Những điều rút ra từ chiến thắng của M.U trước Tottenham: Tuần trăng mật kết thúc với Mourinho

THÁI SƠN
04:47 ngày 05-12-2019
Man United đã giành chiến thắng 2-1 ấn tượng trước Tottenham của người cũ Jose Mourinho, đồng thời đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận thăng hoa của đối thủ.
#1
Rashford quyết chứng minh Mourinho sai

Gặp lại Mourinho, chân sút Marcus Rashford có lý do để quyết tâm chứng tỏ những lời ông thầy cũ nhận xét về mình hồi tháng 9 là hoàn toàn sai. Khi ấy Mourinho đang là khách mời bình luận trận M.U gặp West Ham. Chứng kiến màn trình diễn của Rashford, "Người đặc biệt" đã có những lời bình phẩm khá "phũ".

Ông nói: "Có lẽ trận đấu quan trọng nhất trong thời gian tôi ở M.U là chung kết Europa League, lúc Rashford là "số 9". Tôi không nói Rashford không thể trở thành một "số 9" nhưng chỉ trong trường hợp đối phương không chơi thực dụng, không chặt chẽ và để lộ ra nhiều khoảng trống. Rashford có thể nguy hiểm lúc chuyển trạng thái.

Nhưng M.U thường xuyên đối đầu với những đội bóng mỗi khi đến Old Trafford chơi phòng ngự chặt, dựng xe bus và đôi khi là cả hai. Rashford không phải là mẫu tiền đạo có thể xoay lưng với khung thành. Rashford không phải trung phong, cậu ấy không ghi được nhiều bàn như lẽ ra tiền đạo phải thế.

Tôi nghĩ đội bóng chỉ nên giao chỉ tiêu ghi 10-12 bàn/mùa cho Rashford. Cậu ấy rất chuyên nghiệp, cống hiến cho tập thể và hiểu trách nhiệm phòng ngự của mình. Thi đấu ở cánh có lẽ tốt hơn vị trí "số 9" với Rashford. Nhưng vấn đề là Rashford cảm thấy mình có thể làm trung phong và BLĐ M.U cũng nghĩ như vậy".

Rashford bùng nổ trước sự bất lực của Mourinho

Như để phản bác lại những đánh giá của Mourinho, hoặc để chứng tỏ rằng mình đã tiến bộ sau lời "chỉ điểm" của người thầy cũ (trận này số 10 của M.U đá trung phong nhưng thường xuyên dạt sang cánh trái hoạt động), Rashford đã chơi một trận cực hay trước Tottenham của "Người đặc biệt". Anh liên tục dùng kỹ thuật và tốc độ làm khổ hàng thủ Tottenham, thành quả là sớm có được một bàn thắng ngay phút thứ 6 với cú sút góc hẹp. 

Đầu hiệp hai, chính Rashford kiếm về quả phạt đền rồi tự mình thực hiện thành công để một lần nữa giúp M.U dẫn bàn Tottenham (lúc này là 2-1). Đây đã là bàn thắng thứ 12 trong 13 trận gần nhất của Rashford cho M.U và ĐT Anh, cũng là bàn thứ 8 anh ghi được trong 10 trận chơi tại Old Trafford mùa này.

Số bàn thắng trận này của cá nhân chân sút 22 tuổi đáng ra còn có thể nhiều hơn nếu cú dứt điểm hiểm hóc từ xa của anh ở phút 25 không tìm đến xà ngang cầu môn Tottenham. Rõ ràng Rashford đã đạt được mục tiêu chứng tỏ không phải điều gì Mourinho nói cũng là chân lý.

#2
Dele Alli tiếp tục phát tiết

Trước khi Mourinho về Tottenham, Alli liên tục bị hoài nghi bởi phong độ trồi sụt. Người Anh bắt đầu lo lắng chàng trai sinh năm 1996 này sẽ đi theo vết xe đổ của những thần đồng mãi không chịu lớn như Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain vốn nhan nhản ở xứ sương mù. 

Alli là điểm sáng trong trận đấu của Tottenham

Rõ ràng tài năng của Alli là có, thậm chí tiềm năng rất lớn, song hơn 1 năm gần đây anh chững lại không phát triển thêm dẫn đến mất cả chỗ đứng ở ĐT Anh. Alli không còn bùng nổ thường xuyên trên sân cỏ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của những chú "Gà trống". 

Nhưng từ ngày Mourinho xuất hiện, Alli như tìm thấy cảm hứng đã mất. Với bàn thắng vào lưới M.U ngày hôm nay, Alli đã có 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong 4 trận Mourinho cầm Tottenham. Đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2017 Alli mới lại ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp.

#3
Young không còn trẻ

Sau 4 trận liền không được ra sân, ngày hôm nay Young bất ngờ trở lại đội hình xuất phát của M.U. Tiếc rằng mặc dù Quỷ đỏ có một trận đấu tốt, song cá nhân Young khó được xem là hoàn thành nhiệm vụ.

Màn tái xuất không như ý của Young

Young là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ 4 người của M.U và không bất ngờ khi thường xuyên bị Tottenham tìm cách khai thác. Ngay chính trong bàn thua của M.U, đội trưởng 34 tuổi của họ đã bị Alli biến thành nạn nhân với một pha tâng bóng qua đầu như xiếc. 

Không phủ nhận Young là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất M.U bây giờ, nhưng có lẽ những trận đại chiến kiểu này đã không còn phù hợp với thể trạng của anh nữa. Young không còn trẻ và đến lúc anh nhường sân khấu cho những đàn em bước lên gánh vác.

#4
Mourinho vẫn đau đầu với hàng thủ

Trận thứ tư của Mourinho với Tottenham cũng là lần thứ tư liên tiếp đội bóng của ông thủng lưới 2 bàn trong vòng 90 phút. Với một HLV đi lên bằng triết lý xây dựng lối chơi dựa trên hàng thủ vững chắc thì rõ ràng điều này khó lòng chấp nhận.

Các hậu vệ Tottenham thường xuyên mắc lỗi

Khoảng thời gian ngắn ngủi khiến Mourinho chưa thể cải tạo được các hậu vệ Tottenham. Họ vẫn thường xuyên mắc những lỗi lầm sơ đẳng mà có lẽ nếu ở một thời điểm khác trong sự nghiệp cầm quân, Mourinho đã không ngại ngần "tế sống" họ bằng những lời chỉ trích thâm thúy.

Trong bàn thua đầu tiên tại Old Trafford rạng sáng nay, Davinson Sanchez và thủ môn Paulo Gazzaniga là những người mắc lỗi để đối phương vượt qua và khép góc không chuẩn. Ở bàn thua thứ hai thì Moussa Sissoko vụng về phạm lỗi với Rashford ở vị trí mà tiền đạo của M.U thực ra đang khó có giải pháp xử lý ghi bàn.

#5
Mourinho trở lại Old Trafford kém vui

Trước màn chạm trán này, phong độ của Tottenham và M.U là hoàn toàn trái ngược. Nếu Tottenham toàn thắng 3 trận gần nhất thì cùng thời gian M.U lại chẳng thắng nổi trận nào. Vậy nên, Mourinho có quyền tự tin khi trở lại Old Trafford, nơi đã chứng kiến sự ra đi cay đắng của ông gần 1 năm về trước.

Old Trafford vẫn là nơi lưu giữ nỗi đau với Mourinho

Không may cho ông là M.U dù có bết bát thì họ cũng chưa bao giờ ngán những trận đại chiến. Ngay cả Liverpool đang thăng hoa mùa này cũng chỉ có thể liêu xiêu rời Old Trafford với 1 điểm ở những phút cuối. Vậy thì Tottenham có thất bại cũng không... lạ.

M.U đã đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian trăng mật của Mourinho và Tottenham. Từ thời điểm này, khi sự hưng phấn đã thuyên giảm, những vấn đề nội tại của Tottenham mới bắt đầu bộc lộ thực chất và Mourinho sẽ phải dốc hết bản lĩnh để khắc phục những điều Pochettino đã bó tay trước đó...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x