Petr Cech rời Chelsea: Biểu tượng thất truyền

Từ 09:14 ngày 30-06-2022
Lần thứ hai trong sự nghiệp, Petr Cech rời Chelsea. Và cũng như lần đầu tiên, anh ra đi trong bẽ bàng cay đắng ở chính nơi đã tạo dựng nên tượng đài mang tên mình.

Tháng 2/2004, Cech gia nhập Chelsea ở độ tuổi 22. Một Petr Cech trẻ trung và đầy tiềm năng. Nhưng những người tuyển mộ anh không biết rằng, họ đã đem về một huyền thoại. Người sẽ gắn bó với họ 11 nắm, cống hiến đến vỡ đầu và cả tuổi thanh xuân cho Stamford Brigde. Vâng, người viết đang dùng nghĩa đen của từ “vỡ đầu”. Và cùng với Terry, Lampard, Drogba trở thành “tứ trụ” xương sống cho Chelsea trong suốt 1 thập kỷ đủ mọi vinh quang.

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Cech gia nhập Arsenal với phí chuyển nhượng 11 triệu bảng. Hôm đó, anh ra đi trong cay đắng khi phải nhường khung thành cho một Thibaut Courtois đang “tuổi ăn tuổi lớn” (thời điểm đó, Cech 33 tuổi, còn Courtois 23 tuổi). Tuy nhiên, ai quan tâm bóng đá mà chả hiểu độ tuổi 33 không phải là độ tuổi xuống tay của một thủ môn. Đặc biệt khi Cech không phải sống dựa trên phản xạ, mà dựa trên sải tay dài, trí thông minh trong cách phán đoán. Và quan trọng nhất là Cech cũng chưa hề xuống phong độ trong ngày rời Chelsea. Nên việc phải rời Chelsea sau 11 năm gắn bó thật sự là một nỗi đau với người thủ môn này.

Arsenal không cho Cech được những gì như anh mong muốn, cũng đẩy anh vào trong những trận đấu thảm bại. Cho nên chỉ một năm sau khi giải nghệ, Petr Cech đã quay lại Chelsea ở vị trí Giám đốc kỹ thuật. Sự quay trở lại này mang 2 hàm ý.

Đầu tiên là sự chuộc lỗi khi họ đã đẩy anh đi bẽ bàng cách đó 5 năm, thứ hai là sự duy trì của một biểu tượng tại Stamford Bridge, nơi anh bằng tài năng và ảnh hưởng của mình sẽ giúp ích rất nhiều cho Chelsea trong quá trình quản trị, và với vị thế của một huyền thoại, anh sẽ phát triển việc đào tạo và vận hành cho các cầu thủ trẻ Chelsea. Cech nhanh chóng chứng tỏ tài năng khi đem về một cầu thủ vô danh, từng là kẻ thất nghiệp và tưởng rằng phải giải nghệ đến vị trí của một nhà vô địch Champions League, vô địch AFCON. Chúng ta đang nói đến cái tên Edouard Mendy, thủ môn hay nhất của năm 2021.

Việc mài được một viên ngọc thô có giá trị như thế đã đủ để nuôi quân 3 năm. Tuy nhiên, đúng là mộng đẹp thường không dài, sự ra đi của Roman Abramovich đã kéo theo sự chia tay của chủ tịch Bruce Buck và giám đốc thể thao Marina Granovskaia. Cho nên việc Cech rời Chelsea lần thứ 2 trong bẽ bàng cũng giống như một quân cờ trong ván bài domino đang trên đà sụp đổ của bộ máy thượng tầng thuộc vương triều cũ Roman Abramovich. Cech cũng như Marina Granovskaia, Roman Abramovich, họ đều mang dòng máu Đông Âu. 

Chỉ có điều Cech nào đơn giản là một quan chức! Anh còn là một huyền thoại, một biểu tượng vĩ đại của Sư tử xanh thành London. Sự ra đi lần thứ hai của anh vì vậy là một biểu tượng thất truyền trong lòng Chelsea vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x