Mối thù dai dẳng giữa Diouf và Gerrard: Không ưa thì dưa cũng có… giòi

Minh Huy
09:09 ngày 14-09-2020
Mùa giải mới, nói chuyện… cũ. Nhân dịp Premier League khởi tranh, kể về những hiềm khích giữa El-Hadji Diouf và Steven Gerrard khi còn chung màu áo Liverpool thời kỳ 2002-2005. Thậm chí ngay cả khi tiền đạo người Senegal đã chia tay The Kop, mối thâm thù với “quý ông” Gerrard cũng không vì thế mà giảm đi…
Mối thù dai dẳng giữa Diouf và Gerrard: Không ưa thì dưa cũng có… giòi

Diouf cũng gớm

Là một trong những tài năng lớn của bóng đá Senegal, nhưng Diouf mang một cá tính rất mạnh, ưa nổi loạn. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp tại Rennes, Diouf từng bị kết tội lái xe không giấy phép rồi gây tai nạn nghiêm trọng ở vùng Bretagne, Pháp. Sang Anh, Diouf cũng không ít lần bị “bêu tội” khạc nhổ, phân biệt chủng tộc, ẩu đả trong hộp đêm… Tại quê nhà Senegal, anh từng công khai chỉ trích LĐBĐ Senegal “chỉ biết ăn không ngồi rồi và ngăn chặn sự phát triển” của bóng đá nước này. 

Tính cách Diouf dị hợm đến mức mà báo chí Anh không ngần ngại gọi anh là “cầu thủ xấu tính nhất lịch sử Premier League”. Và một trong những câu chuyện tệ nhất của Diouf chính là mối hiềm khích giữa anh với một danh thủ vốn được xem là hiền lành, lịch lãm Gerrard, cũng là đồng đội tại Liverpool. Diouf khi mới đến sân Anfield vào mùa Hè 2002 đã rất ghét thói khệnh khạng, “thích dạy đời” của Gerrard. Sau một mùa “chịu đựng nhau”, dường như giới hạn cuối cùng của cả hai đã đến. Đó là trong một trận đấu trước thềm mùa giải 2003/04. Câu chuyện được “nhân chứng sống” Florent Sinama-Pongolle (tiền đạo người Pháp đến Liverpool vào Hè 2003) kể lại khá chi tiết.

“Vào giờ giải lao trong một trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, Gerrard đã chỉ trích Diouf rất dữ dội, nói rằng anh ấy phải chơi, phải nhiệt; tại sao lại không chịu chuyền bóng. Kèm theo đó là một câu chửi thề tục tĩu buông vào mặt Diouf: “Đồ khốn kiếp”. Dù đã thi đấu 1 năm ở Anh, nhưng vốn tiếng Anh của Diouf vẫn rất tệ, khiến anh không thể đáp trả Gerrard. Diouf nổi nóng, chộp lấy tay của HLV Gerard Houllier và nhờ ông nói lại với Gerrard bằng tiếng Anh: Ông hãy nói với hắn rằng tôi sẽ “chén” mẹ hắn”, Sinama-Pongolle kể lại trong một buổi trò chuyện trên mạng xã hội Instagram.

Đồng đội và trọng tài phải can thiệp để hạ hỏa 2 cái đầu nóng của Diouf (trái) cùng Gerrard

Gerrard cũng chẳng vừa

Diouf đánh giá cao tài năng của Gerrard nhưng không ưa về tính cách và lúc nào cũng sẵn sàng chế giễu người đồng đội cũ khi có cơ hội. “Ai cũng biết Gerrard chẳng bao giờ thích cầu thủ da màu. Hắn không nhận ra những gì tôi đã cống hiến cho bóng đá. Khắp nơi khi tôi rời khỏi quê hương mình, tôi được tôn trọng. Còn hắn, nếu không ở Liverpool, thì đều bị ghét như đào đất đổ đi. Hắn chỉ là một kẻ ngụy quân tử”, Diouf từng nhấn mạnh trên Canal Plus.

Ngược lại Gerrard cũng ghét Diouf, nói rằng “đây là bản hợp đồng 18 triệu bảng lãng phí nhất trong lịch sử CLB”. Thậm chí, trong mắt cựu đội trưởng The Kop, ngựa chứng Mario Balotelli còn đáng được tôn trọng gấp bội lần Diouf. “Anh ta chỉ ghen ghét và đố kỵ với sự nghiệp đỉnh cao của tôi mà thôi. Hơn nữa, Diouf là một kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm. Anh ta chỉ quan tâm tới bản thân mình. Thái độ của anh ta tại Liverpool là một chuỗi những sai lầm”, trong cuốn tự truyện phát hành năm 2007, Gerrard từng nói về Diouf như vậy.

Gerrard cũng cáo buộc Diouf chẳng quan tâm gì đến Liverpool, thờ ơ với đồng đội, không nghĩ nhiều về việc cải thiện kỹ năng chơi bóng và cư xử vô cùng “bản năng”. Cựu tuyển thủ Anh viện chứng cho những gì anh nói chính là vụ bê bối vào năm 2003. Khi đó, tiền đạo người Senegal đã nhổ nước bọt vào một CĐV Celtic tại một trận đấu thuộc UEFA Cup ở Glasgow, gây ra cuộc bạo loạn khiến cảnh sát phải vào cuộc. Hậu quả Diouf bị cảnh sát thẩm vấn, còn Gerrard miêu tả vụ việc là ví dụ điển hình cho thấy độ “khinh thường và ác ý” của tiền đạo người Senegal. 

Năm tháng trôi qua, khi Diouf chuyển sang chơi cho Bolton, Sunderland, Blackburn, thì mỗi lần đụng độ Gerrard trên sân, cả hai vẫn giống như những chú ngựa chiến hung hăng chỉ muốn nhảy xổ vào nhau để “một sống một còn”.

Diouf cũng “đá xéo” Carragher

Lúc còn khoác áo Liverpool, Diouf cũng ghét cay ghét đắng một cầu thủ khác, đó là Jamie Carragher (ảnh), người mà anh coi là “kẻ thất bại”. Về phần mình, Carragher cũng nhấn mạnh Diouf là người đồng đội mà anh ghét nhất trong sự nghiệp. “Hắn ta ra gì mà chê bai hết người này người kia? Tôi chơi ở vị trí hậu vệ mà còn ghi được nhiều bàn thắng hơn hắn kìa. Ngồi đó mà chê bôi này nọ”, Carragher phản pháo lại thái độ của Diouf với mình.

Gerrard treo giày, Diouf cũng không tha
Cuối tháng 11/2016, Steven Gerrard chính thức treo giày ở tuổi 36, khép lại sự nghiệp cầu thủ vô cùng hoành tráng. Trong khi nhiều HLV, cầu thủ, CĐV tỏ lòng ngưỡng mộ với tiền vệ tài hoa này, thì không ít người lại thấy Gerrard cũng chỉ bình thường. Một trong số đó là El-Hadji Diouf. “Khi đến Liverpool, tôi đã chứng tỏ anh ta chẳng là cái thá gì. Tôi nói thẳng với anh ta: trên sân cậu là một cầu thủ lớn, còn ngoài đời cậu là thằng tồi”, Diouf thẳng thắn nói.

3. Trong thời gian khoác áo Liverpool, El Hadji Diouf thi đấu 55 trận và ghi vỏn vẹn 3 bàn tại Premier League. Tính trên mọi đấu trường, con số đó lần lượt là: 79 trận và 6 bàn thắng.

XEM THÊM

Ferdinand đảm bảo M.U có thể yên tâm về Greenwood

Fan sốc nặng, thóa mạ Man United thậm tệ sau trận thua Aston Villa

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Trực tiếp Brighton vs Chelsea, 2h15 ngày 15/9 Tường thuật Brighton 1-3 Chelsea

    Các pha lập công của Jorginho, Reece James và Kurt Zouma đã giúp Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Brighton.

  • Nhận định kèo Sheffield Utd vs Wolves, 0h00 ngày 15/9 Nhận định kèo Sheffield Utd vs Wolves, 0h00 ngày 15/9

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, nhận định kèo trận đấu Sheffield Utd vs Wolves thuộc giải Premier League diễn ra lúc 0h00 ngày 15/9.

  • Nhận định kèo: Xỉu góc hiệp 1, cả trận Brighton - Chelsea Nhận định kèo: Xỉu góc hiệp 1, cả trận Brighton - Chelsea

    Cuộc so tài lúc 2h15 rạng sáng mai giữa Brighton và Chelsea rất dễ chấm dứt mà không có nhiều phạt góc trong hiệp 1 và cả trận.

  • Một Arsenal của khối óc Một Arsenal của khối óc

    Từng là một trong những học trò ưng ý nhất của Arsene Wenger, nhưng Mikel Arteta rất có thể sẽ đi vào lịch sử của Arsenal như là người đầu tiên đập bỏ hoàn toàn những di sản của vị HLV huyền thoại người Pháp. Ít nhất là về mặt lối chơi.

  • Man City tranh giành Upamecano với M.U Man City tranh giành Upamecano với M.U

    Theo tin từ Anh, Man City đã bắt đầu tiếp cận và đàm phán điều khoản cá nhận với trung vệ Dayot Upamecano của RB Leipzig. Động thái khá bất ngờ của Man xanh đang khiến cho M.U gặp bất lợi dù Quỷ đỏ là đội đánh tiếng quan tâm “người khổng lồ” của RB Leipzig trước.

  • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9 Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9

    Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Lạ, và quen, với Liverpool Lạ và quen, với Liverpool

    Không hề có nhân tố mới, khi Liverpool lần đầu tiên bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League. Có cả nét lạ lẫn nét quen, trong một sự tương đồng theo chiều hướng... tiêu cực: lạ hay quen thì đấy cũng đều là những dấu hiệu cho thấy Liverpool không còn siêu phàm như trong hai mùa giải vừa qua.

  • Đội hình dự kiến Chelsea gặp Brighton, vòng 1 Ngoại hạng Anh 2020/21 Đội hình dự kiến Chelsea gặp Brighton, vòng 1 Ngoại hạng Anh 2020/21

    Ngày 15/9 tới, Chelsea sẽ khởi đầu Premier League 2020/21 bằng chuyến làm khách tới sân của Brighton. Sau đây, chúng ta hãy cùng xem HLV Frank Lampard của họ sẽ bố trí đội hình thế nào theo dự đoán của tờ Express.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea, 02h00 ngày 15/9 Nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea, 2h15 ngày 15/9: Sức mạnh đồng tiền

    Hơn 200 triệu bảng đã được Chelsea chi ra trong mùa Hè năm nay. Nhờ thế mà sức mạnh của The Blues đã được tăng cường đáng kể. Trong hoàn cảnh đó, rất có thể họ sẽ đánh bại Brighton, đối thủ từng tạo ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò Frank Lampard mùa giải trước…

  • Cầu thủ người Đức ở Chelsea Hội đồng hương Đức ở Chelsea hãy cảnh giác

    Cách đây không lâu, Andre Schuerrle tuyên bố giải nghệ ở tuổi 29 - độ tuổi sung sức nhất trong đời cầu thủ. Schuerrle nói anh không còn cảm hứng chơi bóng nữa.

  • Nhận định bóng đá Sheffield United vs Wolves, 00h00 ngày 15/9: Hạ đẹp Bầy sói Nhận định bóng đá Sheffield United vs Wolves, 00h00 ngày 15/9: Hạ đẹp Bầy sói

    Wolves có thể khó chịu với đối thủ nào, nhưng thường sắm vai con mồi trên sân Bramall Lane trong quá khứ. Việc Sheffield United còn giỏi đá vòng khai mạc, đồng thời đang trên đà thăng tiến, sẽ giúp họ tiếp tục hạ đẹp Bầy sói vào đêm nay!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x