsea vẫn bộc lộ những khiếm khuyết mà họ thể hiện suốt từ đầu mùa giải.
Đó là một hàng thủ không có sự chắc chắn. Aston Villa mới ghi được 8 bàn. Nhưng một trong những hàng công kém cỏi nhất Premier League vẫn đủ sức tung ra 8 cú sút về phía khung thành Asmir Begovic, kém Chelsea đúng 1 lần dứt điểm. Vị trí hậu vệ cánh trái của Baba Rahman trở thành điểm chết của hàng thủ The Blues. Ngay tại Stamford Bridge, hàng phòng ngự trứ danh của Chelsea mùa trước đã bị Jack Grealish nhiều lần bỡn cợt, đặc biệt là trong hiệp 1.
Chelsea vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng
Không chỉ hàng thủ, cả dàn tiền vệ của Chelsea cũng vẫn chơi thiếu ý tưởng. Pedro hay Fabregas chẳng tạo ra được điểm nhấn nào. Trên hàng công, Diego Costa cũng không có sự bùng nổ, dù anh in dấu giày trong cả 2 bàn thắng. Một lần nữa, Chelsea chỉ thắng nhờ sự may mắn, nhờ những món quà được tạo ra từ sai lầm của đối phương, hơn là nhờ một hệ thống được vận hành trơn tru.
Nên nhớ, Aston Villa đang khủng hoảng trầm trọng và là đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn gặp thời điểm này. Nhưng trước một đội bóng yếu kém như thế mà Chelsea vẫn không thể tìm kiếm được thắng lợi thuyết phục. Đó thực sự là nỗi thất vọng cho thầy trò HLV Mourinho. Thế nên, 3 điểm trước Aston Villa chỉ mang ý nghĩa về tinh thần. Còn về chuyên môn, Chelsea chẳng thu lại điểm cộng nào đáng kể.
KHÓ HIỂU TRONG CÁCH DÙNG NGƯỜI
Mùa giải trước, HLV Louis van Gaal của M.U là nhà cầm quân khó hiểu nhất Premier League trong cách dùng người. Ông liên tục quay vòng, thay đổi sơ đồ chiến thuật, và rất nhiều lần thay một cầu thủ đang chơi… hay nhất đội. Việc tung Tyler Blackett vào sân thay Luke Shaw đang đá rất tốt trong trận gặp Chelsea ngày 18/04/2015, ở thời điểm M.U cần tìm kiếm bàn gỡ hòa là minh chứng. Mùa này, khi Van Gaal bắt đầu sử dụng nhân sự hợp lý hơn, thì đến lượt Mourinho lại sắm vai Van Gaal của mùa trước.
Chelsea 2-0 Aston Villa (Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2015/16)
Gian nan chờ Chelsea phía trước
Sau Aston Villa, Chelsea sẽ có 4 trận đấu rất khó khăn phía trước. Đó là 2 cuộc đụng độ với Dynamo Kiev ở Champions League, đội đang dẫn đầu bảng G. Xen giữa là 2 trận gặp một West Ham vừa leo lên vị trí thứ 4 và một Liverpool đang tràn đầy hy vọng hồi sinh dưới thời Juergen Klopp.
Trước Aston Villa, Mourinho để Nemanja Matic, Oscar và Eden Hazard ngồi dự bị. Đó là quyết định dễ hiểu khi cả 3 cái tên kể trên đều đã chơi tệ từ đầu mùa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngay sau hiệp 1 Mourinho lại rút Loftus-Cheek ra và tung vào Matic, dù tài năng trẻ của Chelsea là một trong những người chơi hay nhất trong 45 phút đầu. Đó là điều chỉnh bị cho là rất khó hiểu của Người đặc biệt. Trước đó, việc Mourinho để Branislav Ivanovic đá chính hết trận này đến trận khác dù hậu vệ người Serbia liên tục mắc sai lầm cũng để lại dấu hỏi lớn? Chưa hết, từ đầu mùa thì cứ sau mỗi trận, Mourinho lại có một vài thay đổi trong đội hình chính. John Terry khi ngồi dự bị, khi đá chính. Điều tương tự cũng xảy ra với Gary Cahill, Pedro, Matic…
Có cảm giác, Mourinho đang cố tạo ra những thay đổi. Nhưng dường như ông không có được sự quyết đoán và máu lạnh như thời thẳng tay loại Iker Casillas ở Real Madrid. Sự bối rối của Mourinho khiến phòng thay đồ của Chelsea vẫn rối bời. Bởi vậy, Stamford Bridge vẫn như đang chứa 1 quả bom nổ chậm.
CON SỐ
0 Jose Mourinho chưa bao giờ thua cả 2 trận sân nhà liên tiếp trong khuôn khổ giải VĐQG trong sự nghiệp HLV.
3 Chelsea đã chứng kiến đối phương đá phản lưới nhà 3 lần tại Premier League 2015/16, nhiều nhất giải đấu.
24 Chelsea ghi bàn trong 24 trận liên tiếp trên sân nhà ở Premier League, dài nhất trong lịch sử CLB.
200 Đây là trận thắng thứ 200 trên mọi đấu trường của Mourinho trong sự nghiệp dẫn dắt Chelsea.
Chelsea không bị thủng lưới trong trận thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, nhưng vị trí hậu vệ trái của Baba Rahman chưa đem lại sự an tâm cho ông thầy Jose Mourinho.
Cú hat-trick của Raheem Sterling giúp Man City trở thành CLB duy nhất tại Premier League mùa này sở hữu 2 cầu thủ từng ghi từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu. Con số này cũng gián tiếp khoe chiều sâu hỏa lực vô cùng đáng nể của Man xanh.
Trong danh sách 10 cầu thủ chạy nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh mới được EA Sports công bố, Leicester chiếm tới 4 đại diện, trong khi ngôi sao vốn nổi tiếng về khoản tốc độ Theo Walcott của Arsenal lại không có mặt.
Giải ngoại hạng Anh đã đi được gần 1/4 chặng đường, cuộc đua ngôi vô địch đang dần định hình với màn trình diễn thuyết phục của Man City, Arsenal và M.U.
Jose Mourinho không trực tiếp xây dựng nên tập thể cầu thủ Chelsea lúc này, do đó vấn đề đau đầu của ông là làm sao thuyết phục họ trung thành tuyệt đối với mình.
Ở Liverpool, khẩu hiệu quen thuộc “You’ll never walk alone” (bạn sẽ không bao giờ cô độc) đang được HLV Juergen Klopp viết lại thành “Walk on the wild side” (hãy mạo hiểm, hãy chấp nhận rủi ro).
Từ chỗ là “người hùng thầm lặng”, sắm một vai phụ trong mỗi vở kịch ở nhà hát Chelsea, Willian đang lột xác để làm lu mờ những ngôi sao như Eden Hazard, Diego Costa hay Cesc Fabregas.
Thai Premier League đã thành công vang dội và tạo sức bật mạnh mẽ đưa Thái Lan trở lại đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Chưa dừng lại ở đó, mô hình của giải đấu này còn đang được Malaysia, Singapore… coi là nguồn cảm hứng cho đề án tổ chức ASEAN Super League nhằm lan toả sức sống của bóng đá Thái Lan ra khắp khu vực.
Arsenal là đội bóng “đầu voi, đuôi chuột”. Họ có thể thi đấu tưng bừng trong cả một quãng đường dài, nhưng dễ dàng sụp đổ ở giai đoạn cán đích. Pháo thủ vẫn mãi chỉ là "những đứa trẻ không chịu lớn".
Trước thềm trận tứ kết lượt về Europa League với Atalanta, HLV Jurgen Klopp đã truyền lửa cho các cầu thủ Liverpool bằng cách gợi lại kỷ niệm trước Barca.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn