Bóng Đá Plus trên MXH

MU 'bốc' hơn trong hiệp 1 nhờ chiêu lạ của Amorim
03 giờ trước
Trong bối cảnh MU liên tục phải đón nhận những kết quả không như ý, HLV Ruben Amorim đang tìm mọi cách để cải thiện tình hình. Ông thậm chí đã phải viện đến giải pháp xem ra chẳng liên quan gì đến chuyên môn cầu thủ…

    HLV Amorim đang cố gắng chèo lái con tàu MU trước bão tố

    Quỷ đỏ bỏ truyền thống chọn sân

    Theo thông lệ, MU lâu nay vẫn thường khởi đầu các trận đấu tại Old Trafford ở nửa phần sân gần Stretford End. Đây là khu vực khán đài phía Tây, vốn chỉ dành cho các CĐV cuồng nhiệt nhất của đội chủ nhà. 

    MU làm vậy với mục đích rõ ràng, đó là họ muốn được fan ruột “tiếp lửa” trong quãng thời gian đầu trận. Sau đó, khi đổi sân trong hiệp 2 các cầu thủ sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ, ở khu vực cầu môn gần các CĐV đội chủ nhà nhất. Đây được xem là món quà đầy ý nghĩa mà MU muốn dành tặng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, ở cả 3 trận gần nhất diễn ra tại Old Trafford, thầy trò HLV Amorim lại gây bất ngờ khi bỗng dưng đi ngược lại truyền thống chọn sân của đội bóng.

    Cụ thể, ở các trận MU lần lượt tiếp đón Ipswich Town, Fulham và Arsenal, đội trưởng Bruno Fernandes sau khi giành chiến thắng trong trò tung đồng xu đã ngay lập tức yêu cầu được đổi sân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khiến cho không ít cầu thủ đội khách (chẳng hạn như thủ thành David Raya của Arsenal) cảm thấy bối rối và khó chịu. Mặc dù vậy, anh vẫn nhất quyết đòi MU phải được đá ở phần sân đối diện với Stretford End ở hiệp đấu đầu tiên.

    Đáng chú ý, Bruno Fernandes làm vậy hoàn toàn theo chỉ thị từ HLV đồng hương, chứ không phải bỗng dưng anh thích bốc đồng. Chi tiết trên chứng tỏ HLV Armorim muốn các học trò của mình chủ động chơi tấn công dồn dập ngay từ hiệp đấu thứ nhất.  Nếu đội nhà thành công, thì các fan có mặt trên khán đài ở Stretford End sẽ được “tặng quà” sớm hơn so với thường lệ.

    Những tín hiệu tích cực

    Theo giới truyền thông Anh, thuyền trưởng MU đơn giản là đang muốn tận dụng Stretford End để tăng nhuệ khí của các cầu thủ. Ông áp dụng liệu pháp tinh thần này trong bối cảnh thành tích sân nhà của MU nghèo nàn tới mức đáng báo động.

    BXH Premier League nếu chỉ tính thành tích hiệp 1

    Thật vậy, trước những màn tiếp đón  Ipswich, Fulham và Arsenal gần đây, MU chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong hiệp 1 ở 7 trận gần nhất diễn ra tại Old Trafford. Đó là quả phạt đền được Bruno Fernandes thực hiện thành công trong trận đấu với Brighton diễn ra hôm 9/1/2025. Dù lập công, đội trưởng MU vẫn không thể giúp đội chủ sân Old Trafford để thua Brighton với tỷ số cách biệt 1-3.

    Nếu nhìn xa hơn, quả phạt đền thành bàn của Bruno Fernandes là bàn thắng đầu tiên mà MU ghi được trong hiệp 1, sau 17 trận liên tiếp “tịt ngòi” trước giờ nghỉ. Nếu BXH Premier League được quyết định hoàn toàn dựa trên diễn biến của các trận đấu trong hiệp một, thì MU đang nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, thay vì đứng thứ 14 như bây giờ. Sát cánh cùng họ trong nhóm “cầm đèn đỏ” khi ấy là Leicester City và Southampton.

    Chi tiết trên cho thấy MU mùa này rõ ràng có nhược điểm là thường khởi đầu trận đấu rất chậm. Chính bởi thế nên HLV Amorim mới cố gắng tạo ra tác động ở Old Trafford, nơi từng chứng kiến MU có giai đoạn để thua tới 5/7 trận chỉ tính riêng ở Premier League 2024/25 (từ đầu tháng 12 năm ngoái tới đầu tháng 2 năm nay).

    Về cơ bản thì sự thay đổi của ông bước đầu cũng phát đi những tín hiệu tích cực. Rõ ràng nhất là những gì diễn ra ở trận Quỷ đỏ thắng ngược Ipswich 3-2. Hôm ấy MU đã ghi đến 2 bàn ngay trong hiệp 1, trước khi trung vệ Harry Maguire ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà ở đầu hiệp 2. Ở màn so tài với Arsenal mới đây, MU tiếp tục có một trận đấu ấn tượng tại Old Trafford. Tuy để các vị khách tới từ London cầm hòa 1-1, nhưng MU cũng ghi được bàn do công của Bruno Fernandes trước giờ nghỉ, đồng thời tạo ra thế trận khiến các fan cảm thấy hài lòng.

    Dựa vào những con số thống kê không biết nói dối, có thể thấy “chiêu lạ” của HLV Amorim đã giúp MU cải thiện được thành tích ghi bàn trong hiệp 1. Vẫn biết ở MU vẫn còn nhiều vấn đề không dễ khắc phục trong một sớm một chiều, nhưng điểu đáng mừng là HLV Amorim không chấp nhận ngồi im trước bài toán khó. Thành công lớn bao giờ cũng được cấu thành từ những chi tiết nhỏ. Với Amorim, tất cả đều rất đáng được thử nghiệm và khai thác, như cái cách ông vừa làm với khán đài Stretford End.

    HLV Amorim liên tục thử nghiệm để hướng tới thành công
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên TNT Sports mới đây, HLV Amorim khi được hỏi có áp dụng chiêu thức nào để lấy may trước mỗi trận đấu hay không đã nói bông đùa rằng: "Tôi đơn giản chỉ đưa chai nước cho trợ lý của mình (Carlos Fernandes) thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi thói quen này, vì đây đang là giai đoạn mà MU không thường xuyên giành được chiến thắng. Khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn thì tôi sẽ thử nghiệm không ngừng".

     

    Thanh Sơn • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay