Bóng Đá Plus trên MXH

Paul Pogba: ‘Tôi và Mourinho như một cặp đôi yêu nhau, giận dỗi rồi làm lành’
02 giờ trước
Paul Pogba trả lời phỏng vấn Mail Sport, chia sẻ về quãng thời gian dính án phạt, nhớ lại giai đoạn khó khăn ở MU và mối quan hệ nhiều sóng gió với Jose Mourinho. Tiền vệ người Pháp ví mối quan hệ của anh với Mourinho như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, hết giận dỗi lại làm lành…

    Paul Pogba ví mối quan hệ giữa anh và Jose Mourinho như cặp tình nhân, hết yêu rồi lại giận, giận rồi lại yêu

    Ngày tái sinh

    Buổi chiều ngày 4/10/2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời cầu thủ của Pogba. Khi đang thử một bộ đồ mới cho buổi ra mắt phim, Pogba không cầm điện thoại theo người và nghe thấy tiếng chuông reo. Zulay, vợ anh, chạy vội lên lầu lấy điện thoại của anh rồi hét lên: “Paul, là luật sư gọi”.

    “Tôi nói rằng tôi sẽ gọi lại cho luật sư, nhưng vợ tôi nói rằng tôi phải nghe máy. Vì vậy, tôi đã xuống cầu thang để nói chuyện với ông ấy với bộ vest đang thử trên người! Ông ấy đã nói với tôi tin tức mới nhất và tôi lặng người đi. Mọi người đều nhảy cẫng lên, rất hạnh phúc, nhưng tôi thì bị sốc. Cả nhà tôi đã sống trong địa ngục, trải qua một thời kỳ đen tối. Nhưng đây là cơ hội thứ hai của tôi, tôi phải tận dụng nó. Tôi đã được tiếp thêm sức mạnh”, Pogba chia sẻ về cảm xúc lúc hay tin được giảm án.

    Trò chuyện trên Mail Sport là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Pogba với 1 tờ báo Anh kể từ khi án phạt cấm thi đấu được giảm xuống. Khi Pogba trải lòng tại Khách sạn Sofitel Paris Baltimore, cách Tháp Eiffel 20 phút đi bộ, người ta có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong từng câu chữ của anh. Pogba vẫn thế.

    Pogba lần đầu trả lời phỏng vấn một tờ báo Anh từ sau khi được giảm án phạt

    Bỏ lại đằng sau những cạm bẫy trong sự nghiệp, Pogba thoải mái trong thế giới thời trang của riêng anh khi trò chuyện với Mail Sport. Bộ đồ thể thao gọn gàng sẫm màu, đôi bông tai hình hai chữ 'PP' được thiết kế riêng, hai chiếc vòng cổ đeo lấp lánh khiến Pogba trở nên sống động, hoạt bát và đầy năng lượng. Anh thu hút người đối diện bằng những sắc thái khác nhau khi kể về câu chuyện của mình, từ địa ngục doping, đến MU, rồi Jose Mourinho và tương lai.

    “Chúng ta đều là con người, đều có cảm xúc. Trong thời gian thi hành án phạt, tôi đã nhận ra cuộc sống là gì. Paul Pogba, anh chàng nổi tiếng, không còn nữa. Mọi người tránh xa tôi. Tôi từng được mời đến các tuần lễ thời trang và các sự kiện như thế. Bây giờ họ kiểu như, "Chúng tôi phải tránh xa Pogba ra”. Bạn bè tôi cũng không gọi điện như cách họ làm trước đây. Khi mọi người nghe đến doping, họ nghĩ rằng bạn muốn trở thành Người khổng lồ xanh Hulk. Đó là cách mọi người từng nhìn nhận tôi. Và dư luận là gì? Là họ có thể nói những gì họ muốn”, nhà vô địch World Cup 2018 chia sẻ.

    Pogba giờ đã 31 tuổi và đủ hiểu phải trái, tốt xấu. Nên anh cũng không quá cay đắng với những gì người ta phát xét về mình. “Tôi ổn. Đó là cuộc sống và tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi đã trưởng thành rất nhiều, tôi là một người khác. Khi bạn mất đi thứ gì đó mà bạn yêu thích, bạn mới nhận ra mình trân trọng nó đến nhường nào”, Pogba trải lòng.

    Mối quan hệ đặc biệt với Mourinho

    Pogba nhớ lại, rằng khi anh đang xỏ giày trước buổi tập tại Juventus vào tháng 9/2023 thì bác sĩ của CLB đến gặp anh với tin tức làm rung chuyển cả thế giới của anh. “Tôi đã bị sốc. Thực sự rất sốc. Họ đang cáo buộc tôi dùng doping ư? Tôi bắt đầu nghĩ mình đã ăn gì? Mình đã sử dụng loại kem gì?”, Pogba vắt tay lên trán nhớ lại.

    Dù mâu thuẫn nhưng Pogba luôn tôn trọng Mourinho

    Ban đầu, Pogba nghĩ rằng xét nghiệm dương tính có thể là do một mũi tiêm do CLB thực hiện. Nhưng không phải vậy. Tâm điểm của vụ bê bối là một loại thuốc bổ sung được một bác sĩ ở Mỹ kê đơn cho Pogba. Anh đã dùng chúng trước đó nhưng chúng chưa bao giờ mang đến một kết quả xét nghiệm dương tính.

    “Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề ngoài bóng đá và chấn thương sau khi rời MU. Tôi muốn trở lại Juventus để bắt đầu lại. Và rồi điều này xảy ra. Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ muốn chơi bóng nhưng thay vào đó, tôi lại chìm nghỉm trong những vấn đề”, Pogba chia sẻ.

    Nhưng Pogba dần chấp nhận thực tế. Về cơ bản, các VĐV phải chịu trách nhiệm về những gì đưa vào cơ thể họ. “Tôi đã dùng một loại thực phẩm bổ sung do một chuyên gia kê đơn. Lỗi của tôi là không kiểm tra 3 lần, và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó”, Pogba nhấn mạnh.

    Pogba khẳng định rằng, anh đã học được cách chấp nhận mọi chuyện xảy ra trong những ngày không bóng đá. “Đây là một chương trong cuộc đời mà tôi sẽ không quên nhưng những người khác có thể quên. Hôm qua mọi người nghĩ rằng tôi đã cố tình làm như vậy. Bây giờ họ lại nói rằng họ rất vui khi thấy tôi trở lại sân cỏ. Mọi thứ thay đổi thật chóng vánh. Nhưng đó là cuộc đời. Vâng, c’est la vie!”, Pogba cho biết.

    Pogba đã phải đối mặt với rất nhiều nghịch cảnh trong sự nghiệp của mình. Đầu tiên, anh chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao phong độ như mong đợi khi trở lại MU với bản hợp đồng kỷ lục trị giá 89 triệu bảng 4 năm sau khi rời Juventus. Chấn thương là một thách thức khác. Rồi việc chơi không đúng vị trí sở trường, đặc biệt là dưới thời Ole Gunnar Solskjaer cùng một mối quan hệ đầy sóng gió với Jose Mourinho là những thử thách khác nữa.

    Pogba nhiều khả năng sẽ rời Juventus

    “Tôi và Mourinho như một cặp đôi yêu nhau, giận dỗi rồi làm lành liên tục. Mọi chuyện bắt đầu rất tuyệt, chính ông ấy là một trong những lý do khiến tôi quay lại MU. Tôi không biết tại sao nó lại trở thành cơn ác mộng và chúng tôi thậm chí còn choảng nhau. Chúng tôi bất đồng quan điểm như bao cặp HLV và cầu thủ khác. Nhưng tôi rất tôn trọng ông ấy. Nếu gặp ông ấy vào ngày mai, tôi sẽ ôm ông ấy thật chặt”, Pogba tiết lộ.

    Khát khao trở lại ĐT Pháp

    Việc Mourinho ra đi và Solskjaer đến vào tháng 12/2018 trùng với thời điểm mà Pogba tin rằng đây chính là mùa giải tốt nhất của anh trong màu áo MU. Nhưng Pogba tiết lộ rằng trái tim anh không còn ở đó nữa. “Tôi sẽ tiết lộ điều tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Vào năm Jose ra đi và Ole đến, đó là mùa giải hay nhất của tôi tại MU nhưng sau trận đấu cuối cùng, tôi đã nói với Ole và Ed Woodward (khi đó là CEO) rằng đây là năm cuối cùng của tôi và tôi muốn ra đi.

    Tôi 27 tuổi, mọi chuyện không diễn ra như tôi mong muốn. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thấy đội bóng tiến bộ. Tôi muốn ra đi nhưng đã quay lại trước mùa giải vì tôi muốn duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Tôi không muốn chơi cho MU nữa nhưng tôi phải cư xử chuyên nghiệp. Về mặt tinh thần, tôi rơi vào cảnh “thân ở đây nhưng hồn không ở đó” và sau đó tôi bị chấn thương”, Pogba tiết lộ.

    Trở lại ĐT Pháp là giấc mơ của Pogba

    Liệu mọi chuyện có thành ra thế này nếu Pogba rời Old Trafford vào mùa hè năm 2019, thay vì mãi tận năm 2022 không? Không ai biết được điều đó. Lý do Pogba đến phòng khám sức khỏe ở Mỹ để kê đơn thuốc này là vì anh muốn tránh cho cơ thể mình liên tục bị suy nhược. Nhưng giờ đây đã có ánh sáng cuối đường hầm. Pogba có thể trở lại tập luyện vào tháng 1/2025 và tái xuất sân cỏ vào tháng 3/2025.

    Khả năng anh sẽ rời Juventus là rất cao. “Tôi có mục tiêu và ước mơ. Và ước mơ của tôi luôn là được khoác áo ĐT Pháp và vẫn luôn là như vậy. Nhưng lúc này, tương lai của tôi là trở lại sân cỏ và tôi muốn chứng minh bản thân vẫn còn đẳng cấp.

    Bóng đá không dừng lại vì tôi không thể chơi; các cầu thủ vẫn đang thi đấu, đó là cuộc sống, là vòng tròn khép kín. Mọi cầu thủ sẽ nói, "Pogba đã trở lại, tôi không muốn anh ấy chiếm mất vị trí của tôi". Điều đó là bình thường. Nhưng tôi phải sẵn sàng cho điều đó”, Pogba kết luận.

    DI ĐAN (lược dịch) • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay