
Gửi đến những người hâm mộ MU, có một gợi ý nhỏ để cải thiện trải nghiệm xem trận đấu của bạn: Đừng nhìn vào BXH trực tiếp - tức là khi trận đấu đang diễn ra.
Đội bóng này đã nhiều lần trêu đùa người hâm mộ khi leo lên vị trí cao nhất là thứ 2 tại Premier League trong các trận đấu với Tottenham và Nottingham Forest, trước khi một loạt bàn thua khiến họ tụt xuống gần vị trí 8 tám hơn.
Chiến thắng trước West Ham lẽ ra có thể giúp họ leo lên vị trí thứ 5 trên BXH- bằng điểm với đội xếp thứ 4 là Chelsea, với cơ hội tự khẳng định mình trong nhóm dự Champions League trong khi các đối thủ khác đang trải qua một giai đoạn chệch choạc.
Tuy nhiên, bàn gỡ hòa của Magassa ở phút 83 đã chấm dứt sự phấn khích đó. Trong một trận đấu có nhiều pha cản phá quyết liệt, sự quyết tâm của MU đã cạn kiệt hơi sớm để đảm bảo một chiến thắng.
Thay vì nắm bắt thế chủ động, MU lại phải nhận thêm một kết quả đáng thất vọng nữa. Tại sao những kết quả này cứ lặp đi lặp lại? Câu trả lời có thể bắt nguồn từ khoảng cách rõ rệt giữa những cầu thủ giỏi nhất của Amorim và những cầu thủ dự bị trong đội hình. Patrick Dorgu và Manuel Ugarte là hai cầu thủ mà HLV người Bồ Đào Nha thường mô tả là "gặp khó khăn" trong mùa giải này, và tập thể lớn hơn có vấn đề trong việc kết thúc trận đấu một khi đôi chân bắt đầu mệt mỏi.
Liệu một CLB tầm cỡ MU có nên sở hữu những cầu thủ mệt mỏi sớm trong một mùa giải mà họ chỉ chơi một trận mỗi tuần không? Nếu không, thì đừng suy nghĩ tới Champions League làm gì! Bởi lẽ, nếu bằng một cách thần kỳ nào đó, MU giành được quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau, thì lịch thi đấu 2 trận/tuần cũng sẽ đưa họ trở lại điểm xuất phát như bây giờ mà thôi.
Một số HLV Premier League tìm cách sử dụng bóng như một phương tiện để kiểm soát trận đấu. Mùa giải này, dường như Amorim thích sử dụng tỷ số để làm điều đó hơn.
Nhiều trận đấu tại Old Trafford đã chứng kiến MU khởi đầu hiệp 1 một cách nhanh chóng, tìm kiếm bàn thắng dẫn trước bằng mọi giá, trước khi sau đó kiểm soát dòng chảy của trận đấu. Amorim không phải là người đam mê việc kiểm soát bóng chỉ để kiểm soát bóng, mà thay vào đó coi bóng đá tấn công là một "trò chơi của những con số", với việc đội bóng của ông tìm cách áp đảo những khu vực cụ thể trên sân trước khi đưa bóng vào thật nhanh.

Nếu một đội muốn phòng ngự lùi sâu và hạn chế không gian phía sau để đội bóng của Amorim thực sự phát huy, thì MU sẽ tìm kiếm các bàn thắng từ tình huống cố định hoặc tung ra một loạt các quả tạt. Nếu họ ghi bàn, hy vọng rằng đối thủ sẽ buộc phải dâng cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ hòa, tạo thêm không gian phía sau cho MU tấn công và tìm kiếm bàn thứ hai.
Nói tóm lại, MU mùa giải 2025/26 trông tốt hơn rất nhiều trong các trận đấu sau khi họ dẫn trước một bàn, và bất kỳ cầu thủ nào có thể liên tục chạy chỗ vào các khu vực bất ngờ trong vòng cấm đối phương đều được đánh giá cao.
Vì vậy, bạn có thể tha thứ cho Amorim nếu ông nở nụ cười ấm áp khi Dalot xuất hiện quanh chấm phạt đền ở phút 58 để đón cú sút đổi hướng của Casemiro. Cầu thủ 26 tuổi này thường bị người hâm mộ chỉ trích, nhưng ở đây, cú chạm bóng đầu tiên của anh đã dừng pha dứt điểm của Casemiro lại, trước khi cú chạm thứ hai mang lại một pha dứt điểm gọn gàng đánh bại Alphonse Areola.
Ít HLV Premier League nào khuyến khích wing-back trái của họ chiếm lĩnh những vị trí như vậy trên sân, nhưng cách tiếp cận của Amorim đã mang lại thành quả ở đây. Là một trong những thành viên nhanh nhẹn trong đội hình, Dalot là một lựa chọn tốt cho lối chơi đầy tham vọng như vậy.
Bàn thắng dẫn trước đã tạo chỗ đứng cho MU trong trận đấu, nhưng đội bóng của Amorim đã mất đi phần nào thế trận và sự điềm tĩnh sau khi Dalot bị thay ra ở phút 68 cho Dorgu. Bàn thắng sớm giúp MU ổn định. Những bàn gỡ hòa ngớ ngẩn làm họ mất tinh thần.
Phát biểu sau trận đấu, Amorim nói về trận đấu: "Thất vọng, đó là sự tức giận, chỉ vậy thôi. Có những hiệp hai mà chúng tôi đánh mất quyền kiểm soát trận đấu, hôm nay không phải là trường hợp đó. Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi đã thua một số pha bóng hai. Chúng tôi cố gắng phòng ngự cách xa khung thành. Nó đến từ một quả bóng dài, họ thắng quả bóng bật ra trước 3 cầu thủ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần phải làm tốt hơn".
"Đó không phải là đi thụt lùi, chúng tôi đã có một số khoảnh khắc có thể giải quyết trận đấu, điều bất ngờ có thể xảy ra kể cả khi đội bóng thực sự hoàn hảo. Chúng tôi thực sự không ổn định nhưng nếu bạn nhìn vào bàn thua, chỉ là một quả bóng dài, chúng tôi kiểm soát mọi thứ, chúng tôi cần phải làm tốt hơn".
Nói tóm lại, MU đã mắc một sai lầm hết lần này tới lần khác. Và cái mà Amorim gọi là "hoàn hảo" thực tế chỉ là một thế trận mong manh, cộng thêm cầu nguyện để các hậu vệ chơi tập trung. Nó thực tế còn cách rất xa khái niệm "hoàn hảo", và MU cũng đã xa rời nhóm tinh hoa mất rồi!

























