Bóng Đá Plus trên MXH

MU khổ vì những đứa trẻ (ranh) lò Carrington

Big Red Fan Man United
01 giờ trước
Đào tạo trẻ là một truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào của MU. Mọi HLV khi tới Old Trafford đều có nhiệm vụ duy trì truyền thống này. Nhưng…

Old Trafford xứng đáng được xem là xứ sở của drama. Ngay khi những dư âm ồn ào sau trận hòa như trong phim trước Bournemouth còn chưa kịp lắng xuống, cộng đồng fan Quỷ đỏ đã dậy sóng vì một chiếc áo.

Chính xác hơn thì vì một thông điệp trên chiếc áo mà anh trai của tiền vệ Kobbie Mainoo đã mặc khi tới sân. “Free Kobbie Mainoo” (Hãy giải thoát cho Kobbie Mainoo), thông điệp viết.

Nếu bạn không theo dõi vụ việc liên quan tới Mainoo từ đầu, bạn có thể nghĩ rằng đang có điều gì đó kinh khủng xảy ra với tiền vệ trẻ người Anh. Đến mức người nhà phải trưng thông điệp kêu gọi “giải thoát” nơi công cộng thì chắc là không hề đơn giản rồi.

Thực tế thì sao? 

Chẳng có ai cầm tù ai ở đây cả. Những gì xảy ra với Mainoo cũng là những gì đã và đang xảy ra với hàng triệu cầu thủ trẻ khác trên thế giới. 

Ngồi dự bị - cho những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn, đẳng cấp hơn - và chờ đợi cơ hội vào sân.

Với những cầu thủ trẻ khác, được vào sân thay người chính là một đặc ân. Nhưng với “team Mainoo”, đó lại là một hình phạt.

Vấn đề là, như tôi đã phân tích trong một bài viết, Mainoo chưa cho thấy anh đủ năng lực chiếm chỗ của Casemiro hay Bruno Fernandes, hai cầu thủ hay nhất của MU từ đầu mùa. 

Tất nhiên là cũng chưa tới mức khiến HLV Ruben Amorim phải thay đổi hệ thống để lấy chỗ cho anh.

Chính vị HLV người Bồ Đào Nha, người đã bị quay như chong chóng suốt thời gian gần đây vì “vấn đề Mainoo”, luôn khẳng định một cách rõ ràng rằng ông muốn nhìn thấy Mainoo thể hiện tốt hơn trên sân tập và cho tới nay vẫn chưa thấy điều đó.

Một câu chuyện hoàn toàn thuần chuyên môn.

Nhưng qua lăng kính truyền thông - mà ở đây có đội ngũ bình luận viên là huyền thoại của đội bóng và đội ngũ KOL trên các mạng xã hội - nó đã bị biến thành một câu chuyện mang tính cá nhân.

Amorim có “tư thù” gì đó với Mainoo. Ông đang giam hãm cầu thủ này, vừa không tạo điều kiện cho anh ra sân, vừa không để anh chuyển sang đội bóng khác.

Từ đó mới có câu chuyện “Free Kobbie Mainoo” như tất cả chúng ta đều đã thấy.

Tất cả những điều này thực sự điên rồ. Một cầu thủ trẻ, thay vì làm công việc mà mình phải làm là chăm chỉ tập luyện và chờ đợi cơ hội, được “nhồi sọ” để tin rằng mình đủ khả năng đá chính hàng tuần.

Và khi điều đó không xảy ra thì thể hiện sự bất mãn.

Mainoo không tự mình nói ra, cũng chưa có động thái nào trên mạng xã hội, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể của anh, cùng với việc người nhà của anh mặc chiếc áo đòi hỏi “giải thoát”, tất cả đều đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu tiền vệ trẻ này.

Đó cũng chính xác là những gì đã xảy ra với Alejandro Garnacho. Cầu thủ trẻ người Argentina, sau một số màn trình diễn hứa hẹn, cũng tự cho mình cái quyền được mặc nhiên đá chính.

Và chỉ sau một trận đấu phải ngồi dự bị, cũng dằn dỗi và đòi ra đi. 

Không cần phải nói thêm về điều gì đang xảy ra với Garnacho ở Chelsea. Hay điều gì sẽ xảy ra với Mainoo nếu anh ta cương quyết ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Điều tôi muốn nói ở đây là sự thay đổi quá lớn về văn hóa. Các cầu thủ bây giờ dường như đã quên mất cái gọi là nỗ lực, khiêm nhường và tôn trọng, những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Carrington.

Ngay trước thời điểm trận đấu với Bournemouth diễn ra, hai cầu thủ trẻ khác của đội là Harry Amass và Chido Obi cũng có những động thái mang tính thách thức sau khi Amorim nhắc tới họ trong cuộc họp báo.

Hãy tưởng tượng điều tương tự cũng xảy ra với thế hệ Busby Babes hay thế hệ 1992. Nếu họ cũng bị nhồi sọ tới mức ảo tưởng, cũng làm mình làm mẩy đòi ra đi sau vài trận phải ngồi dự bị, thì liệu có thể có được một MU như ngày hôm nay không?

Lũ trẻ lò Carrington luôn xứng đáng được yêu thương và trao cơ hội. Truyền thống tốt đẹp ấy đã được duy trì nhiều thập kỷ nay ở MU, và chắc chắn sẽ còn phải được duy trì.

Nhưng đó là chúng ta đang nói tới những đứa trẻ ngoan, hiểu rõ giá trị của lao động, kiên nhẫn, và lòng biết ơn.

Chứ không phải những đứa trẻ ranh, mới nứt mắt đã đòi được đối xử như những ngôi sao lớn.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay