Angelino sinh ra tại Coristanco, xứ Galicia (Tây Ban Nha). Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Deportivo La Coruna vào năm 2007 khi mới 10 tuổi. Sau đó, hậu vệ này chuyển sang Man City vào năm 2012.
Sau nhiều năm bị đem cho mượn tại nhiều CLB như New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, Angelino bị bán đứt cho PSV vào năm 2018. Anh gây được ấn tượng mạnh và và thậm chí được bầu chọn vào ĐHTB giải VĐQG Hà Lan mùa 2018/19.
Ấn tượng trước phong độ của Angelino, Man City đã quyết định mua lại cầu thủ này với giá 10,8 triệu bảng vào năm 2019. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ được ra sân 12 trận trên mọi đấu trường từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020.
Tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020, Angelino bị đem cho mượn tại RB Leizpig. Sau nửa cuối mùa 2019/20 thi đấu tốt với 8 bàn và 11 kiến tạo trong 31 trận, đội bóng nước Đức đã quyết định mua đứt anh với giá 18 triệu euro.
Trong bài trả lời phỏng vấn với Bild mới đây, Angelino đã tiết lộ về mối quan hệ của anh với Pep. "Ông ta đã giết chết sự nghiệp và sự tự tin của tôi", Angelino cho biết.
"Sau khi tôi chuyển từ PSV trở lại Man City, Pep đánh giá tôi chỉ sau 2 trận đấu tiền mùa giải và không cho tôi cơ hội chứng tỏ mình nữa. Đó là lý do tôi rất vui khi được cho mượn tại Leipzig và giờ trở thành một cầu thủ chính thức của đội".
"HLV Nagelsmann đã cho tôi sự tự tin để thi đấu chứ không như Pep. Ở Leipzig, tôi đã cảm thấy tự tin ngay từ ngày đầu tiên. CLB và HLV đã khích lệ tôi rất nhiều. Giờ tôi rất hạnh phúc khi cống hiến cho đội bóng", anh nói thêm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn