Odegaard gia nhập Arsenal: Lời tuyên bố của Real

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:26 ngày 28-01-2021
Hầu hết các cầu thủ đều gọi việc khoác áo Real Madrid là một giấc mơ, song với cá nhân Martin Odegaard, nó chẳng khác nào cơn ác mộng mà bản thân anh muốn thoát ra ngay tức thì.

"No Drama" - đó là những gì Odegaard mô tả về việc khoác áo Real. Sự thật thì đấy không phải là điều tiền vệ người Na Uy muốn, chính xác là vẫn chưa đến thời điểm chín muồi. Tuy nhiên, khi điện thoại reo lên vào tháng 8/2020, Odegaard không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại Valdebebas để thi đấu cho đội bóng đã chiêu mộ anh cách đây 6 năm. Chỉ 5 tháng sau, ngôi sao 22 tuổi ra đi một lần nữa, lần này cập bến Arsenal theo dạng mượn.

Vào hè này, Odegaard sẽ trở lại và anh có thể bắt đầu lại. Đó là những gì Real nói. Độ xác thực ra sao chẳng ai rõ. Hiện tại, Odegaard đã ra đi và bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi sự phát triển của mình bị kìm hãm. Điều đáng thất vọng nhất về sự chia tay của Odegaard là nó quá dễ đoán và quá khó tránh. Giá mà họ kiên định vào kế hoạch ban đầu. Giá như có một kế hoạch.

Trước đó, Real đã đồng ý rằng Odegaard sẽ thi đấu cho Real Sociedad theo dạng mượn trong 2 mùa giải. "Martinxo" là cái tên trìu mến mà mọi người ở Sociedad gọi Odegaard, và anh rất hạnh phúc tại đây, không chỉ bởi Donosti có thể thành phố đẹp nhất ở Tây Ban Nha mà còn liên đới đến màn trình diễn trên sân cỏ. Cho tới khi La Liga phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19, Odegaard được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, một tiền vệ sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén, chuyền bóng xuất sắc và sự cơ động.

Ở tuổi 22, Odegaard tiến bộ nhanh chóng tại Sociedad, chiếm vị trí chính thức cũng như được trao trách nhiệm và cơ hội để trở thành thủ lĩnh của CLB. Ngoài ra, ở Sociedad còn có một HLV hiểu các cầu thủ trẻ, một đội hình đầy tài năng, tham vọng, cùng nhau tiến lên và quan trọng hơn cả là một bầu không khí không giống với bất kỳ đội bóng nào mà Odegaard từng trải qua trước đây. Một nơi mà anh dự định sẽ ở lại trong ít nhất một năm nữa.

Nhưng bước ngoặt định mệnh xảy đến vào tháng 8 khi Real thua Man City ở Champions League. Không có ngân sách chiêu mộ tân binh, nhưng Real lại có một bản hợp đồng mà họ có thể thực hiện miễn phí - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đó là Odegaard. Và rồi mọi thỏa thuận trước đó đều đổ bể. Real muốn có Odegaard, họ buộc phải có Odegaard và rồi giao kèo với Sociedad được cắt ngắn. Odegaard trở lại khoác áo Real Madrid.

"Tôi nhận được một cuộc gọi từ Madrid nói rằng họ muốn tôi trở lại. Đó là điều tự nhiên, và nó được thực hiện nhanh chóng. Đó không phải là một màn kịch", Odegaard chia sẻ khi làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia hồi cuối năm 2020. Khi được hỏi có nói chuyện với HLV Zidane hay không, Odegaard trả lời: "Có. Cả ông ấy và câu lạc bộ đều muốn có tôi, và đó là điều đã xảy ra. Họ muốn điều đó nên chúng tôi đã làm điều đó". Được trở lại một CLB danh tiếng như Real sau quãng thời gian phiêu bạt tứ phương hiển nhiên là điều tốt lành, song thực tế Odegaard không cảm thấy phấn khích.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh qua đêm mà không có sự báo trước. Sociedad không còn cách nào khác phải trả Odegaard cho Real, đồng thời nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế bằng việc chiêu mộ David Silva. Tất cả những gì Sociedad có thể làm là chúc Odegaard mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Ai nấy đều hi vọng rằng cơ hội dành cho Odegaard tại Real là có thật thay vì chỉ là những dòng phác thảo trên giấy. Dẫu vậy, những câu chuyện cổ tích như thế này ở Real thường nhận lại nhiều sự ngờ vực, và cho tới nay, điều đó hoàn toàn chính xác.

Odegaard là nạn nhân tiếp theo của Real

Odegaard chỉ được đá chính 3 lần cho Real mùa này và chưa lần nào được chơi trọn 90 phút. Anh trở nên lạc lõng và thường xuyên bị bắt gặp tập luyện một mình. Tổng cộng, sao trẻ người Na Uy ra sân vỏn vẹn 242 phút cho Los Blancos mùa này, không bàn thắng, không kiến tạo. Ở giai đoạn này mùa trước, Odegaard đã chơi gần như đầy đủ số trận, ghi 4 bàn và đóng góp 5 đường kiến ​​tạo. Chỉ có Mariano Diaz, Eder Militao, Luka Jovic, Alvaro Odriozola và Andriy Lunin là thi đấu ít hơn.

Tại Real Madrid, những câu chuyện bi ai kiểu này xảy ra như cơm bữa, bởi sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Kiên nhẫn có thể là một đức tính tốt nhưng các cầu thủ như Odegaard không có thời gian và cũng không có nhiều không gian để chờ đợi cơ hội phát triển bản thân. Odegaard thực tế đã được trao cơ hội với 3 lần đá chính ở La Liga, nhưng anh thừa nhận rằng Zidane đã không nói chuyện với anh về vị trí thi đấu trên sân, hoặc nơi anh có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Vai trò số 10 không thực sự tồn tại ở Madrid khi nhiều ngôi sao ở vị trí này đã phải lầm lũi ra đi. Vị trí và vai trò cho phép bạn tỏa sáng và thu hút ngay từ ban đầu là nơi mà Real ít có khả năng giao cho bạn nhất khi đặt chân tới đó. Odegaard nhìn chung không có được một đội bóng được xây dựng xung quanh mình ở Bernabeu. 

Ngoài ra, còn có những lý do khác khiến Odegaard không được thi đấu kể từ thời điểm nêu trên, đó là chấn thương và dương tính với Covid-19. Zidane muốn Odegaard trở lại, tuy nhiên, đó là trong bối cảnh Real không thể ký hợp đồng với bất kỳ ai khác, thay vì mong muốn của HLV quyết tâm biến anh ta trở thành trung tâm trong dự án của mình. Và trong sự vắng mặt của Odegaard, bộ khung đội hình đã thành hình mà không có anh.

Dẫu vậy, có một sự thật đơn giản và dễ thấy nhất, đó là khi những người cạnh tranh với bạn ở một vị trí là Toni Kroos và Luka Modric, cơ hội của bạn sẽ bị hạn chế. Và nếu Modric không chịu già đi và thể hiện như những gì đang có mùa này, thì hãy quên chuyện đó đi. Và thế là một đội bóng có vẻ ngoài quen thuộc xuất hiện, song nó cũng là điều gây ra căng thẳng giữa CLB và ban huấn luyện bởi việc trở lại của các cầu thủ như Odegaard không phải là động thái đúng lúc và đúng người.

Ở đây, Odegaard chỉ là một ví dụ khác. Trong vài năm trở lại đây, Real đã có những sự thay đổi về chính sách chuyển nhượng khi họ thường đưa về các ngôi sao trẻ triển vọng thay vì ngôi sao thành danh (trường hợp của Eden Hazard là ngoại lệ). Nhưng để một cầu thủ trở thành người giỏi nhất, mua được anh ta là chưa đủ, bạn cần phải cho anh ta thi đấu. Và rất ít người trong số những người đến Madrid đã làm được như vậy, thay vào đó là những gương mặt vẫn quá quen thuộc.

Khi trở lại Real Madrid, Zidane đã nói rằng sẽ có những thay đổi, nhưng về nhân sự thì chưa có nhiều. Nhà ĐKVĐ La Liga vẫn là một tập thể cũ kỹ. Nếu hồi đầu mùa, Fede Valverde được trọng dụng và những tưởng sẽ trở thành mắt xích quan trọng, hay như Vinicius có vài khoảnh khắc lóe sáng quyết định, thì rốt cuộc, Real vẫn sử dụng bộ khung mà bất kỳ ai cũng dễ dàng điểm mặt chỉ tên: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Casemiro, Kroos, Modric và Karim Benzema.

Real vẫn vậy. Luka Jovic trở lại Đức và chỉ 28 phút đã ghi được nhiều bàn thắng hơn so với thời gian... một năm rưỡi ở Tây Ban Nha. Brahim Diaz, Achraf Hakimi, Dani Ceballos, Sergio Reguilon đã rời Real và đều ít nhiều cho thấy khả năng của mình. Họ toàn là cầu thủ tài năng song không có đất dụng võ ở Real. Giờ đây, các tài năng trẻ đang trụ lại Real như Vinicius hay Rodrygo đang đối mặt với viễn cảnh suy tàn ở Bernabeu, khi cơ hội ra sân vô cùng ít ỏi.

Vấn đề ở đây không nằm ở chất lượng con người, mà nằm ở việc Real không quan tâm tới các tài năng trẻ. Đội bóng này cần thu về thành công qua mỗi mùa giải, thay vì chờ đợi một hoặc hai mùa đợi các tài năng trẻ đủ lớn để gặt hái vinh quang. Áp lực đè nặng như vậy cũng khiến HLV Zidane không có nhiều sự chọn lựa. Ông buộc phải trọng dụng các công thần - những người đã cùng ông 3 lần liên tiếp vươn lên đỉnh cao Champions League - để tìm kiếm cúp. Bằng không, ngay đến "cần câu cơm" của ông cũng bị đạp đổ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x