Mourinho đã hết thời, Klopp đang lên đời  

Kỳ Lâm
10:42 ngày 12-01-2020
Jose Mourinho đã là quá khứ, Pep Guardiola cũng chuẩn bị bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, chỉ còn Juergen Klopp tỏa sáng trên con đường huấn luyện của mình.  

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Khoảnh khắc huy hoàng nhất của cựu Thủ tướng Anh là David Cameron có lẽ là giây phút ông chiến thắng đối thủ chính trị kỳ cựu là Tony Blair bên Công Đảng lần đầu tiên. Ông đã nói với Tony Blair một câu kinh điển: “Ngài lại là tương lai một lần nữa”. Đó là câu nói của một chính trị gia trẻ với một chính khách già.  

Mourinho, 56 tuổi, và Klopp, 52 tuổi, không hoàn toàn đóng những vai trò tương tự như vậy về kinh nghiệm sống của họ. Tuy nhiên, bước đường thành tựu của họ lại phù hợp với quỹ đạo nghề nghiệp tương ứng của họ: một chậm chắc và ổn định; một giống như Icarus đánh cỗ xe của thần Mặt Trời, lên nhanh và chóng bị thiêu rụi.  

Khi Mourinho làm cả châu Âu rạo rực, giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League và hướng tới phía tây London quyến rũ, Klopp chỉ đưa CLB của mình xếp hạng Ba chung cuộc của giải hạng Nhì nước Đức. CLB của Klopp là trò đùa, mục tiêu giễu cợt của toàn thành phố.  

Không có nghi ngờ gì về việc ai sẽ đoạt vương miện Premier League mùa này. Không cần giải thưởng “HLV FIFA của năm” và chức vô địch World Cup Club để xác định HLV lôi cuốn và đáng ngưỡng mộ nhất thế giới. Ngay cả Pep Guardiola cũng phải lùi một bước để bóng đá tôn vinh thuyền trưởng của Liverpool.  

Mourinho đã từng là tương lai đó. Ông đã đặt chương trình nghị sự cho mình rồi. Ông tin rằng mình vẫn có thể trở thành tương lai một lần nữa. Đó là lý do tại sao ông ở đây, tại Tottenham chứ không phải ở Qatar hay Trung Quốc, để chứng minh những thành tựu lớn nhất là do tài năng của ông.  
6 tuần trước, Mourinho đến Tottenham và lập tức đem đến sự hiệu quả. Nhưng bây giờ, họ đang ở trên mặt trái của đường cong parabol với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Mourinho và Tottenham lại trở về cái máng lợn quen thuộc của mình ở phía Bắc London.  

Sự sa sút của Tottenham mỗi khi không có Harry Kane là một vấn đề mà cựu HLV Mauricio Pochettino thường phải đối mặt. Mourinho đã nếm trải điều này. Và ông cũng nhận ra rằng, ông không bao giờ là vua của khâu chuyển nhượng ở CLB này. Có thể ý kiến muốn mua ai bán ai của ông sẽ tốt hơn ở Old Trafford, nhưng đừng mơ trở về thời Real Madrid hay Chelsea của những ngày đầu chi tiêu thoả thích.  

Thực sự, chúng ta đã nghi ngờ rằng Mourinho thích thử thách Klopp. Trái tim của người đàn ông đã băng xuống đường biên của sân Old Trafford khi là HLV của Porto 16 năm trước rất thích tự mô tả mình là kẻ yếu.

Có lẽ đó là lý do ông để cho Japhet Tanganga 20 tuổi ra mắt Premier League. Nhưng có lẽ bây giờ không phải một Mourinho ghẻ lạnh với các cầu thủ thuộc thế hệ trẻ như trước nữa. Đây là Mourinho 2.0.  

“Giá như có Harry Kane thì tốt, ai cũng biết, anh ta là mẫu tiền đạo: một chạm bóng là một bàn thắng. Nhưng tôi không đổ lỗi cho trận thua này vì vắng Kane”, Mourinho nói. Thật lạ lùng, ông cũng chẳng đem vụ Andy Robertson phạm lỗi với  Tangana mà không bị thẻ đỏ dù nó tương tự với vụ  Heung-Min Son trong trận gặp Chelsea. Ông không nói về những bất công và vận mệnh tồi tệ của mình.  

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Mourinho là giúp Inter đánh bại đội bóng Barcelona vĩ đại của Guardiola với Inter trong trận bán kết Champions League năm 2010. Ông đánh bại Guardiola, mối đe dọa lớn cho sự đặc biệt của mình, bằng tổng tỉ số 3-1 và sau đó là chức vô địch Champions League .

Định dạng của Mourinho, mỗi khi đối đầu với đối thủ lớn, khá giống nhau: bị ám ảnh về đấu pháp, xu hướng tăng thêm hậu vệ, ưa thích phản công nhanh và đặc biệt yêu những pha chuyền bóng dài chéo sân.  

Khi Tottenham thi đấu lệch với đấu pháp mà Mourinho chỉ định trước, ông lập tức bùng nổ trên đường biên: Vỗ tay, la hét, chạm vào người cầu thủ để thức tỉnh họ. Nhưng đêm qua, Liverpool chiếm hữu quyền sở hữu bóng rõ rệt, Tottenham đối mặt với thất bại rõ ràng, Mourinho vẫn đứng xỏ tay trong túi bình thản.  

Chiến thuật, đấu pháp đã là thế mạnh của Mourinho trong năm 2010, nhưng bây giờ là 2020. Bạn có thể cho rằng, chấn thương đã khiến Tottenham thua Liverpool, nhưng không, Mourinho đã cam bái hạ phong trước một Liverpool có lẽ là đang hay nhất thế giới vào thời điểm này.    

“Liverpool đã làm việc với Klopp trong 5 năm, ông nói. Các cầu thủ hoàn toàn thích nghi về thể chất với thứ bóng đá mà HLV này muốn chơi”, Mourinho nói. Thực sự là chưa đến 5 năm, mới 4 năm và 3 tháng. Nhưng phải chăng Mourinho hàm ý rằng cầu thủ của Liverpool đủ khoẻ để tuân thủ chiến lược của HLV, còn Tottenham thì không?  

Nói một cách công bằng, Mourinho cũng đã có một kế hoạch B hợp lý. Những thay đổi trong từ phút 69 mang lại sức sống mới. Với Erik Lamela và Giovani Lo Celso chơi tấn công và The Spurs đã nắm được thế chủ động.  

"Nếu chúng tôi cố gắng chơi theo cách đã làm trong 20 phút cuối kể từ đầu trận, tôi nghĩ chúng tôi sẽ sụp đổ vì các cầu thủ không quen chơi với phong cách này và không thích nghi với nó”. Phải, có lẽ không phải mùa này. Trong quá khứ, dưới thời Pochettino, Tottenham cũng dữ dội như bất kỳ ai.  

Tuy nhiên, trong 20 phút cuối họ gần như đã giành lại 1 điểm từ tay của Liverpool. Ví dụ như cơ hội ở phút 75 khi Moura phối hợp cùng Son để ghi bàn nhưng anh đã sút vọt xà. Mourinho quay mặt đi, nhìn về phía băng ghế dự bị, để che giấu sự thất vọng.  

Sau đó là khoảnh khắc của Lo Celso, khi Serge Aurier tạt bóng ở phút 83 và Lo Celso lao vào vào, vượt qua 4 hậu vệ của Liverpool, và chạm một chân vào bóng. Cả sân vận động gầm lên nhưng rồi lại ồ trong thất vọng. Bóng không vào lưới của Liverpool.

Mourinho quỳ xuống đầu gối, cánh tay vươn ra và rồi cái nhăn mặt nhanh chóng trở thành một nụ cười tinh nghịch. Đây có thể là một đối thủ quá ghê gớm. Klopp đã toả sáng trong thời của mình. Còn Mourinho đã thực sự hết thời.

XEM THÊM

Mourinho bảo Liverpool 'ăn may', nghi đội trực VAR bận uống trà

Tottenham mất Kane 3 tháng, HLV Mourinho đẩy quả bóng trách nhiệm sang ĐT Anh

Tottenham 0-1 Liverpool: Firmino giúp Liverpool đập tan chiêu trò của Mourinho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x