
Đó không phải là thủ quân Bruno Fernandes, không phải là chuyên gia rê bóng Matheus Cunha, càng không phải ông chủ tuyến giữa Casemiro. Tất cả đều rất quan trọng với MU, nhưng để dàn nhạc của Ruben Amorim bật lên những nốt cao vút, chỉ có thể là Bryan Mbeumo.
Tuyển thủ Cameroon không phải dạng cầu thủ xuất chúng về kỹ thuật hay tốc độ. Nhưng Mbeumo đủ sắc sảo để tạo ra khác biệt, đủ lạnh lùng để dứt điểm chính xác, đủ lì lợm để vượt qua áp lực và đủ khôn khéo để thoát khỏi vòng vây đối phương.

“Mbeumo làm tôi nhớ đến Mohamed Salah khi ở trong và ngoài rìa vòng cấm. Cả hai đều làm chính xác những gì họ muốn, dù là một pha dứt điểm hay rê bóng. Và điều quan trọng là họ không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tất cả đều lạnh lùng chính xác”, cựu tiền vệ MU, Owen Hargreaves nhận xét.
Trong khi đó, cựu tiền đạo Peter Crouch khẳng định anh đã quan sát Mbeumo nhiều năm để tin rằng “cậu ấy là một sát thủ thực sự với những chạm bóng cực kỳ sắc bén”. Cú đánh đầu quyết đoán vào lưới Tottenham lột tả chân dung sát thủ người Cameroon. Một pha xâm nhập vòng cấm và chọn vị trí chính xác. Không cần bật cao, chỉ đơn giản là một động tác dứt điểm trong sách giáo khoa khi Mbeumo đã tìm được không gian lý tưởng.
Nên nhớ, trận gặp Tottenham mới là lần đầu tiên trong mùa giải Mbeumo đảm nhiệm vị trí tiền đạo cánh trái. Nhưng cựu cầu thủ Brentford vẫn thích ứng hoàn hảo với nguồn năng lượng dồi dào, khả năng pressing mạnh mẽ và ra quyết định chính xác.

4 bàn thắng trong 4 trận gần đây ở Premier League, Mbeumo đang có phong độ đỉnh cao. Còn nếu nhìn nhận về đẳng cấp thì hãy lưu ý một thống kê: tiền đạo sinh năm 1999 đã ghi 20 bàn (không tính phạt đền) tại Premier League kể từ đầu mùa giải trước. Thành tích này ngang bằng Ousmane Dembele (20 bàn ở Ligue 1) và nhiều hơn Raphinha (19 bàn tại La Liga).
“Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10” của Premier League không chỉ xuất sắc trong các pha dứt điểm. Khi MU bị Tottenham dẫn trước 2-1, chính Mbeumo đã thúc giục các đồng đội giữ vững tinh thần chiến đấu. “Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, tôi cố gắng truyền đạt tới các đồng đội rằng cơ hội vẫn ở phía trước”, Mbeumo chia sẻ. Và cuối cùng, những nỗ lực của 10 cầu thủ MU đã mang về trái ngọt với pha đánh đầu của De Ligt.
Trong hệ thống của Ruben Amorim, Mbeumo không chỉ là mũi nhọn, anh còn là một điểm tựa. Đã rất lâu rồi các CĐV MU mới tìm thấy một cá nhân có thể tạo ra khác biệt, có thể đứng vững trước đầu sóng ngọn gió, với một tinh thần chiến binh và cái tôi hết sức khiêm tốn.
Chỉ tiếc rằng khi MU đã tìm thấy người “gánh team” thì Mbeumo lại sắp nghỉ cả tháng vì phải tham dự CAN 2025. Đó sẽ là giao đoạn đầy khó khăn cho MU khi cả Amad Diallo cũng vắng mặt. Nhưng từ giờ tới khi đó, Mbeumo vẫn còn nhiều thời gian để kéo MU bằng bản lĩnh quỷ đầu đàn.























