MU thiếu sáng tạo trong tấn công, run rẩy trong phòng ngự

Thanh Sơn
20:55 ngày 28-09-2021
Man United đang khiến những người ủng hộ họ phải buồn lòng khi phải nhận đến 3 thất bại trong 4 trận gần nhất. Qua những trận thua này, Quỷ đỏ đã bộc lộ ra hàng loạt những vấn đề đáng lo ngại.
#1
Ronaldo chơi bóng kiểu đi bộ

Tiền đạo Cristiano Ronaldo vốn được đánh giá rất cao ở sức mạnh thể chất, nhưng ở trận đấu với Aston Villa anh lại thường xuyên đi bộ chứ hiếm khi thực hiện những màn bứt tốc. Tất nhiên ở tuổi 36 Ronaldo cũng có lý do để tiết kiệm năng lượng thay vì phung phí một cách vô ích. 

Dù vậy, sự lười biếng mà anh thể hiện trước Aston Villa thực sự là tín hiệu không hay với MU. Khi Ronaldo chỉ biết dạo chơi và hầu như không có sự kết nối với những vệ tinh xung quanh, giá trị mà anh mang mang lại cho MU chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Trong tình cảnh như vậy, đáng ra HLV Solskjaer cần phải mạnh dạn thay Ronaldo bằng Edinson Cavani, chứ không phải để cầu thủ người Bồ Đào Nha này chơi trọn vẹn cả 90 phút.

#2
Chiến thuật nghèo nàn

Công bằng mà nói thì MU đã chơi khá hay trong 10 phút đầu trận đấu với Aston Villa. Tốc độ và độ chính xác trong những đường chuyền của đội chủ nhà là thứ mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, càng chơi MU lại càng tỏ ra bế tắc khi cách triển khai tấn công của họ tỏ ra quá đơn giản và dễ bị bắt bài.

HLV Solskjaer đã có những nước đi bất hợp lý

Đáng nói ở chỗ, khi những đường chuyền dài xuống cho tiền đạo Mason Greenwood bắt tốc độ không phát huy hiệu quả, HLV Solskjaer lại không có giải pháp hợp lý góp phần giúp hàng thủ Aston Villa chơi khá nhàn nhã trong hiệp 2. Không khó để nhận ra 2 tiền vệ trung tâm Scott McTominay và Fred của MU chơi quá giống nhau nên chẳng tạo ra được sự đột biến. Những lúc như vậy, thuyền trưởng MU mà dùng Donny van de Beek thì mọi chuyện có thể đã khác. Đáng tiếc là rút cục ông lại thay McTominay bằng tiền đạo Cavani khiến Van de Beek không giấu được sự ngán ngẩm.

#3
Shaw và Maguire "tấu hài" trước khi rời sân vì chấn thương

Hậu vệ trái Luke Shaw đã có một ngày thi đấu tệ hại trước khi chủ động xin thay người ở phút 34 vì bị đau chân. Khi Shaw còn ở trên sân, anh có pha đánh đầu không tốt tạo điều kiện cho Matty Cash thoát xuống. May cho hậu vệ của MU là Matt Targett không hiểu tại sao lại có thể dứt điểm vọt xà từ cự ly chưa đến 10 m. Shaw thì đã vậy, còn cầu thủ đá thay cho anh là Diogo Dalot cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt.

Maguire phải rời sân giữa chừng vì chấn thương

Về phần trung vệ Maguire, chốt chặn đắt giá nhất thế giới bị mất điểm nghiêm trọng với đường chuyền về tai hại cho David de Gea suýt nữa giúp Ollie Watkins ghi bàn. Giống như Shaw, Maguire cũng có những pha di chuyển bất hợp lý trước khi rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương. Căn cứ vào chuyện MU vốn chỉ giữ sạch lưới 1/8 trận vừa qua giờ lại mất cả Shaw lẫn Maguire đều là những tuyển thủ quốc gia Anh, sẽ không ai bất ngờ nếu ở những trận đấu tới đội bóng này phải nhận những bàn thua lãng nhách.

#4
HLV Solskjaer kém bản lĩnh

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Solskjaer đã cố gắng biện hộ cho thất bại của MU bằng cách phàn nàn về việc bàn thắng của Aston Villa không hợp lệ vì Watkins rơi vào thế việt vị trước khi đánh bại De Gea. Ngoài ra, ông cũng công kích các cầu thủ đội khách gây áp lực tâm lý khiến Bruno Fernandes đá hỏng quả 11m trong những phút cuối trận.

Đó là cách xử lý rất vụng về và nó thể hiện sự yếu ớt của thuyền trưởng MU. Có cảm giác, chính HLV Solskjaer cũng chẳng tin vào những gì mình đang nói trong ngày có quá nhiều học trò của ông thi đấu dưới sức. Được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân kém bản lĩnh như vậy thì sẽ không dễ để MU chinh phục những danh hiệu lớn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x