Robertson hối tiếc đã gây sự với Messi, không ngại làm 'phản diện'

Thanh Sơn
19:02 ngày 23-02-2020
Hậu vệ trái Andy Robertson của Liverpool mới đây đã có những chia sẻ khá thú vị liên quan đến những khoảnh khắc gây tranh cãi của anh trong sự nghiệp. Những gì Robertson tiết lộ giúp các CĐV Liverpool hiểu rõ hơn về cầu thủ 25 tuổi người Scotland này.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Khoảnh khắc thứ nhất diễn ra ở phút cuối hiệp 1 trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Liverpool và Flamengo ở Doha (Qatar) hồi tháng 12 năm ngoái. Sau khi chứng kiến tiền đạo Sadio Mane phải nhận thẻ vàng vì trả đũa pha chơi xấu của hậu vệ phải Rafinha bên phía Flamengo, Robertson đã nói với đồng đội của mình rằng: "Đừng lo, cứ để hắn ta cho tôi xử lý". 7 phút sau, Robertson đã "giữ đúng lời hứa" khi cho Rafinha phải nằm sân.

Bình luận về pha bóng trên, hậu vệ mang áo số 26 của Liverpool chia sẻ: "Tất cả mọi người đều biết Mane có thể không giữ được sự bình tĩnh vào lúc đó. Tôi hiểu khi ấy mình cần phải làm gì để giải quyết vấn đề. Chính vì thế nên tôi đã nói vài điều giúp Mane "hạ hỏa"".

"Ở trận đấu với Flamengo, Mane thường xuyên bị đối phương phạm lỗi. Chứng kiến anh ấy phải nhận chiếc thẻ vàng không đáng có, tôi có trao đổi ngắn gọn với Mane và điều đó đã phát huy tác dụng. Kết quả là trong hiệp 2 Mane không vướng thêm vào vụ lùm xùm nào nữa".

"Thật không may là camera và chuyên gia đọc khẩu hình đã phát hiện ra tôi nói gì. Thực tế thì tôi không muốn làm thế, nhưng đó là cách để tôi bảo vệ đồng đội. Tôi cũng thích được đồng đội bảo vệ nếu gặp rắc rối. Chúng tôi giống như anh em trong một gia đình. Chính vì thế, nếu có ai đó bị bắt nạt thì cả đội phải đoàn kết để chống lại những kẻ thích gây sự".

Robertson chẳng ngại dằn mặt Rafinha

"Đây là điều luôn có ở những tập thể tốt. Trước đây M.U và Arsenal có những tấm khiên chắc chắn như Roy Keane và Patrick Vieira, còn bây giờ Man City sở hữu Fernandinho cũng là chỗ dựa rất đáng tin cậy".

"Khi mọi người quá quan tâm về điều tôi đã làm với Rafinha thì thú thực tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ điều đó cũng khiến các fan Liverpool không hài lòng. Có lẽ sau 10 năm nữa, khi không còn ở đây và đã giải nghệ, tôi chẳng muốn mọi người nhớ lại những tiểu tiết không hay ho gì về mình. Thay vào đó, tôi hy vọng tất cả đều nói: "Đó là Robertson, nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool vĩ đại đấy". Mong sao mọi người sẽ nói như vậy thay vì cứ nhắc tới câu chuyện giữa tôi và Rafinha hay Tom Davies".

Câu chuyện với Tom Davies kể trên chính là khoảnh khắc gây tranh cãi thứ 2 trong sự nghiệp của Robertson. Ở hiệp 2 trận Liverpool thắng Everton 5-2 hôm 4/12 năm ngoái, Robertson sau một pha tranh chấp quyết liệt với Tom Davies ở sát vòng cấm đã ngã xuống sân và đè cánh tay vào gáy của tiền vệ trẻ bên phía Everton. 

Kết quả là Davies đã vùng dậy đẩy mạnh vào người Robertson. Hậu vệ của Liverpool cũng chẳng vừa khi nhìm chằm chặp vào Davies và mỉm cười đầy thách thức. "Đoạn clip quay lại vụ va chạm thật tồi tệ. Đó thực ra chỉ là một tai nạn mà thôi. Tôi đơn giản chỉ ngã vào người Davies nhưng dư luận cứ bàn tán như thể hai bên đã định lao vào "tẩn nhau" nếu các đồng đội không kịp thời can thiệp".

Nụ cười đầy thách thức của Robertson với Davies

"Ở trong hoàn cảnh như vậy tôi chỉ cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách cười to. Tôi không biết có gây ra sự phiền phức cho Davies hay không, nhưng khi xem lại đoạn video tôi nghĩ chắc mình cũng nổi điên khi rơi vào tình huống như thế".

"Dù sao đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi một số người cứ dựa vào pha bóng đó để nói tôi là cầu thủ "bẩn tính". Tôi không nghĩ mình xấu xí đến thế trong mắt của mọi người. Chắc có lẽ đa phần đều đánh giá tôi vẫn chơi đẹp cả thôi".

"Là một hậu vệ, đôi khi bạn cũng phải sẵn sàng vượt qua những ranh giới. Thậm chí có những lúc bạn buộc phải phạm lỗi thô bạo với đối thủ để cứu nguy cho đội nhà. Nếu nhìn vào bản dữ liệu ở giải Ngoại hạng, bạn có thể thấy mùa này tôi mới phải nhận 1 hoặc có lẽ là 2 thẻ vàng. Đó là con số không tồi với một cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự", Robertson cho hay.

Cuối cùng, Robertson dành thời gian để nói về khoảnh khắc gây tranh cãi thứ 3. Đó là những gì diễn ra ở trận lượt về Champions League giữa Liverpool và Barcelona ở Champions League mùa trước (Liverpool thắng 4-0 sau khi đã thua 0-3 trên đất Tây Ban Nha ở trận lượt đi).

Robertson vẫn cảm thấy hối tiếc vì hành động này với Messi

Sau khi bứt tốc và ngã xuống sân vì bị cả Fabinho và Roberto chặn lại ngay sát vòng cấm Liverpool, tiền đạo Lionel Messi đã phàn nàn với trọng tài rằng anh bị phạm lỗi. Tuy nhiên, rất bất ngờ là không có tiếng còi nào cất lên. Khi Messi chưa kịp đứng dậy, Robetson đã chạy tới và đẩy mạnh vào gáy anh. Bình luận về tình huống này, Robertson chia sẻ: "Tôi không có thói quen hối tiếc khi nghĩ về những điều đã làm trong quá khứ, ngoại trừ pha va chạm với Messi".

"Khi xem lại pha bóng đó quả thật tôi cũng thấy áy náy. Tôi không thích hành động của mình với Messi chút nào. Hôm ấy tất cả mọi người đều muốn chiến đấu hết mình để giành vé dự chung kết Champions League. Chúng tôi đã tạo ra bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt tại Anfield".

"Trong nỗ lực truy cản Messi, tôi và Fabinho đã buộc phải đốn ngã anh ấy. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm với cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tôi rất tôn trọng Messi cũng như Barcelona. Tuy nhiên, hôm ấy cả đội bước vào trận đấu với Barca trong hoàn cảnh rất khó khăn khi đã bị dẫn 0-3".

Robertson coi các thành viên trong đội như anh em một nhà

"Để lật ngược thế cờ thì Liverpool cần đến phép màu hay chí ít phải làm gì đó thật đặc biệt. Nếu có bất cứ giải pháp nào để ngăn cầu thủ hay nhất thế giới chơi bóng thì bạn cũng phải làm thôi".

"Dù sao đi nữa thì tôi cũng vẫn cảm thấy hối tiếc. Chơi xấu đối phương không phải là bản chất của con người tôi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đặc biệt ngày hôm đó thì thực sự bạn không nghĩ được gì nhiều đâu. Khi chơi bóng trong bầu không khí ồn ào do các CĐV tạo ra và bị đẩy vào thế chân tường, bạn có thể làm những điều không tưởng".

"Hôm ấy ai cũng có thể thấy tất cả các cầu thủ Liverpool đều thi đấu tập trung và quyết tâm đến thế nào. Về phần mình, có lẽ tôi đã vượt qua giới hạn khi làm thế với Messi", Robertson thừa nhận.

XEM THÊM

Klopp giải thích lý do Liverpool chọn Minamino và 'phớt lờ' Haaland

Tại sao HLV Klopp bất ngờ thay Mane khi Liverpool bị Atletico làm khó?

Fabinho mắc sai lầm, Liverpool lại thua đau trên đất Tây Ban Nha

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x