Với khả năng tranh chấp quyết liệt cùng khả năng kiểm soát thế trận, Caicedo đã khiến nhiều người liên tưởng tới hai biểu tượng vĩ đại này. Tuy nhiên, tiền vệ người Ecuador khẳng định anh chưa hề đạt đến tầm vóc ấy.
Bản hợp đồng trị giá 115 triệu bảng từ Brighton đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu kể từ khi gia nhập Chelsea vào tháng 8/2023.
Không chỉ dừng lại ở vai trò “máy quét” khu trung tuyến, cầu thủ 23 tuổi còn nâng tầm bản thân với những cú sút xa đẳng cấp, trong đó có pha lập công đầy uy lực trước Liverpool mới đây. Tuy vậy, Caicedo vẫn giữ thái độ khiêm nhường, tránh so sánh với những huyền thoại đã làm nên tên tuổi ở Stamford Bridge.
Caicedo chia sẻ trong buổi phỏng vấn với kênh truyền thông chính thức của CLB: “Thật tuyệt khi người hâm mộ yêu quý tôi, nhưng chắc chắn tôi còn cách rất xa so với N’Golo Kante hay Makelele. Những gì họ làm được ở đây thật phi thường. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, vì tôi muốn trở thành một huyền thoại tại Chelsea và chinh phục thật nhiều thành công cùng CLB tuyệt vời này”.
Phong độ chói sáng của Caicedo đang giúp Chelsea dần khởi sắc dưới triều đại HLV Enzo Maresca. Sau những năm tháng hỗn loạn, đội bóng thành London bắt đầu cho thấy dấu hiệu ổn định và tiến bộ rõ rệt.
Chiến thắng 2-1 trước Liverpool vừa qua là một bước tiến quan trọng, chứng minh Chelsea đang dần tìm lại bản sắc. Dù thiếu vắng Cole Palmer vì chấn thương, đội vẫn thi đấu quả cảm và tổ chức tốt, trong đó cú sút xa của Caicedo trở thành điểm nhấn rực sáng của trận đấu.
Trước mắt, Chelsea sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, trước khi trở lại với cuộc đọ sức quan trọng gặp Nottingham Forest vào ngày 18/10. Một chiến thắng sẽ giúp họ duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu.
Hiện tại, Chelsea chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm, và với phong độ cùng tinh thần đang lên, giấc mơ đua vô địch không còn là điều viển vông mà là một mục tiêu thực tế mà tập thể của Maresca hoàn toàn có thể hướng tới.