Mua sắm bạt mạng đã giúp Chelsea đủ lớn?

Đức Châu
11:44 ngày 08-09-2020
Với 200 triệu bảng chi ra trên thị trường chuyển nhượng để đón về hàng loạt “bom tấn”, Chelsea đang có một mùa Hè ồn ào nhất lịch sử. HLV Frank Lampard vì thế tự tin hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Premier League 2020/21. Nhưng liệu Chelsea đã thực sự đủ “lớn” để làm việc đó?
Mua sắm bạt mạng đã giúp Chelsea đủ 'lớn'?

“Bơm” tiền tăng tầm vóc

Sau một mùa Hè 2019 phải án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng vì vi phạm Luật ký hợp đồng với cầu thủ trẻ, Chelsea đã “đòi lại công bằng” trong “phiên chợ Hè” 2020. Họ mua sắm như chưa bao giờ được mua, liên tục giật “bom tấn” để trở thành đội bóng bổ sung tân binh rầm rộ nhất tại Premier League lúc này. 

Tổng cộng, 200 triệu bảng đã chảy khỏi két sắt của Chelsea để sân Stamford Bridge đón về hàng loạt ngôi sao đắt giá như Hakim Ziyech (36 triệu bảng), Ben Chilwell (45), Timo Werner (48), Kai Havertz (72) cùng với Thiago Silva - người gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với PSG.

Chưa bàn đến chuyện những gương mặt này có phải sự bổ sung hợp lý hay không, chỉ riêng số tiền vừa được ông chủ Roman Abramovich “bơm” cho Chelsea đã khiến đội bóng London nâng giá trị đội hình trong tay HLV Frank Lampard vọt lên 868 triệu bảng (theo định giá của Transfermarkt).

Nhờ đó, Chelsea hiện chỉ còn xếp sau đội ĐKVĐ Liverpool và gã nhà giàu Man City về tổng giá trị đội hình. Còn lại, họ bỏ xa những đại diện Big Six khác là M.U, Arsenal và Tottenham.

Ở khía cạnh này, rõ ràng Chelsea của Lampard đã vươn lên một tầm vóc mới. Tại Stamford Bridge lúc này là một binh đoàn được vũ trang tận răng, với những chiến binh xuất sắc, giàu kinh nghiệm.

Thế nên, không lạ khi các nhà cái cũng đưa Chelsea lên vị trí thứ 3 trong danh sách các ứng cử viên vô địch Premier League 2020/21. Với tỷ lệ cược 11/1 (đặt 1 ăn 11 theo William Hill), thầy trò Lampard chỉ xếp sau nhà vô địch Liverpool và Man City, đội bóng đã đăng quang ngai vàng Ngoại hạng Anh ở 2 trong 3 mùa giải vừa qua.

Bản thân các cầu thủ Chelsea cũng không giấu nổi phấn khích trước sự lột xác của đội bóng. Tân binh Timo Werner thậm chí còn mạnh miệng tiết lộ luôn rằng, anh đến Chelsea vì ấn tượng với kế hoạch lật đổ Liverpool và Man City mà HLV Lampard đang theo đuổi. 

Cờ đã đến tay?

Đánh giá về Chelsea, Micah Richards, cựu hậu vệ Man City nay là bình luận viên của tờ Daily Express ví von “đội bóng này cứ như đội ngũ The Avengers trong loạt phim của Marvel Comic vậy”. Cách nói ấy có vẻ khá đúng. Nhưng chưa đủ. Vì Chelsea còn phải chứng minh khả năng kết hợp các ngôi sao của mình một cách ăn ý, nhịp nhàng như cách những “siêu anh hùng” The Avengers cùng nhau chiến đấu trong “bom tấn” của Hollywood.

Ở khía cạnh này, rõ ràng HLV Lampard vẫn cần thêm thời gian. Hãy nhìn sang Liverpool, Juergen Klopp mất tới 5 năm mới đưa được đội bóng này lên ngôi vô địch sau khi tạo dựng cho Lữ đoàn đỏ một lối chơi gegenpressing cực kỳ nhuần nhuyễn.

Hoặc như “triết gia bóng đá” Pep Guardiola cũng phải đợi tới mùa giải thứ hai mới truyền tải được hết ngôn ngữ bóng đá của mình cho Man City. Dưới lăng kính ấy, Lampard chắc chắn sẽ phải rất vất vả nếu muốn lắp ghép những miếng lego đắt giá thành một “cỗ máy chinh phục”.

Hơn nữa, đội ngũ trong tay Lampard vẫn phần nào mất cân đối, đặc biệt khi so sánh với những ứng viên vô địch hàng đầu Liverpool và Man City. Chelsea cho đến lúc này vẫn chưa thực sự đem đến sự tin cậy nơi hàng thủ. Mùa trước, họ là đội lọt lưới nhiều nhất trong 10 đội đứng ở nửa trên BXH Premier League, với 54 bàn thua. Nguyên nhân nằm ở các trung vệ kém cỏi và ở vị trí thủ môn chưa bao giờ ổn định. 

Để gia cố hàng thủ, Lampard đã đưa về Chilwell cho cánh trái và đặc biệt là trung vệ Thiago Silva. Cầu thủ người Brazil là một trong những trung vệ hay nhất thế giới lúc này. Mùa trước, anh vẫn chơi cực hay trong màu áo PSG. Nhưng Silva đã 35 tuổi và khó mà căng sức ra gánh hàng thủ Chelsea trong cả mùa giải.

Lampard, vì thế vẫn cần thêm hậu vệ. Nhưng theo cựu danh thủ Jamie Carragher thì dù có mua thêm vài trung vệ hàng đầu nữa, Chelsea vẫn khó tránh khỏi cảnh công làm thủ phá nếu không thay “người gác đền”. 

Lời nhắc nhở này không sai. Kepa không được Lampard tin cậy và bản thân thủ thành này cũng có vấn đề về thái độ thi đấu. Willy Caballero thì quá già. Chelsea đúng là cần một thủ môn mới, tầm cỡ hàng đầu để có thể cạnh tranh sòng phẳng cùng các đại gia Big Six.

Và như thế, 200 triệu bảng mà đội bóng London vừa “đốt” ở chợ Hè năm nay chắc chắn chưa phải con số cuối cùng. Chelsea vẫn cần chi thêm nếu muốn vươn lên tầm vóc đủ “lớn” cho tham vọng tranh đoạt ngai vàng Ngoại hạng Anh.

XEM THÊM

Foden & Greenwood bị loại khỏi ĐT Anh vì gọi gái về khách sạn

Everton chiêu mộ thành công James Rodriguez

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x