Tin cực buồn bao phủ Man United khi tiền đạo chủ lực Marcus Rashford sẽ không thể tham gia đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này vì chấn thương háng.
Cơn khủng hoảng tiền đạo được dự đoán từ đầu mùa giải đã trở thành hiện thực với M.U. Sau khi để Romelu Lukaku và Alexis Sanchez chuyển sang Inter, các chuyên gia khẳng định HLV Solskjaer đã quá mạo hiểm khi không bổ sung bất cứ chân sút nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Đến thất bại 0-2 trước West Ham, Rashford chỉ trụ được hơn 60 phút trước khi phải rời sân tập tễnh. Anh được xác nhận là dính chấn thương háng và sẽ không thể tham gia trận đấu với Arsenal. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Rochdale ở Cúp Liên đoàn, Solskjaer chia sẻ: "Rashford đang trong quá trình hồi phục. Tình trạng của Rashford không quá xấu và chúng tôi hy vọng sẽ chào đón anh ấy trở lại trước kỳ tập trung ĐTQG".
Chấn thương của Rashford khiến anh phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần
Theo lời Solskjaer thì Rashford sẽ phải bỏ lỡ khoảng 3 trận với M.U. Ngoài đại chiến với Arsenal thì còn màn đọ sức với AZ Alkmaar ở Europa League và Newcastle ở Ngoại hạng Anh.
Cộng với việc Anthony Martial cũng đang điều trị chấn thương đùi, M.U không còn một chân sút chủ chốt nào. Mọi kỳ vọng bây giờ dồn cả vào "măng non" mới 17 tuổi Mason Greenwood. Nhìn theo hướng tích cực, Greenwood đang có phong độ cao ở thời điểm này khi đã ghi 2 bàn trên mọi đấu trường.
Man United có thể thua chứ không thể ngừng chiến đấu. À nhưng đó là Quỷ đỏ của ngày xưa, chứ bây giờ họ thậm chí đầu hàng ngay lúc chưa khai cuộc và HLV Ole Gunnar Solskjaer thì vẫn hài lòng.
Trận cuối cùng của vòng 5 Serie A lúc 02h00 rạng sáng mai giữa Torino và Milan khó có nhiều bàn thắng, nhưng lại hứa hẹn sẽ nổ ra cơn mưa phạt góc trong hiệp 1 và cả trận.
Tầm nhìn mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt cho cho Man United là tạo ra một đội bóng trẻ trung và giàu khát khao trên nền tảng những cầu thủ tấn công trẻ tuổi. Ông đã làm đúng như thế. Vấn đề là ông sai.
Từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay chỗ Jose Mourinho tại M.U, Liverpool chỉ thua đúng 1 trận ở Premier League. Chiếc cúp vô địch Champions League được đưa về sân Anfield. Và Liverpool đang thắng tuyệt đối ở Premier League mùa này. HLV Juergen Klopp của họ thì đã được FIFA trao giải HLV xuất sắc nhất trong năm.
Nếu Man United thua Arsenal ở Premier League vòng tới, HLV Solskjaer nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Lãnh đạo đội bóng chủ sân Old Trafford đã nhắm được người thay thế chèo lái Quỷ đỏ. Đó là Pochettino – HLV cũng đang gặp vấn đề ở Tottenham.
Thủ môn Alisson Becker của Liverpool xác nhận anh sắp bình phục chấn thương bắp chân. Tuy Alisson không nói chính xác thời điểm mình sẽ tái xuất, nhưng đây tất nhiên là thông tin rất tích cực dành cho các fan "Lữ đoàn đỏ".
Tiền vệ Paul Pogba đang gây sức ép buộc Man United phải tăng lương để giữ chân anh trước sự chèo kéo của Real Madrid. Nếu thành công, ngôi sao người Pháp sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh.
VIDEO bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Iraq
Dù chơi đầy nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đã phải dừng chân ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024 khi để thua 0-1 trước U23 Iraq.
Ghi bàn
U23 Iraq: Ali Jasim (63’, pen)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn