Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết, đội trưởng John Terry không bị chấn thương trong thất bại 0-3 trước Man City. Việc ông rút cầu thủ này khỏi sân sau hiệp 1 chỉ mang tính chiến thuật.
Trong thất bại tan nát 0-3 của Chelsea trước Man City, NHM đã rất bất ngờ khi HLV Jose Mourinho rút đội trưởng John Terry khỏi sân sau giờ giải lao. Nhiều ý kiến dự báo rằng trung vệ 34 tuổi đã dính chấn thương và không thể thi đấu, bởi trong 177 trận cầm quân tại Premier League của Mourinho trước đó, ông chưa từng thực hiện quyết định tương tự với Terry.
Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết, quyết định "lần đầu tiên" này là để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của đội bóng ở hiệp thi đấu thứ 2. Terry đã được rút ra nghỉ và vào sân thay thế là trung vệ trẻ Kurt Zouma. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng quyết định của ông rất chính xác.
Terry không thể theo kèm được Aguero trong hiệp thi đấu đầu tiên
"Không! Terry không bị thương, đó là quyết định được tôi đưa ra. Tôi biết Zouma là cầu thủ có tốc độ và có thể ngăn cản những tình huống phản công nhanh của Man City", HLV Mourinho cho biết.
"Zouma khác với Terry và quyết định của tôi đã rất đúng đắn, khi Zouma đã kiểm soát được mọi chuyện".
Để trấn an cho hành động rút Terry khỏi sân, HLV Mourinho cũng nhấn mạnh: "Terry là cầu thủ tôi rất tin tưởng, không nghi ngờ về điều đó. Với tôi, cậu ấy chưa bao giờ bị rút ra khỏi sân, nhưng với người quản lý khác mọi người sẽ nghĩ sự nghiệp của cậu ấy đã kết thúc".
"Tôi rút cậu ấy khỏi sân là vì chiến thuật mà chúng tôi cần phải thay đổi. Tôi đã chứng minh mình đúng khi Chelsea kiểm soát được thế trận trong hiệp 2".
Với thất bại này, Chelsea đang có sự khởi đầu vô cùng tệ hại khi chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu và rơi xuống nhóm cuối bảng.
Phong độ tuyệt vời của David Silva và Sergio Aguero chính là yếu tố làm nên chiến thắng hoành tráng của Man City trước Chelsea, trong bối cảnh các vị trí khác của Man xanh cũng chơi rất hay.
Trận đại chiến tưởng như sẽ cân tài cân sức giữa 2 ứng cử viên vô địch rốt cuộc lại trở thành sân khấu để Man City phô diễn sức mạnh, và lột trần toàn bộ những yếu kém của Chelsea. Man xanh vừa đạp The Blues xuống bùn khủng hoảng, vừa đưa ra một thông điệp đanh thép cho giấc mộng lật đổ.
Sau trận thua muối mặt 0-2 dưới tay West Ham ngay trên sân nhà ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2015/16, Arsenal đã gượng dậy bằng chiến thắng 2-1 tại sào huyệt của Crystal Palace. Đây là trận đấu mà tiền vệ Mesut Oezil bên phia đội khách thi đấu hay nhất.
Bàn thắng của tiền đạo Giroud và pha phản lưới nhà của Delaney giúp Arsenal giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ngay tại Selhurst Park, qua đó mang về thắng lợi đầu tiên mùa này. Tuy nhiên, niềm vui của họ chưa thật sự trọn vẹn, khi hàng thủ vẫn lộ ra những khoảng trống chết người, khiến NHM phải sống trong tâm trạng bấp bênh suốt cả trận
Dù chơi rất quyết tâm và tạo ra được khá nhiều cơ hội, Crystal Palace vẫn phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục với tỷ số 1-2 dưới tay Arsena ngay trên sân nhà.
Man City gặp Chelsea, trận quyết đấu của những ứng viên vô địch hàng đầu diễn ra quá sớm so với mong đợi, ở vào thời điểm mà mỗi đội đều còn những vấn đề chiến thuật riêng chưa thể giải quyết.
Bạn trai cũ của nữ bác sỹ CLB Chelsea - Eva Carneiro vừa tiết lộ, người tình một thời của mình là mẫu phụ nữ có nhu cầu tình dục rất cao và anh thực sự sợ hãi mỗi lần lên giường với cô.
Tin vui cho Memphis Depay: Anh đã được HLV Louis van Gaal đưa trở lại vị trí tiền vệ/ tiền đạo trái ưa thích. Tin không vui cho Depay: Đó là vị trí của Ashley Young.
Chiến thắng 1-0 trước Aston Villa giúp Man United có khởi đầu tốt nhất trong kỷ nguyên hậu Alex Ferguson. Nhưng những gì đoàn quân của HLV Louis van Gaal thể hiện chưa thể làm thỏa mãn NHM. Quỷ đỏ vẫn thi đấu nặng nề và chỉ tỏa sáng ở một vài khoảnh khắc.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Arsenal vs Tottenham trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/9. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn