Bóng Đá Plus trên MXH

MU tệ nhất trong lịch sử

05:36 ngày 20/01/2025
13
Đây không phải lời nhận xét, mà là thú nhận của chính Ruben Amorim. MU tệ theo mọi cách có thể, và có lẽ là theo mọi dòng thời gian

    "Trong 10 trận đấu ở Premier League, chúng tôi chỉ thắng được 2 trận, tôi biết điều đó", Amorim nói. "Hãy tưởng tượng điều này đối với một người hâm mộ MU, hãy tưởng tượng điều này đối với tôi".

    "Bạn đang có một HLV mới đang thua nhiều hơn so với HLV trước. Hãy tưởng tượng điều đó. Chúng tôi cần phải vượt qua thời điểm này. Tôi biết điều đó".

    "Có thể chúng tôi là đội bóng tệ nhất trong lịch sử MU. Tôi biết bạn muốn những dòng tiêu đề nhưng tôi nói điều đó bởi vì chúng tôi phải thừa nhận điều đó và thay đổi nó. Vì vậy, đó là tiêu đề của bạn".

    Sau trận hòa đầy nỗ lực tại Anfield, chiến thắng trên chấm luân lưu tại Emirates và 3 điểm vào thứ Năm (mặc dù họ không thực sự thuyết phục trong chiến thắng trước Southampton), MU cuối cùng cũng đã có một chuỗi kết quả tích cực.

    Nhưng Amorim luôn nói rằng sẽ có một cơn bão, và rõ ràng, những đám mây vẫn chưa tan biến sau một thất bại nữa, một thất bại tiếp theo tại Old Trafford - thất bại thứ 4 của Amorim trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình.

    MU làm gì cũng tệ

    MU làm gì cũng tệ

    Đây là một đội bóng vẫn đang chờ đợi để có được 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên trong mùa giải này. Có thực sự ngạc nhiên khi họ vẫn bám chặt ở vị trí thứ 13? Quên chuyện cúp châu Âu đi: họ hiện đang cách nửa trên BXH 7 điểm.

    Những chiến thắng trong 90 phút hiếm hoi của MU kể từ đầu tháng 12 đến nay là trước Viktoria Plzen, Southampton và - thật kỳ lạ - Man City, nhưng đội bóng của Amorim cũng đã bị dẫn trước trong cả 3 trận đấu đó.

    Đang ngày càng trở nên thực tế hơn với viễn cảnh MU bỏ qua kết quả ở Premier League, nếu điều đó có thể chấp nhận được đối với một CLB tầm cỡ như thế này ngay từ tháng 1 - nhưng thật khó để thấy Amorim biến hiện tại này thành một chiến dịch tích cực.

    Lần gần nhất MU có thể giữ sạch lưới là khi nào? Nó đã cách đây 12 trận, trong chiến thắng 4-0 trước Everton vào đầu tháng 12. Đã có rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào khả năng phòng ngự tình huống cố định của MU nhưng đừng "thiên vị" như thế bởi chống bóng sống của họ cũng chẳng ra hồn.

    Brighton đã tận dụng một trong số đó chỉ sau 5 phút: khi Matthijs de Ligt bước lên khỏi hàng phòng ngự, như ít nhất một trong số các trung vệ của MU thường làm, Carlos Baleba đã chuyền bóng dài vượt qua hàng thủ. MU đã lộ khoảng trống, Mitoma chạy vào phía sau và Minteh thực hiện pha dứt điểm.

    Hình ảnh biểu tượng của MU lúc này

    Hình ảnh biểu tượng của MU lúc này

    Hàng tiền vệ của MU đã dễ dàng bị vượt qua trong bàn thứ hai, với Yasin Ayari được cấp không gian rộng để di chuyển sau khi thoải mái vượt qua Manuel Ugarte. Diogo Dalot không thể kiềm tỏa Minteh, còn Noussair Mazraoui rõ ràng hạn chế ở khả năng phòng ngự cột xa.

    Thống kê phòng ngự của MU tưởng như đang dần được cải thiện - 4 bàn thua tại sân Tottenham, 3 bàn thua trước Bournemouth, 2 bàn thua trước Wolves, Newcastle và Liverpool, chỉ 1 bàn thua trước Arsenal và Southampton. Nhưng số bàn thua lại trở về vạch xuất phát ở đây và thật khó để biết lần giữ sạch lưới tiếp theo sẽ đến bao giờ.

    Và thường xuyên như Onana đã cứu các đồng đội của mình trong mùa giải này, cũng đã có những sai sót quen thuộc, bao gồm cả việc anh để bóng tuột khỏi tay để tặng cho Rutter bàn thắng thứ ba của Brighton.

    Thủ tệ, công kém, con người tù túng, sai lầm liên tiếp, MU vẫn bất ổn hệt như dưới thời Erik ten Hag. Rõ ràng hơn bao giờ hết, HLV không và chưa bao giờ thực sự là vấn đề của Quỷ đỏ. Họ đơn giản là tệ, rất tệ, như thể vận hạn đã đến: MU thảm hại nhất giờ mới xuất hiện.
     

    Hà Trang • 05:36 ngày 20/01/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    1 13
    Bình luận
    • .. Mitlam 07:13 ngày 20/01/2025

      Vui mà đâu có tệ. Loại ruồi nhặng như bãi rác mân đù ai cũng nhìn thấy chỉ có lũ fan ngáo đá thiếu i ốt của chúng ảo tưởng thôi.

      • Thành Hưng Thịnh 18:46 ngày 20/01/2025

        Đây mới gọi là "tệ thôi" chứ chưa phải "tệ nhất". Hãy đợi thêm đi, NH3 chắc chắn sẽ đưa đàn rùa này phá mọi "kỷ lục" của nhà rùa trong lịch sử trên BXH của bóng đá Anh. Nói rồi, "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", loại như nhà rùa kiếm đâu ra HLV tử tế.

    • Thành Hưng Thịnh 07:48 ngày 20/01/2025

      Không sao đâu, trận đấu với Bri là trận đấu mang đúng bản sắc của c.ẩ.u đỏ. Trận đấu có nhiều dấu ấn chiến thuật của lọ Amoniac được kế thừa và phát huy từ thời cái MÔNG CON KHỈ 10 hề. Rất hài hước và vui nhộn, làm sao có thể coi mùa này là mùa tệ nhất lịch sử khi cả thế giới đang ghi nhận và cảm thấy vui phơi phới khi xem đám "c.ẩ.u đỏ thành Man" biểu diễn?

    • Minh Tuấn 06:21 ngày 20/01/2025

      Thật bất nhẫn khi nhìn MU con rùa! Chỉ tại họ xui xẻo rơi vào số 13 định mệnh rồi không thoát ra được thôi! Họ đã làm hết khả năng, đã nỗ lực.... thua Brighton nhưng vẫn chưa tới số 14! Cố lên MU, số 18 đang trong tầm tay!

    • 06:40 ngày 20/01/2025

      Bán Bruno đi, MU sẽ đá hay hơn hiện tại

    • Tiến Trần 06:46 ngày 20/01/2025

      Bài viết copy paste google dịch. Bbt nên xem lại chất lượng bài

    • Thanh Huy 07:01 ngày 20/01/2025

      Chẳng qua do giải này MU cảm thấy không thể dành được nên buông thôi chứ trình của MU khi họ có HLV hàng đầu thế giới các cầu thủ từ thủ môn cho đến tiền đạo đều là hàng đầu thế giới nên trụ hạng không là vấn đề.

    • mAn cHéT tƠ U nAi tịT 07:07 ngày 20/01/2025

      Nguyen Steve ơi vào đếm cup cái coi nè. Mu năm ni đoạt cup dì nhể Cup mai Rùa chăng

    • Thế Quyết Nguyễn 06:56 ngày 20/01/2025

      Toàn thấy báo chí VN chê cầu thủ MU mà không thấy nói gì về chiến thuật 3-4-3 của Amorim. Cứ cho là cầu thủ MU hiện tại không đua vô địch hoặc đua top 4 được nhưng ít ra gặp những đội dưới cơ thì phải thể hiện được lối chơi sáng sủa hơn chứ. Từ lúc Amorim đến và chuyển sang sơ đồ 3-4-3 thì MU công cùn thủ kém hơn cả thời Ten Hag. Ngay cả trận thắng Southampton cũng do quá may mắn khi Amad Diallo đều tự làm tự ăn. Thử nghiệm thất bại liên tục nhưng Amorim vẫn không chịu thay đổi.

    • Hò Văn Tèn 09:19 ngày 20/01/2025

      Nhìn mấy cầu thủ của Brighten đan bóng mà thấy buồn cho các cầu thủ MU, chỉ cần những miếng phối hợp đơn giản mà hiệu quả đã làm cho các cầu thủ và chiến thuật (chỉ biết kêu ba bố ba) 3-4-3 của Amorim đã thở ra bằng tai rồi. Cần lắm 1 HLV có bản sắc và có cách cầm quân đẳng cấp thì mới vực MU trở lại được. Haizaa...!

    • Cucurênla 13:05 ngày 20/01/2025

      Đời mà lỗ hà ra lỗ chuột.bớt 40k/năm hỗ trợ cựu cầu thủ khó khăn,bớt bữa ăn trưa,đi ké máy bay .... để đền bù 2 đầu cho hlv.rồi mua những cầu thủ giá cắt cổ chỉ để làm dày đội hình mà ko đá được.

    • Nam Duy 14:29 ngày 20/01/2025

      Mu bây h tệ tới cái mức mà mình ko buồn troll họ nữa dù trước đây fan của MU luôn đi troll chửi đội khác; MU bây h thật sự đáng thương hại; tệ dưới mức chấp nhận nổi

      • Thành Hưng Thịnh 18:10 ngày 20/01/2025

        B lại hơi chủ quan về độ "nguy hiểm" của fan rùa rồi đấy. Khi thua mất mặt thì chúng "im thin thít và lặn mất tăm" thế này thôi chứ thắng 1 trận (kể cả ở những giải đấu mà các đội khác dùng đội hình 3) thì chúng lại nổ banh trời luôn. Fan rùa xét về bản chất thì không có khả năng tư duy, cũng chẳng có liêm sỉ nên chúng chớp nháy như mấy con đom đóm. Thắng là đua nhau cắn, thua cái là cụp đuôi nằm im trong ổ.

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay