Bóng Đá Plus trên MXH

MU phải nhận bàn thua vì trọng tài?
10:00 ngày 20/10/2024
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
HLV Erik ten Hag đã phản ứng dữ dội với trọng tài khi Matthijs De Ligt bị buộc rời sân lần thứ hai do đầu chảy máu, và Brentford đã ghi bàn trong lúc MU thiếu người.

    MU bị thủng lưới khi De Ligt bị trọng tài yêu cầu ra khỏi sân chăm sóc vết thương

    De Ligt, bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro từ Bayern Munich vào mùa hè vừa qua, đã phải điều trị bên lề sân Old Trafford vì chấn thương đầu mà anh gặp phải trong hiệp một, sau khi va chạm với đầu gối của tiền đạo Kevin Schade của Brentford.

    De Ligt gặp chấn thương ở phút thứ 10 và được ít nhất 3 chuyên gia y tế điều trị và tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, có một quyết định khó hiểu từ phía đội ngũ y tế Quỷ đỏ là họ không băng bó vết thương cho De Ligt. Hậu vệ này thi đấu với cái đầu liên tục chảy máu và trọng tài đã bắt anh phải rời sân sơ cứu tới 2 lần. Vấn đề là trong lần thứ 2 anh bị buộc rời sân, MU đã thủng lưới do chỉ còn 10 người trên sân.

    Ten Hag tỏ ra tức giận trên đường biên và nhận thẻ vàng cùng với trợ lý Ruud van Nistelrooy vì phản ứng với quyết định của trọng tài Sam Barrott.

    Trong khi đó, De Ligt cũng tỏ ra tức giận và phản ứng mạnh mẽ. Ngay khi chứng kiến đội nhà thủng lưới, De Ligt quay ngược ra sau đá mạnh vào quả bóng ở bên đường biên. Anh tức giận đến mức buộc miệng chửi thề và liên tục chất vấn giám sát trận đấu. Dù vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào và MU phải chấp nhận thủng lưới.

    De Ligt tức giận với quyết định của trọng tài

    Theo luật của IFAB, trọng tài phải đảm bảo rằng bất kỳ cầu thủ nào bị chảy máu phải rời khỏi sân. Cầu thủ chỉ được phép vào sân trở lại khi nhận được tín hiệu từ trọng tài, người phải xác nhận rằng máu đã ngừng chảy.

    Tuy nhiên, Ten Hag tuyên bố rằng ông đã rất bối rối trước quyết định này, khẳng định De Ligt đã không còn chảy máu nữa. "Luôn có áp lực, chúng tôi phải thắng mọi trận đấu và khi bạn bị dẫn trước 1-0, bạn phải xem cách chúng tôi lật ngược thế cờ. Chúng tôi cảm thấy bất công và coi đó là động lực. Tôi thực sự thích màn trình diễn này", Ten Hag nói.

    "Trong tình huống Brentford ghi bàn, tôi nhận thấy là De Ligt đã không còn chảy máu nữa. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại bị đuổi khỏi sân. Tôi đến chỗ Matthijs và cậu ấy nói 'đầu không còn chảy máu nhưng tôi phải rời sân, tôi không biết tại sao'. Một khoảnh khắc vô cùng quan trọng vì Brentford rất giỏi đá phạt góc và chúng tôi không còn một trong những người đánh đầu hay nhất của mình".

    "Đó chỉ là giả thuyết, chúng ta sẽ không bao giờ biết nhưng chắc chắn chúng tôi đã tức giận trong giờ nghỉ giải lao. Chúng tôi đã có ý tưởng, nó không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi không để thủng lưới, chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội và sau đó là sự bất công khi bạn để thủng lưới”.

    Hai bàn thắng trong hiệp hai của Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund đã đảm bảo Man United giành được 3 điểm vào thứ Bảy, giảm bớt áp lực cho huấn luyện viên Ten Hag.

    Chiếc ghế của ông thầy người Hà Lan đã bị lung lay mạnh mẽ sau khởi đầu mùa giải kém cỏi của Man United, khi họ chỉ ghi được 5 bàn thắng tại Premier League trước chiến thắng trước Brentford.

    Ten Hag khẳng định ông không bị cuốn theo kết quả nhưng hy vọng rằng vận may của đội mình sẽ thay đổi trong tương lai. “Đây không chỉ là một chiến thắng”, ông nói thêm. “Trước đó, chúng tôi đã không có nhiều chiến thắng nhưng chúng tôi chỉ thua một trận".

    "Ở trận đấu với Tottenham, chúng tôi chỉ còn thi đấu với 10 người và mọi người đều đồng ý rằng chiếc thẻ đỏ của Bruno là không chính xác. Điều duy nhất chúng tôi phải làm là ghi bàn, chúng tôi đã ở vị trí tốt nhưng không đủ sắc bén và quyết tâm".

    “Điều không giúp ích là Rasmus Hojlund bị thương vào đầu mùa giải nhưng giờ cậu ấy đã trở lại. Chúng tôi có đủ cầu thủ có khả năng ghi bàn và hôm nay chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng tuyệt vời”

    Theo Ten Hag, việc thủng lưới bàn gây tranh cãi tiếp thêm động lực để Man United quyết tâm và ngược dòng trong hiệp hai. "Chúng tôi cảm thấy bất công và xem đó là động lực", HLV người Hà Lan bày tỏ. "Chúng tôi đã biến sự tức giận thành chất lượng. Toàn đội tăng tốc, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và ghi hai bàn".

    Trong khi đó, Sky Sports bình luận trên trang Twitter chính thức của họ: "Với De Ligt rời sân vì quả phạt góc, Man United tức giận vì thủng lưới. Nhưng họ chỉ nên tự trách mình. De Ligt đáng lẽ phải bị thay ra từ lâu rồi với một vết thương kinh khủng ở đầu mà không thể chữa lành được".

    Tình huống của De Ligt chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đấu này. Nó đặt ra câu hỏi cả về chuyên môn của các nhân viên y tế của MU lẫn quyết định của trọng tài chính.

    Trung Nghĩa • 10:00 ngày 20/10/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay