Theo dõi thông tin

Michael Carrick: 'Thật nực cười khi nghĩ rằng tôi đang chịu áp lực ở MU'

Huấn luyện viên Michael Carrick đang chịu sức ép sau khi MU chỉ thắng 2 trong 6 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh bác bỏ khả năng vị trí của ông tại Old Trafford đang bị đe dọa, đồng thời cho rằng còn quá sớm để nói về tương lai.

    HLV Carrick phủ nhận áp lực tại MU

    Carrick được trao ghế HLV chính thức sau khi thắng 12 trong 17 trận khi tạm quyền mùa trước. Dù vậy, MU khởi đầu mùa giải mới chậm chạp, đặc biệt với 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà trước Man City và Brighton. Khi được hỏi về nguy cơ mất việc, Carrick khẳng định: “Tôi nghĩ điều đó sẽ phải lâu hơn rất nhiều so với 1 hoặc 2 trận đấu có kết quả không tốt”.

    “Xét về tương lai, và việc tôi sẽ tại vị bao lâu, tôi không nghĩ kiểu ‘mình còn bao lâu nữa?’. Thật nực cười khi nghĩ như vậy ở vị trí mà tôi đang đảm nhiệm. Điều đó hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của tôi. Chúng tôi mới có 2 hoặc 3 trận không đạt được những kết quả nhất định, và đó là 2 hoặc 3 trận quá nhiều bởi tôi thực sự ghét thất bại. Nhưng điều đó không có nghĩa cả thế giới sụp đổ”, thuyền trưởng người Anh nói tiếp.

    Carrick cũng phản ứng khi được hỏi liệu ông có cần thể hiện nhiều cảm xúc hơn trong các cuộc phỏng vấn hoặc ngoài đường biên sau những thất bại hay không. “Tôi cần thể hiện nhiều cảm xúc hơn à? Theo cách nào? Theo cách nào? Tôi đang hỏi đấy, các bạn muốn tôi thể hiện điều gì?.

    Chúng tôi không thích thua các trận bóng đá, vì vậy không phải tôi không cảm nhận được cảm xúc khi thất bại. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cách tôi suy nghĩ về những gì chúng tôi cần làm tiếp theo”.

    MU đang thi đấu không tốt và để thua 2 trận liên tiếp

    Sau thất bại gây tranh cãi trước Man City, MU tiếp tục nhận cú sốc khi đánh mất lợi thế dẫn 2-0 và thua Brighton 2-3 tại cúp Liên đoàn Anh hôm thứ Tư. Carrick sau đó nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả và khẳng định ông sẽ tiếp tục làm như vậy.

    “Đó là lý do tôi ở đây. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Đây không phải trò chơi đổ lỗi. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm những thứ để xem xét, chỉ ra và tìm người phải chịu trách nhiệm, và đôi khi việc muốn tìm ai đó hoặc thứ gì đó để đổ lỗi trở nên quá mức”.

    “Cứ đổ lỗi cho tôi, không vấn đề gì. Tôi sẽ nhận trách nhiệm. Đây không phải chuyện đổ lỗi cho người khác. Đó là việc tìm ra giải pháp và trở nên tốt hơn, và đó là trách nhiệm của cả CLB, các cầu thủ, ban huấn luyện, chủ sở hữu và người hâm mộ. Đó là một tập thể hoàn chỉnh.

    “Tôi hoàn toàn sẵn sàng nhận trách nhiệm, không vấn đề gì cả. Điều đó không khiến tôi bận tâm. Tôi chỉ biết chúng tôi muốn đi đến đâu và muốn đến đó thật nhanh”, HLV Carrick nói thêm.

    MU sẽ cần sớm cải thiện kết quả nếu không muốn áp lực tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, Carrick cho thấy ông vẫn giữ quan điểm rõ ràng: thay vì tập trung vào nguy cơ mất việc, toàn đội phải hướng đến việc tìm giải pháp và đưa đội bóng tiến lên.

    FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

    Quang Minh • 40 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay