Bóng Đá Plus trên MXH

MU thắng trận đầu với Rangnick: Dần thăng hoa như đôi chân của Fred

05:44 ngày 06/12/2021
42
Trong trận đấu ra mắt của tân HLV Ralf Rangnick, MU đã cho thấy những dấu hiệu khả quan giống như sự tiến bộ ngày càng lớn của tiền vệ Fred.

Một MU tươi mới dưới tay Rangnick

Ở trận ra mắt đội bóng mới, Rangnick không có bất cứ sự thay đổi nào về sơ đồ ra sân và nhân sự so với trận gần nhất thời Michael Carrick. Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 cùng những người đã ra sân ở trận thắng Arsenal.

Điều này gây ra sự phẫn nộ đối với các CĐV của Quỷ đỏ. Họ đã chờ đợi những điều mới mẻ từ sơ đồ và nhân sự của đội bóng khi Rangnick về cầm quân.

Nhưng khi bước vào trận, tất cả mới dần hình dung ra diện mạo mới của Man United. Vẫn sơ đồ cũ và những con người cũ nhưng lại có sự linh hoạt và năng động hơn rất nhiều.

Trong suốt trận đấu, các cầu thủ MU đã chịu khó di chuyển hơn hẳn. Họ cũng tung ra nhiều đường chuyền hơn để bóc tách hàng thủ lùi sâu được tổ chức khá tốt của Palace.

MU chủ động kiểm soát thế trận, tăng cường các phương án tấn công và chịu khó pressing hơn

MU chủ động kiểm soát thế trận, tăng cường các phương án tấn công và chịu khó pressing hơn

Dưới thời Solsa, MU rất ngại đối đầu với những đội bóng như thế này. Họ sẽ gặp bế tắc, chẳng thể tìm ra đường vào khung thành đối phương và rồi vụn vỡ vào cuối trận.

Nhưng dưới bàn tay của Rangnick, Man United không ngây thơ như trước nữa. Có cảm giác các cầu thủ muốn chơi bóng nhiều hơn và thực hiện nhiều mảng miếng tấn công hơn.

Thêm vào đó, tốc độ tấn công cũng được đẩy lên cao hơn nhiều so với trước đây. Quỷ đỏ liên tục thực hiện những đường chuyền cả dài cả ngắn và đặc biệt là những cú chọc vào sau lưng hàng thủ đối phương. Không còn là sự rườm rà bế tắc mà thay bằng những đường chuyền sớm và có ý đồ hơn nhiểu.

Ngoài ra, điểm khác biệt rất lớn là cách chơi pressing của MU. Những cái bóng áo đỏ liên tục vây ráp cầu thủ của Palace. Và điều quan trọng là họ pressing một cách đồng bộ. Tất cả cùng tạo sức ép lên cầu thủ cầm bóng và vây quanh những người có thể nhận bóng.

Trước cách chơi này của MU, Palace buộc phải lùi sâu và chỉ có thể chuyền về hoặc chuyền dài lên cao. Mà những đường chuyền kiểu này thường không có độ chính xác và dễ dàng bị hàng thủ MU hóa giải.

Rangnick đã để lại dấu ấn trong trận đầu dẫn dắt MU

Rangnick đã để lại dấu ấn trong trận đầu dẫn dắt MU

Ngay cả các trung vệ như Maguire và Lindelof cũng thường xuyên dâng lên gần giữa sân để sẵn sàng cướp bóng. Cách chơi này chính là điển hình của Liverpool hay Chelsea ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là cốt lõi của gegenpressing.

Palace không có nhiều cơ hội để phản công bởi ngay sau khi mất bóng, MU sẽ lập tức lao vào đánh chặn và cướp lại. Có những thời điểm trong hiệp 1, MU kiểm soát bóng vượt trội và Palace hoàn toàn chịu trận.

Một khác biệt nữa là Bruno Fernandes thi đấu lùi sâu hơn thường lệ. Anh không còn xâm nhập vòng cấm thường xuyên hơn mà lùi lại một chút. Từ vị trí này, cầu thủ người Bồ Đào Nha có nhiều không gian để nhận bóng hơn và điều phối các phương án tấn công của MU.

Đây là vị trí mà Paul Pogba vẫn thường đảm nhận và hoàn thành tốt khi đạt phong độ cao. Ở thời điểm hiện tại, Pogba vẫn đang chấn thương và chưa biết tương lai ra sao, nên Bruno chính là người phù hợp nhất.

Hiệu quả tấn công chưa cao

Bước sang hiệp 2, do chưa quen với cách đá này và nền tảng thể lực chưa phù hợp nên MU đã có phần chùng xuống. Họ để cho Palace thoải mái triển khai bóng hơn và có nhiều cơ hội ăn bàn.

Thực tế là đội khách đã có cơ hội cực ngon ăn ở phút 75 khi tiền đạo Jordan Ayew có pha bỏ lỡ khó tin với cú dứt điểm ở khoảng cách chưa đầy 5m lại đi cắt ngang khung thành của De Gea.

Theo thống kê, MU chỉ có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp 2. Hiệu quả trong những tình huống kết liễu đối thủ sẽ là điều mà Rangnick cần làm việc thêm.

Trong cả trận, MU tung ra tới 17 pha dứt điểm (3 trúng đích) và chỉ thu về đúng 1 bàn thắng. Nếu như gặp một đối thủ có khả năng phản đòn tốt hơn Palace, có lẽ Rangnick đã có ngày ra mắt kém vui.

Nhưng hãy cứ vui như điệu nhảy của Fred

Dù còn khá nhiều điểm yếu cần phải cải thiện nhưng quả thực màn ra mắt của Rangnick nhận được rất nhiều kỳ vọng. Cách chơi của Quỷ đỏ đã có sự khác biệt và điều quan trọng là nó mang tới sự tích cực.

Những nét tươi mới này của MU được thu gọn lại trong hình ảnh của Fred. Từ chỗ là một "gã hề", một mắt xích yếu nơi tuyến giữa, cầu thủ người Brazil đang có những tiến bộ đáng ngạc nhiên.

Trong các trận đấu với Villarreal và Chelsea, Fred đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu thay đổi. Anh chịu khó di chuyển, nỗ lực tranh cướp bóng và đôi chân có phần thanh thoát hơn.

Đến trận thắng Arsenal, Fred đã có bước tiến lớn. Dù là tội đồ khiến De Gea bị đau và MU phải nhận bàn thua nhưng sau đó Fred đã thi đấu cực hay và góp công lớn vào chiến thắng. Anh là người kiến tạo để Bruno ghi bàn gỡ hòa và cũng chính là người mang về quả phạt đền để Ronaldo ấn định tỷ số 3-2.

Fred đang thăng hoa giữa một Man United tươi mới

Fred đang thăng hoa giữa một Man United tươi mới

Tới trận thắng Palace, Fred vẫn còn mắc sai lầm như khi chuyền ngang để đối phương suýt có cơ hội ghi bàn. Nhưng tựu trung lại, anh đã có ngày thi đấu ấn tượng. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn, Fred còn thường xuyên dâng cao để phối hợp luân chuyển bóng và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm.

Chính anh chứ không phải Bruno là người thường xuyên áp sát khu cấm địa của Palace trong cả trận. Và thành quả là cú đệm bóng chuẩn xác để ghi bàn duy nhất trận đấu.

Sự tỏa sáng của Fred khiến ngay cả người đồng đội Bruno cũng phải ngạc nhiên. Chia sẻ sau trận đấu, Bruno hài hước cho biết: "Fred có khi cả năm mới dứt điểm nhưng đã dứt điểm là có bàn thắng".

Theo thống kê của Opta, Fred đã có 2 bàn sau 12 trận tại Premier League mùa này, bằng với số bàn thắng của anh trong 76 trận ở 3 mùa trước khoác áo MU.

Sự tươi mới và vui vẻ của Man United được thể hiện rõ qua màn ăn mừng bàn thắng của Fred. Anh cùng người đồng hương Alex Telles biểu diễn một điệu nhảy vui nhộn như để giải tỏa đi những áp lực và khó khăn dưới thời Solskjaer. Giờ đây là một chương mới của Fred và MU.

Trung Nghĩa • 05:44 ngày 06/12/2021

Bài viết hay? Ấn để tương tác

42
Bình luận
  • danny luong 06:37 ngày 06/12/2021

    Cứ mở báo ra là ngày nào cũng thấy MU, Rangnick, Ronaldo...chắc nhà báo không còn gì để viết.

    • Lý Lọ Lem 06:58 ngày 06/12/2021

      Sống sao cho vừa lòng người? Hay là viết về cái gã đi bộ gãi mông và vô dụng nhưng ăn quẩn nhờ mấy nhà tài trợ bảo kê nha ^^

    • chien nguyen duc 08:26 ngày 06/12/2021

      Khà khà, bạn không thích à

    • Manchester Sơn 10:44 ngày 06/12/2021

      Nhà báo phục vụ số đông (hiếu động ) Bài view cao, tương tác tốt ( trẻ trâu tranh luận nhiều) đc đài đánh giá bài viết tốt. Vậy là sau cứ thế viết thôi. Bài viết tâm huyết mấy viết về đội ít fan, lịch sự lại ít tương tác. Nên... ak mà thôi a e tự hiểu

  • ông ngoại 07:00 ngày 06/12/2021

    Ò ó o! Mu vô địch! Mu là trung tâm vũ trụ! Mu là số một! Mu nhuộn đỏ trời âu! Fans mu muốn nghe nữa ko?

  • Phạm Nam Kha 08:07 ngày 06/12/2021

    Gegenpressing được 30p đã thở hồng hộc. Thể lực các cầu thủ MU quá kém. Có lẽ dưới thời Sol, anh chả cho tập luyện khoản này.

  • Mãi mãi mu 07:31 ngày 06/12/2021

    Mới 1 trận mà viết "đang thăng hoa" đc cũng hay đấy?

    • NGỜ U 09:08 ngày 06/12/2021

      Lại chẳng đang thăng hoa. 4 trận liên tiếp bất bại với 3 chiến thắng thì lại đang chẳng thăng hoa à :)) Nói về MU chứ không phải nói về MU của Rangnick

    • Etihad 10:52 ngày 06/12/2021

      Pressing cũng hay đấy nhưng đối thủ thoát ra được là chết, maguire ko biết bn lần cuống cuồng chạy về va vào đồng đội tấu hài do ko đủ tốc độ

  • Trọng Nguyễn 07:35 ngày 06/12/2021

    Hãy gáy đi, gáy đi đừng ngại ngùng

  • Bảo Nam 06:34 ngày 06/12/2021

    Bùm bùm bùm 🤣🙏🏾🤣

  • Truong Vuong 06:52 ngày 06/12/2021

    Khối đứa kay chết kaka

    • Minh Tuấn 07:41 ngày 06/12/2021

      Người ta ghét là do vậy đó. Mới thắng chật vật được một hai trận đã nổ như bom nguyên tử. Mới ăn được 3 cái C1, trong đó có 2 cái ăn may đã hô hào "nhuộm đỏ trời Âu". Nhìn đi, người ta có cả 6 cái C1 vẫn chưa ồn ào kìa.

    • Cáo già 08:52 ngày 06/12/2021

      Những thành phần này làm Mu bị ghét cay đắng chứ đâu.

    • Truong Vuong 12:57 ngày 06/12/2021

      Trả nhẽ fan mu lại phải ngồi yên cho chúng bay rình rập xỉa xói như kền kền.

    • Truong Vuong 13:00 ngày 06/12/2021

      Thử hỏi ở báo bóng đá này có bao nhiêu kẻ ghét kay ghét đắng Mu vì 20 lần vô địch... Trả nhẽ fan mu lại phải ngồi yên ko nói gì, muốn người khác ko nói hãy về học lại văn hóa rồi hãy đi nói người khác... Thân gửi những ati fan như cáo..

    • Gà hấp hành 14:41 ngày 10/12/2021

      T nhớ cảnh lão già ngồi run ở trận chung kết C1 quá! Không biết đến khi nào gặp lại cảnh này. Chắc chuẩn bị có kẻ đóng thế. 😁😁😁

  • Qtv 07:37 ngày 06/12/2021

    Thua tũn lúc mới về ạ

  • H nam 10:49 ngày 06/12/2021

    Nói thiệt Tôi phát ngán khi báo ngày nào cũng MU, Cr7, Fred, Mắc hài, ... Sol 1 tờ này có đến hơn 5 bài về MU Hãy viết 1 chút nào khác hơn xíu đi, Bóng đá thế giới vô cùng rộng lớn mà Góc châu Á, góc Châu Phi, châu Đại Dương, Nam Mỹ, Caribe, Còn nếu NHA cũng có tầm 20 CLB, hạng nhất cũng có 24CLB Báo giấy bóng đá khá là hay đó Đó là tui góp ý, để trang báo sinh động, cuốn hút hơn Xin cảm ơn !

  • MUFC 07:28 ngày 06/12/2021

    MU dưới thời Rangnick cần thời gian và cần thuốc thử mạnh hơn. Một trận thắng tối thiểu trước nhược tiểu Palace nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Fred Đại đế chưa nói lên điều gì. Dù sao 3 điểm lúc này cũng rất quan trọng. Hy vọng MU sẽ hồi sinh mạnh mẽ hơn.

  • Sơn moi gan mô tũn nick 09:00 ngày 06/12/2021

    Bẻ ghế phản thầy đá Tũn ra đường thấy rõ, hlv mới đám chuột đá khác ngay

  • hay nhat 07:38 ngày 06/12/2021

    Còn điểm tối sancho. Cậu ta không xứng đáng đc đá chính! Tranh chấp bóng kém , chuyền đường bóng đơn giản củng lỗi.

  • chien nguyen duc 08:26 ngày 06/12/2021

    Anh em đâu, gáy lên.mấy khi được gáy

  • Nguyễn Văn Luyện 09:27 ngày 06/12/2021

    Tranh thủ ra tắm nắng thôi, bù lại những ngày qua và những ngày sắp tới, trong hang chắc thiếu ánh nắng!

  • Sâm Đỉnh 09:14 ngày 06/12/2021

    Chắc lại khối fan MU đang mơ nào là VĐ C1, NHA, nào là nhuộm đỏ trời Âu =))). Nên nhớ hồi gương Solsa =))

  • Cáo già 07:59 ngày 06/12/2021

    Mu vô đối. Mu vô địch. Đường dài mới biết ngựa hay..

  • Tuan Luu 08:38 ngày 06/12/2021

    Nói chung trận thắng Crystal chưa nói được gì nhiều, song điểm sáng ở đây kô phải là trận thắng mà là khía cạnh tinh thần.Các cầu thủ đá tích cực hơn, có nhiệt hơn rất nhiều( mặc dù hiệu quả chưa cao, và sẽ được khắc phục trong tương lai).Hi vọng với khởi đầu thuận lợi này( về mặt điểm số) MU dần tốt lên trong các trận tới.

  • Truong Vuong đũa mốc 11:32 ngày 06/12/2021

    Được 1 trận trước đại gia Palace quá hoành nhể, anh em diễn viên xiếc nhà mình cứ phải quẩy tưng đã, được ngày nào hay ngày nấy, chứ nhỡ ghế thầy lãi gãy thì lạ chả được party. hehe

  • Hoang Anh 11:37 ngày 06/12/2021

    Mới có trận mà thấy gớm. Được cái lượng fan cr5 nhiều. Bưa giờ khóc mướn rồi. Hôm nay gáy cho đã 👅

  • Đặng Hiền 07:11 ngày 06/12/2021

    Hy vọng không phải là hiệu ứng tạm thời giống như hồi Solsa mới đến. Cố lên MU

  • Anh Dzung 08:59 ngày 06/12/2021

    Đã nhìn thấy MU có lối chơi rõ ràng dù cần thời gian và cầu thủ thích hợp

  • Khanh Huynh 07:39 ngày 06/12/2021

    Cầu thủ đã tin rằng để ole dẫn dắt sẽ trắng tay dài dài nên chả thèm đá,chả thèm di chuyển để bật ghế.từ khi ole đi chả cần hlv giỏi cũng thắng 2 và xs cầm chân đc chelsea.

  • Việt nam MarOnline 09:15 ngày 06/12/2021

    vào Bongdaplus giờ không đọc MU với CR7 chả có gì hấp dẫn cả, mấy nay không nói về Quả Bóng Vàng KHẮM LỌ nữa nhỉ, đang ngó thấy mảng bám này chắc quá PSG lại về vườn mất thôi, khổ Mbapbe chung sống với hũ MẮM TÔM. Các anh nhà báo xem có gì viết về Messi tý cho vui =))

  • kien nguyen 15:49 ngày 06/12/2021

    có quá nhiều bài viết về Mu, chúng tôi là anti fan của Mu ngày nào cũng phải đọc phát ngán rồi. Hãy viết về Chelsea của chúng tôi hoặc MC hay Liverpool cũng được

  • do duc thuan 11:15 ngày 06/12/2021

    Thắng thì cứ vui... cứ việc nổ, có sao đâu... Chuyện thường tình trong bóng đá mà! Chẳng lẽ cứ ngồi khóc rầu rĩ và bi quan để chiều lòng các antifan ? he he

  • audi111 15:34 ngày 06/12/2021

    Được, xứng đáng là đàn em của các Cụ: Chelsea, Liverpool, Man anh, 🥳🥳

  • 123 12:57 ngày 06/12/2021

    @Sơn: Và m cũng vào bl theo số đông rồi đấy! 😜

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay