MU chờ một thống kê... như Bruno Fernandes

Từ 10:14 ngày 22-01-2021
Tờ báo nọ viết trong mục thư đi, tin lại: “Chúng tôi đã nhận được thư của độc giả trên toàn quốc trong tuần qua, hẹn sẽ lần lượt hồi âm. Vì diện tích trang báo có giới hạn, nên ở đây chúng tôi xin phép chỉ đăng tên các bạn không gửi thư...”.

Hẳn nhiên, đấy chỉ là chuyện vui. Còn đây là chuyện có thật. Hãng Opta thống kê sau trận Fulham vs M.U: lần đầu tiên kể từ khi gia nhập M.U, Bruno Fernandes có 3 trận liên tiếp không hề ghi bàn hoặc kiến tạo thành bàn ở Premier League.

Vâng, người ta đã phải thống kê về số trận... không tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn của Fernandes. Đã thống kê, thì dữ liệu phải nhiều mới có ý nghĩa. Và đã là thống kê, thì đấy phải là chuyện hy hữu, mới đáng chú ý. Tóm lại, tinh thần của thống kê vừa nêu là Fernandes đang có một chuỗi trận không tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn - chứ anh ghi bàn thì nói làm gì. Và đấy là chuỗi 3 trận liên tiếp - đã đáng để thống kê rồi, nhiều đến mức độ trước đây chưa từng có!

Về khái niệm ít/nhiều, có thể liên tưởng thêm về thuyết tương đối của Einstein. Ông khách (bị hói) không sao đếm cho xuể số tóc ít ỏi trên đầu mình, nhưng ông có thể tự tin khẳng định với cô hầu bàn, rằng 2 cọng tóc trong tách cà phê của ông đã là quá nhiều, quá đủ để ông phải than phiền.

Trong 3 trận liên tiếp vừa qua, M.U thắng 2, còn lại là trận “hòa mà như thắng” (0-0 trên sân Liverpool). Ở trận thắng Burnley, Marcus Rashford chuyền cho Paul Pogba ghi bàn duy nhất. Còn ở trận thắng Fulham 2-1, Edinson Cavani và Pogba ghi bàn (hai tình huống này đều không có người kiến tạo).

Bruno chơi không hề tệ trong những trận gần đây

Thật ra, bóng đá không phải là trò chơi của những con số. Nói cách khác, đôi khi số liệu đánh lừa người xem. Trong trận đấu mà Fernandes “tự lập kỷ lục” (và đấy là kỷ lục không ai muốn có), anh sút thật căng khiến thủ môn đối phương phải đỡ chứ không thể bắt bóng. Quả bóng văng đến chân Cavani và tiền đạo này ghi bàn. Vì bóng đến từ tay thủ môn đối phương nên giới thống kê không tính rằng Fernandes kiến tạo cho Cavani. Ngoài ra, Fernandes còn có một pha dứt điểm dội cột.

Đấy là một trận đấu “xem được” của Fernandes, khi mà trên lý thuyết thì cái sự “không được” của anh đang tiến đến đỉnh điểm! Và Fernandes chính là biểu tượng cho sự mơ hồ, cho tính tương đối, của một M.U đang dẫn đầu Premier League.

Dẫn đầu, dù chỉ tạm thời, cũng đã là quá tuyệt vời, bởi cách đây không lâu M.U còn được cho là đã gây tiếng vang khi họ lọt vào Top 4. Đừng quên rằng đấy là M.U đã bị RB Lepzig loại khỏi Champions League, và M.U vẫn chưa biết chiến thắng là gì khi gặp các đối thủ thuộc nhóm Big Six ở Premier League mùa này.

Rất khó nói trước điều gì, về khả năng giữ vững ngôi đầu của M.U. Hay giới hâm mộ đội này nên hào hứng chờ một thống kê tương tự cái điều người ta vừa thống kê về Fernandes? Chẳng hạn, dẫn đầu trong vài tuần liên tiếp - khiến giới thống kê buộc phải công bố?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x