Bóng Đá Plus trên MXH

MU đáng lẽ... thua Fulham thì tốt hơn

08:29 ngày 05/11/2023
12
Bruno Fernandes đã giải cứu MU, giữ luôn cả chiếc ghế đang lung lay dữ dội của Erik ten Hag, sau một cú ra chân. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Quỷ đỏ không đáng thắng Fulham.

    Chúng ta có thấy kịch bản này quen không? Sau giai đoạn sa sút và đẩy người hâm mộ xuống đáy của sự tuyệt vọng, MU lại gieo hi vọng bằng một chiến thắng đúng theo kiểu vỡ òa cảm xúc. Cú ra chân của Fernandes ở phút 90+1 đã giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng 1-0 trước Fulham tại Craven Cottage ở vòng 11 Premier League, qua đó chấm dứt mạch 2 thất bại với cùng tỷ số 0-3 trên mọi đấu trường.

    Đây đích thị là MU với vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại: Thua liểng xiểng, thắng đôi ba trận rồi lại thất bại. Cứ như thế, Quỷ đỏ đã trêu đùa với cảm xúc của các cổ động viên không biết bao nhiêu lần. Thực ra, có lẽ bản thân fan MU cũng thừa hiểu điều đó, song họ vẫn cảm thấy vui vì đội nhà thắng. Giành 3 điểm mà lại theo kiểu phút bù giờ nghẹt thở thì ai chẳng sướng, nhưng rồi đích đến cuối cùng là gì thì không một ai hay.

    Sau chiến thắng này, MU sẽ đi về đâu? Có thể thầy trò Ten Hag sẽ tiếp tục đánh bại Copenhagen vào giữa tuần ở vòng bảng Champions League đúng như kịch bản, trước khi mọi chuyện lại quay lại quỹ đạo. Theo dõi những gì diễn ra trên sân Craven Cottage, sẽ không khó để nhận ra MU giờ sao tệ đến thế. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Quỷ đỏ đá hời hợt và rời rạc. Các đợt lên bóng của họ bị Fulham bẻ gãy dễ như trở bàn tay. Chẳng có mấy cơ hội nguy hiểm được MU tạo ra, khiến trận đấu trở nên vô vị.

    Cú ra chân của Fernandes mang về chiến thắng cho MU

    Cú ra chân của Fernandes mang về chiến thắng cho MU

    Thành thực mà nói, xem MU thi đấu, chúng ta sẽ có cảm giác trình độ của họ giờ đây đúng chỉ ngang ngửa Fulham. Trước một đối thủ chỉ đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, Quỷ đỏ lên bóng không nổi rồi chuyển sang chọn lối đá phòng ngự phản công. Nếu không nhờ vài pha bay nhảy tốt của Andre Onana trong khung gỗ, chẳng biết điều tồi tệ gì đã xảy ra với MU. Và khi ai nấy đều đã nghĩ về một trận hòa thì Fernandes lên tiếng sau tình huống lập bập, một phần đến từ các pha xử lý thiếu dứt khoát từ cầu thủ Fulham.

    Hết Scott McTominay rồi đến Fernandes, MU đang hoàn toàn sống cầm hơi dựa vào các khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Không có một chút bài vở gì từ Quỷ đỏ, và những chiến thắng kiểu như thế này đúng chỉ có mình họ làm được. Người sướng nhất sau thắng lợi này của MU là ai? Dĩ nhiên là Ten Hag và các Manucian. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ bảo toàn chiếc ghế của mình ít nhất thêm một thời gian nữa cho đến khi có diễn biến mới. 

    MU lại có chiến thắng cảm xúc bằng bán thắng ở phút bù giờ của Bruno

    MU lại có chiến thắng cảm xúc bằng bán thắng ở phút bù giờ của Bruno

    Nhưng, người khổ nhất cũng chính là fan MU. Lý do bởi họ lại được Quỷ đỏ gieo hi vọng lẫn niềm tin của một sự hồi sinh. Kịch bản này đã quá thân quen, và nó thực tế chỉ càng khiến người hâm mộ thêm đau lòng mỗi khi bi kịch xảy đến. Thà cứ đau hẳn một lần rồi đập đi xây lại từ đầu, còn hơn cứ chết đi sống lại trong vô định, chẳng có bất kỳ đường hướng hay sự tiến bộ thực sự nào.

    Có thể nói, MU của Ten Hag đang thoi thóp. Họ đã tạm "cầm được máu" sau hai trận thảm bại liên tiếp trước Man City và Newcastle. Nếu tiếp tục đá như những gì đã thể hiện trước Fulham, Quỷ đỏ rất khó có thể xoay chuyển tình thế trong tương lai gần, đó là sự thật. Đáng lẽ MU thua Fulham thì tốt hơn, bởi đó mới đúng là bộ mặt thật của đội bóng thời điểm hiện tại.

    MU thắng như thế này, cũng tốt thôi. Song, người khổ nhất vẫn là các cổ động viên Quỷ đỏ, bởi cảm xúc của họ sẽ rơi vào tình cảnh bị trêu đùa không hồi kết. MU thắng rồi lại thua, thua rồi lại thắng, đã quá quen rồi!

    MU thắng nghẹt thở nhưng đá thế này Ten Hag nên từ chức thì hơn

     

    Đỗ Trung • 08:29 ngày 05/11/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    12
    Bình luận
    • Thái Bạch Mất Kê 09:26 ngày 05/11/2023

      Hôm nay Bru nổ lại cắm ống thở cho ông thầy Toang hoác,đúng kiểu cho mày sống mà sống cũng thành tật 😅,sống vật sống vã,sống vất va vất vưởng,sống tưởng như chết rồi,sống lay sống lắt,sống quay quắt cho qua ngày,sống như trong chốn tù đày,sống loay hoay khổ sở,sống nức nở u sầu,sống không thấy tương lai đâu,sống đau đầu nhức óc,sống chỉ khóc với than.Thằng Bruno gian ác,sao mày không làm khác với thầy,để đầy đọa đám fan,chúng chui hang tối ngày.

    • MitLam 08:58 ngày 05/11/2023

      Để ý làm gì loại cóc nhái đấy ĐT.? Mà rùa thắng thì trò tấu hài của tay trọc fake mới còn đất diễn chứ. Vui mà có ai muốn trọc mất ghế đâu.

    • Phong lan den 08:58 ngày 05/11/2023

      MU đá rối rắm, coi chỉ ngang trình HAGL của vê lếch thôi.

    • Tri Ân. 09:57 ngày 05/11/2023

      Mu thắng mà cảm xúc lạ lắm nha. Fans thiếu iot thì mong Mu thua để blđ tiễn Tenhag về ngắm hoa tulip, còn fans 19team thì mong Mu thắng, thắng thì rất vui. Vì sao, chắc m.n đều hiểu.

    • Minh Van 11:05 ngày 05/11/2023

      Cái ông nào bảo Ten Hag Khổng Minh hay khổng lồ gì đó chả thấy đâu nhỉ? Mặc dù win vẫn không ra khỏi hang! Chán thật!

    • FC 10:09 ngày 05/11/2023

      MU bây giờ chỉ có Pep or Klopp mới có thể kéo lại được.Tuy nhiên nếu 2 ông này có làm thì chắc cũng mất vài mùa xây dựng lại từ đầu.Chứ tới mà ăn liền thì chắc cũng khó.

    • sấy tóc cũng bó tay 08:59 ngày 05/11/2023

      Cầu thủ thi đấu hời hợt tệ hại thì Hlv thiên tài bằng nào cũng ko cứu được Mu phải thay máu đội hình đừng cứ đổ tại HLV Thay bao nhiều đời HLV thấy ko thì kết quả cũng có vậy thôi

    • Fan Juventus 12:14 ngày 05/11/2023

      Trận tới sẽ bị Kobehaven ngiền cho ra bã

      • nguyễn bố 12:27 ngày 06/11/2023

        Chuẩn đấy , nên bán nhà mà đánh Copenhagen đi 😭 lăn cả người vào đi, nếu ko dám thì ko nên nói bậy , chắc cú thì ăn đi 😭

    • Fan Juventus 12:31 ngày 05/11/2023

      Nếu rùa đá không tốt thì đáng lẽ thua thì từ đầu mùa tới giờ lũ rùa không thắng được trận nào.

    • tester 07:06 ngày 06/11/2023

      10 trọc và Ole rất giống nhau ở 1 điểm, đó là khả năng đọc trận đấu kém. 2 ông này luôn thay người theo kiểu 1 đổi 1, Hojlund ra Martial vào, không bao giờ dám tất tay. 1 đội bóng lớn không thể cứ mãi lê lết bằng sự tỏa sáng cá nhân hết lần này đến lần khác được.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay