Phút 26, thời điểm hai đội đang hòa 0-0, Casemiro để mất bóng tai hại ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Brentford tổ chức tấn công. Sau tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, Mathias Jensen tung cú đá bằng chân trái không quá hiểm hóc.
Tuy nhiên, Onana bằng cách nào đó cản phá hụt khiến bóng bay vào lưới MU. Xem lại băng quay chậm, thủ thành người Cameroon đã đổ người sớm một nhịp, nên khi bóng đến khung thành thì không phản xạ kịp. Một pha xử lý đầy nghiệp dư của Onana, và màn trình diễn thảm họa của anh vẫn tiếp diễn tại Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, sẽ là oan ức nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Onana. Việc MU nhận bàn thua đến từ sai lầm của nhiều cầu thủ, từ chuyện Casemiro chuyền hỏng, đến hàng thủ phá bóng thiếu dứt khoát, nổi bật là Victor Lindelof rồi mới đến trách nhiệm cuối cùng thuộc về Onana.
Nhìn chung, đây là hệ quả của một tập thể khủng hoảng không lối thoát của MU hiện nay. Nó cho thấy mọi cá nhân của Quỷ đỏ đều đi xuống trong từng pha xử lý, và bàn thua đến như một điều dễ hiểu. Trước khi phải vào lưới nhặt bóng, Quỷ đỏ đã chơi bế tắc, gần như không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn