Sau nhiều tháng rộ tin đồn rằng Man United muốn chiêu mộ một tiền đạo mới để dẫn dắt hàng công, sau một mùa giải thất vọng từ cả Hojlund lẫn Joshua Zirkzee, cuối cùng họ cũng đã có được “người được chọn”.
Bất chấp những liên hệ mạnh mẽ với Newcastle, ngôi sao Benjamin Sesko của RB Leipzig giờ đây chuẩn bị gia nhập đội bóng của HLV Ruben Amorim trong mùa hè này, với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Man United sẽ trả mức phí chuyển nhượng 76,5 triệu euro (66,3 triệu bảng) cộng thêm 8,5 triệu euro (7,4 triệu bảng) phụ phí cho tiền đạo 22 tuổi này. Sesko sẽ trải qua kiểm tra y tế để hoàn tất vụ chuyển nhượng trong vài ngày tới.
Dù Man United chưa chính thức công bố thương vụ, có vẻ các cầu thủ đã biết về sự xuất hiện sắp tới của tân binh này. Hojlund dường như đã bày tỏ cảm xúc của mình khi “thả tim” bài đăng “Here We Go” của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano trên Instagram, thông báo về việc Sesko sẽ gia nhập Quỷ đỏ.
Hiện vẫn chưa rõ Sesko có ngay lập tức được xếp đá chính trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal tại Old Trafford hay không, nhưng anh được kỳ vọng sẽ đảm nhận vị trí tiền đạo cắm trong phần lớn mùa giải.
Sesko là tân binh thứ ba trên hàng công của Man United mùa hè này, sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nâng tổng số tiền Quỷ đỏ chi cho các tiền đạo lên hơn 200 triệu bảng.
Tuy vậy, việc Hojlund “thả tim” không đồng nghĩa anh sẵn sàng nhường suất đá chính, khi tiền đạo người Đan Mạch khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho vị trí của mình ở mùa giải mới.
Hojlund đã đưa ra lý do vì sao anh nên giữ vị trí mũi nhọn, sau khi mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 của Man United trước Bournemouth ở trận giao hữu tại Chicago tuần trước.
“Điều quan trọng nhất với tôi là tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ sự tập trung, rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, Hojlund nói sau trận. “Kế hoạch của tôi rất rõ ràng: tôi sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, dù có chuyện gì xảy ra”.