Theo The Athletic, HLV Ruben Amorim đã không còn nhiều thời gian ở "Nhà hát của những giấc mơ", sau khi MU chỉ thắng 1 trận sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. Ở 3 trận đấu tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ lần lượt đối đầu với Chelsea, Brentford và Sunderland. Nếu không giành được 6 trong 9 điểm tối đa ở chuỗi trận này, khả năng cao Amorim sẽ phải khăn gói ra đi.
Ban lãnh đạo MU rõ ràng muốn đội bóng sớm cải thiện tình hình bởi dù sao, họ cũng không phải thi đấu ở cúp châu Âu mùa này và được đầu tư nhiều ở hè 2025. Hơn nữa nếu không sớm lấy lại phong độ, họ có thể gặp rắc rối lớn hơn. Nguyên nhân là vì sau đó, đội chủ sân Old Trafford còn chạm trán những đối thủ khó nhằn như Liverpool, Brighton, Nottingham Forest, Tottenham và Everton trong 5 vòng tiếp theo.
Sau 4 trận đầu mùa, sự bất ổn về mặt chiến thuật và phong độ của đội bóng đã bộc lộ rõ, khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trên sân Etihad, nhiều CĐV đã bỏ về từ phút 70 - thời điểm MU bị dẫn trước 3 bàn.
Trận thua này cũng phơi bày những yếu kém trong cách sắp xếp đội hình và chiến thuật của Amorim. Hàng tiền vệ của MU lộ rõ khoảng trống và dễ dàng bị đối phương khai thác, đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên.
Tuy vậy, Amorim lại không có ý định thay đổi và còn lên tiếng "thách thức" BLĐ CLB: "Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, bạn phải thay đổi con người. Chúng tôi sẽ nói về điều đó trong mỗi trận đấu mà chúng tôi thua. Tôi không tin vào điều đó, vào hệ thống, hay bất cứ điều gì khác. Tôi tin vào cách của mình và sẽ chơi theo cách của mình cho đến khi tôi muốn thay đổi.
Thông điệp của tôi là sẽ cống hiến hết mình. Tôi sẽ làm tất cả, luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho CLB. Quyết định (về việc MU có thay đổi HLV hay không) không phải do tôi. Cho đến khi vẫn còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng. Tôi đang chịu nhiều áp lực hơn họ".