
“14 năm, tôi chưa từng thấy đội bóng nào như thế này”
Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng sau thất bại 2-3 trước Aston Villa. Đây đã là trận thua thứ ba của Spurs tại Premier League mùa này và khiến họ rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Đội bóng Bắc London đã chi hơn 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng sau 5 vòng đấu vẫn chưa thắng trận nào, chỉ ghi được 2 bàn và nhận 3 thất bại.
Đáng nói hơn, De Zerbi dường như cũng không tìm được lời giải cho chính đội bóng mà ông xây dựng. Sau trận thua Villa, De Zerbi thừa nhận ông không thể lý giải sự bất ổn của Tottenham.
“Trong 14 năm làm HLV, tôi chưa từng thấy một đội bóng nào như Tottenham Hotspur. Quá mong manh, quá thiếu ổn định”, De Zerbi nói.
Nhà cầm quân người Italia cho rằng Spurs có thể chơi rất tốt trong 30-40 phút đầu rồi bất ngờ sụp đổ. Ông cũng đặt câu hỏi về khả năng giao tiếp giữa các cầu thủ và yêu cầu những thủ lĩnh trong phòng thay đồ phải mạnh mẽ hơn.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ De Zerbi không phải người ngoài cuộc. Ông chính là HLV trưởng, là người chịu trách nhiệm xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự và chuẩn bị tâm lý cho đội bóng.
Nếu Tottenham liên tục lặp lại cùng một kịch bản trước Newcastle, Liverpool, Everton rồi Aston Villa, việc chỉ ra rằng đội bóng “mong manh” không thể được xem là lời giải. Một HLV có 14 năm kinh nghiệm cần phải tìm cách sửa chữa những vấn đề ấy thay vì tỏ ra bất ngờ trước chúng.
Thành tích không tương xứng với lời nói

Sau 14 trận dẫn dắt Tottenham trên mọi đấu trường, De Zerbi mới giành được 4 chiến thắng, hòa 4 và nhận 6 thất bại. Spurs ghi 16 bàn nhưng thủng lưới tới 19 lần. Thành tích trung bình 1,14 điểm/trận của ông tại Bắc London cũng là mức thấp nhất sự nghiệp kể từ thời còn dẫn dắt Benevento vào năm 2018.
Những con số ấy càng đáng chú ý khi Tottenham đã đầu tư hơn 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa hè. Rất nhiều ngôi sao đắt giá được đưa về nhưng thành tích lại ngày càng bết bát.
De Zerbi từng được tung hô rất nhiều sau quãng thời gian gây ấn tượng tại Brighton. Ông xây dựng một đội bóng chơi kiểm soát, pressing mạnh và được đánh giá cao về khả năng triển khai bóng. Thành công ấy giúp tên tuổi De Zerbi được đẩy lên một tầm cao mới.
Nhưng quãng thời gian mờ nhạt tại Marseille đã bắt đầu cho thấy năng lực của De Zerbi. Và tại Tottenham, những điểm yếu của ông đang xuất hiện rõ hơn.
Spurs cần HLV giải quyết vấn đề, không phải giải thích vấn đề

De Zerbi nói ông “không có tất cả câu trả lời” cho tình trạng thảm hại của Tottenham. Sự thừa nhận ấy có thể được xem là thành thật, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế đáng lo ngại rằng Spurs đang bước vào khủng hoảng mà người chèo lái chưa tìm được phương án thoát ra.
Spurs đã không thắng trận nào sau 5 vòng Premier League. Đáng nói là 2 bàn thắng vào lưới Aston Villa mới là những pha lập công đầu tiên của họ tại giải đấu mùa này. Nếu không tính những khoảnh khắc cuối trận giúp tỷ số trở nên bớt tồi tệ, Tottenham thậm chí đã phải nhận một thất bại nặng nề hơn.
De Zerbi có thể đúng khi gọi Tottenham là đội bóng “mong manh”. Nhưng ông cũng cần nhìn vào trách nhiệm của chính mình.
Một HLV được kỳ vọng rất lớn không thể mãi nói về vấn đề mà không đưa ra được cách giải quyết. Sau những thất bại ở Marseille và giờ là Tottenham, De Zerbi đang đứng trước yêu cầu chứng minh rằng ông thực sự xứng đáng với vị thế mà bóng đá châu Âu từng dành cho mình, thay vì tiếp tục chỉ khua môi múa mép bên đường biên.

























