Bóng Đá Plus trên MXH

Người thắng, kẻ thua sau trận hòa của Man United trước Leeds

06:18 ngày 09/02/2023
Man United đã trải qua trận hòa giàu cảm xúc 2-2 trước Leeds sau khi bị đối thủ dẫn trước 2 bàn tại trận đấu bù vòng 8 Premier League. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau cuộc đọ sức hấp dẫn này.

    Người thắng

    Jadon Sancho

    Sự mong manh giữa thành công và thất bại ở bóng đá đỉnh cao thường được quyết định bởi phản xạ và sự tự tin. Các ngôi sao có thể tự mình ghi bàn, nhưng họ phải xử lý trong những tình huống bóng khó theo kiểu 50/50. Sancho đã không làm được điều đó nhiều ở Old Trafford. Dù vậy trước Leeds, cựu cầu thủ Dortmund đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng sau đường chuyền vào bị chặn của Luke Shaw trong vòng cấm, trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Illan Meslier. Sancho đã tự tin thấy rõ sau pha lập công ấy, ngay cả khi nó không mang về 3 điểm cho MU. Quỷ đỏ cần nhiều hơn thế ở Sancho trong những tháng tới.

    Sancho đang lấy lại sự tự tin

    Tottenham

    Tottenham bất ngờ được hưởng lợi ở cuộc đua Top 4 chỉ trong thời gian ngắn. Họ mới đánh bại Man City cách đây không lâu, và giờ có cơ hội chen chân vào nhóm này sau khi Man United đánh rơi điểm số trước Leeds. Hiện tại, Spurs đang đứng thứ 5 với 39 điểm, kém nhóm Top 4 đúng 1 điểm.

    Wilfried Gnonto

    Mới 19 tuổi, tiền đạo người Italia đã ghi dấu ấn đậm nét trong trận gặp MU. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 1 là pha xử lý hoàn hảo. Anh bật tường một hai với Patrick Bamford, trước khi tung cú đá bằng chân phải quyêt đoán vào góc gần. Gnonto cũng chính là người in dấu giày vào bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Leeds trong hiệp 2. Leeds chỉ mất 4 triệu bảng để chiêu mộ Gnonto ở hè 2022, và cầu thủ này hoàn toàn có thể tạo ra tác động như Raphinha trước đây tại CLB.

    Gnonto có triển vọng trở thành ngôi sao

    Kẻ thua

    Wout Weghorst

    Thật khó để một cầu thủ có thể hình to lớn như vậy biến mất, nhưng Weghorst đã hoàn toàn mất tích khi MU cố gắng đáp trả sau bàn mở tỷ số chóng vánh của Leeds. Khi tiền đạo người Hà Lan rời sân, mọi chuyện đã thay đổi và Quỷ đỏ kiếm được 1 điểm. Đây có thể là một bước ngoặt trong quan điểm của Ten Hag về vị trí tiền đạo tại Man United.

    Casemiro

    Nhìn đi nhìn lại, tấm thẻ đỏ ngu ngốc của Casemiro đã khiến MU phải trả giá một lần nữa. Tiền vệ người Brazil đã ngồi ngoài ở trận thua 2-3 của MU trước Arsenal vào ngày 22/1 vì một thẻ vàng không cần thiết trước Crystal Palace, và gần đây nhất là chiếc thẻ đỏ khiến anh bị treo giò 3 trận. Quỷ đỏ đã bắt đầu trận đấu với Leeds với cặp tiền vệ Fred và Marcel Sabitzer, những người chưa bao giờ đá chính cùng nhau. Mỗi khi Leeds giành được bóng ở khu vực giữa sân, lo lắng về việc đội khách lại có thêm bàn thắng lại xuất hiện.

    Casemiro đáng trách với tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn trước Palace

    Fred

    Fan MU đang công kích Fred trên mạng xã hội, dù tiền vệ này không mắc bất kỳ lỗi quan trọng nào dẫn đến các bàn thắng của Leeds. Vấn đề của Fred là anh không thể kiểm soát một trận đấu ở Premier League. Nếu không có Casemiro, cầu thủ này hoàn toàn vô hại. Một lần nữa, Fred đã đóng góp quá ít cho MU.

    Đỗ Trung • 06:18 ngày 09/02/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay